1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một trái tim - triệu tấm lòng ! (topic là nơi kêu gọi các chương trình từ thiện vì Hà Giang thân yêu

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi hoabacha, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    http://www.toquoc.gov.vn/vietnam/viewNew.asp?newsId=4166&rd=20060927ii625&zoneId=70
    Cả nhà ơi, địa điểm tập kết quần áo rét đây rồi...
    To Anhvanyeu: Anh ơi, bạn bè, người thân của anh cùng với quần áo cũ của họ... Hihi, bắt đầu từ đó đi. Hy vọng gặp anh sau 15 tháng 10.
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đã có địa chỉ nhận đồ rồi, anh em nhà mình cũng nên gom đồ đồ rét đi nhỉ? Mình chắc không thể đi gom đồ của mọi người được rồi. Không biết ai có thể đứng lên nhận trọng trách đi gom đồ được nhỉ? :)
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chuyển quần áo rét cho một thoáng hả ?
  4. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nghĩ đến việc tiếp cận với đồng hương ở các trường, từ đó tiến tới trao đổi với đoàn trường (các trường ĐH, CĐ). Nhưng phải có người đi trực tiếp, với lại phải có một thứ giấy tờ gì đó đủ sức thuyết phục, không người ta nghi mình là dân... buôn hàng thùng! Motthoang xem thế nào? Chị Hoabacha thì tạm thời nghỉ một ít ngày đấy.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đây là việc quyên góp nhanh nhất đó mày ! (nhóm tao cũng hay làm thế ) nhưng mà áp dụng cho các trường tiểu học thôi (vì đối tượng tặng quà của mình là trẻ em mà ) tao sẽ liên hệ với Tuấn nói trên xem thế nào đã rồi thông báo lại sau nhé !
  6. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Áo nào mà chả là áo! Nếu cứ đòi áo cho trẻ em thì nhà tớ cũng không lấy đâu ra cơ mà! Hay thật, lại còn kén tuổi nữa. Xem lại nhanh đi nhé. Áo phát đến tay, em không mặc được thì... mẹ em ấy mặc, rồi mua áo khác cho em, còn hơn là không có ạ. Nhanh nhảu lên đi, rét đến nơi rồi!
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ờ được roài,sẽ xúc tiến vụ nài - nhưng mà có khi phải sang tuần bởi vì đang quyên góp bão lụt đã (cái cần trước phải làm trước cho kịp )
  8. kelvin_le

    kelvin_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Ờ ! Chương trình này hay quá !
    Lũng Táo, Má Lé, Lũng Cú... tớ đã từng đi qua, nợ nhiều phết đấy ! Không dám đánh trẻ con trên đó.
    Tớ hiến một kế nhưng phải các khuôn mặt lì lợm như Một Thoáng và Con Gái anh Chí mới làm được (riêng tớ thì phải đào tạo thêm) :-D ! Này nhé:
    - Chỉnh lại bài viết của Hoa Bạc Hà cho ngon nghẻ, thêm lời kêu gọi và thời hạn thu gom quần áo trong khu vực đó, số điện thoại liên hệ... rồi in ra giấy, sau đó photo hàng trăm bản.
    - Cho Một Thoáng và Con gái Chí đứng canh thùng Carton to đùng (phải sạch sẽ để đựng quần áo) ở chợ Thanh Xuân. Treo một tấm giấy Photo khổ A0 nêu rõ chương trình và mục đích một cách xúc tích. Ai đi qua cũng phát bài viết trên (cố gắng nhăn nhở một tí !).
    - Hôm sau lại đem theo một ít quần áo gom được của hôm trước để làm mồi nhử. Thời gian kéo dài khoảng 1 tuần hoặc hơn theo yêu cầu của người góp. Tuyệt !
    - Cuối mỗi ngày tớ sẽ ra kiểm tra công việc, thành quả và úy lạo công lao. OK ?
    Tớ công tác trên đó lâu ngày nên làm cái gì từ thiện cho trên đó cũng sợ vợ nghi ngờ ! Khổ thế !
    Thôi cùng các bạn góp thêm chút sức vậy !
    Còn vụ trong miền Trung thì thế này, mình ít tiền thì gửi hàng - đừng gửi tiền kẻo bị xà xẻo mà nuốt hận:
    Lẹ lẹ mua mì gửi miền Trung,
    Bầu ơi mau thương lấy Bí cùng,
    Báo cáo bà con tôi đã góp...
    Ba thùng !
    (Sưu tầm lâu quên tên tác giả rồi - Votrungh thì phải)
    Thân mến.
  9. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Kế này cực hay! Xếp vào hàng... hạ sách! Nếu đã đi thế, đi đủ đôi đủ cặp. Đề nghị anh Kel với anh mơ (nguom) đi cùng, hai cặp hai thùng, đầu chợ và cuối chợ, sao cho không bà nội trợ nào thoát mới được. Mà sao không lên chợ Ngã Tư Sở có hơn không?
    Đấy, bảo vào trường Đại học hay vào cơ quan còn chả có người đi, nữa là ra chợ bán dáng, mà dáng thì...
  10. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    CGCP hay Motthoang liên hệ với Anh Tuấn để lấy giấy tờ giới thiệu đàng hoàng rồi mới quyên góp được, không người ta lại tưởng nhà mình buôn hàng thùng đấy. (Tất cả giấy giới thiệu cũng như kêu gọi đều có dấu của Báo điện tử Tổ Quốc - Bộ Văn hoá thông tin).
    Đthoại Em Anh Tuấn: 0906210021

Chia sẻ trang này