1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một trái tim - triệu tấm lòng ! (topic là nơi kêu gọi các chương trình từ thiện vì Hà Giang thân yêu

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi hoabacha, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    em đã liên hệ với anh Tuấn từ mấy hôm trước rồi nhưng do anh ấy vào ĐN lo vụ quyên góp ủng hộ nên anh ấy bảo để anh ấy ra rồi cùng làm chị ạ !
    đứa bạn ở cùng em là giáo viên cáp 1 (chơi cùng trong nhóm tình nguyện ngày xưa mà anh Tuấn cũng biết ) nên có thể tụi em sẽ đến trường nó để nhờ hiệu trưởng kêu gọi các em học sinh chị ạ ! em cũng muốn làm nhanh nhưng chẳng có cơ sở pháp lý nên đành chậm lại vậy ----> sắp mùa đông rồi,trên đó chắc lạnh lắm,chợt thấy tim mình nhói đau !
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cưng ơi, tỉnh chưa? Chuẩn bị xúc tiến thôi chứ nhỉ?
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hiện giờ ở Box Hải Phòng đang muốn giúp đỡ mọi người thực hiện kế hoạch này .
    nếu như có thể thì mọi người có thể cho em biết những chiếc áo sẽ được chuyển lên HG vào khoảng thời gian nào không ?
    hiện em đang ở HP , mong được đóng góp chút ít sức lực
    YM : beautifulmoon_h
    sdt : 0989186861
  4. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình đang cố gắng trong thời gian nhanh nhất, trước khi mùa đông đến. Cùng lắm là đầu tháng 11 sẽ chuyển đồ lên Hà Giang. Cảm ơn Hằng nha!
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    @ Motthoang: Ê, tỉnh hẳn chưa để còn làm tiếp vụ áo ấm, kưng!
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ôi , sao lại cảm ơn em ... em có làm gì đâu ... cũng như các anh các chị thôi mà ... chúng ta cám ơn nhau nhé !
  7. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày mình đã gửi bài viết trên báo điện tử về trường, à khoa mình rồi. Hiện đang có hai lớp học ở đấy, chắc cũng không nhiều đâu. Làm sao có thời gian và phương tiện đi vào ktx thì có lẽ tốt hơn nữa. Có mấy nhân trong hội đồng hương đấy nhưng mà lại không có số điện thoại để liên hệ với họ chứ. Cuối tuần rồi...
  8. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thông báo : Ngày 30/10 đoàn se khởi hành từ Hn. Thông tin chi tiêt xem tại đây: http://www.quehuongfoundation.org
    Chúc mọi người lên đường bình an. Gặp lại mọi người ở Hà Giang nhé.
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sắp hết thời hạn nhận đồ rồi, bạn nào rảnh đứng ra thu gom đồ đi. Nếu không ai rảnh thì chắc chỉ còn cách là mọi người tự mang đồ ra những địa chỉ sau:

    Địa chỉ 1:
    Nguyễn Mai Anh
    Báo điện tử Tổ Quốc
    Địa chỉ: 86 Mai Hắc Đế - Hai Bà Trưng - Hà Nội
    Số điện thoại: 04.9742818
    Mobile: 0983343968
    Địa chỉ 2:
    Nguyễn Văn Tuấn
    Que Huong Charity Foundation
    Địa chỉ: Số 71 - Ngách 139/27 - Ngõ 125
    Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy ?" HN
    Số điện thoại: 049022102 / 9022101
    Mobile: 0904313181 / 0988263071
    Địa chỉ 3:
    Nguyễn Thanh Trà
    Địa chỉ: Số 86 Lê Duẩn ?" Hoàn Kiếm ?" Hà Nội
    Số điện thoại: 04.9424038
    Mobile: 0912283847
  10. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Kể có cái xe thì về kí túc gom đồ. Ngày nào em cũng đi làm về muộn nên chưa vào đấy uý lạo được, thành ra chắc phải đi 2 chuyến mới lấy được đồ. Lại còn phải sang tận Thanh Xuân để moi đống đồ em Minh để lại, mà hôm nay đã 24 rồi. Giá mà có một tay xe ôm tình nguyện...

Chia sẻ trang này