1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một trái tim - triệu tấm lòng ! (topic là nơi kêu gọi các chương trình từ thiện vì Hà Giang thân yêu

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi hoabacha, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Bác nào tham gia thì ới một tiếng nào? Sắp đến hạn chót rồi đấy! Mà bô lão Kelvin nói là sẽ góp với Congaichipheo thành một thùng cho nó... tình cảm. Hi hi, bác nhớ phân loại mấy cái under wear ra nhớ, xong rồi để lại mà... ngắm cho vui. Khi khi khi...
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hạn chót lại là 08/12 rồi. Không biết bao giờ quần áo mới về kịp với mùa đông. Khi dưới Hà Nội còn nắng chảy mỡ thì trên Thị xã đã phải khoác áo rét buổi sáng và buổi tối, giờ dưới đây lạnh lạnh, chắc là vào mùa ghê răng rồi. Lẹ lẹ lên nào, anh Kelvin ơi!
  3. kelvin_le

    kelvin_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ặi ! Anh Lư Cặỏằng 'Ây Chư Cỏâm ặĂi !!!
    Anh mỏằ>i tỏưu thêm mỏằTt bao tỏÊi nỏằa ! Chỏằ? có 'iỏằu là dưnh nhiỏằu quỏĐn Ăo ngặỏằi lỏằ>n ! Vỏưy là 'ặỏằÊc mỏằTt thạng to rỏằ"i.
    Hôm nay vào 'ỏằf chỏằ't thơ lỏĂi thỏƠy gia hỏĂn 'ỏn 08/12/06 nên thỏƠy khoĂi khoĂi ! Câng phỏÊi thôi vơ nfm nay mạa Đông 'ỏn muỏằTn, nhuỏưn hai thĂng 7 Âm lỏằi tưnh "nặỏằ>c 'ỏn chÂn mỏằ>i nhỏÊy" cỏằĐa mơnh !
    Gia hỏĂn thơ 'ỏằf gom thêm cho bà công 'Ê.
    Chỏằ tiỏp !
  4. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    May quá, vẫn còn thời gian để mình tham gia ủng hộ cùng mọi người, nhất là lại dành cho Đồng Văn.
    Mấy hôm trước mình lên, Đồng Văn đã lạnh lắm rồi. Năm ngoái, bạn ở ĐV bảo lạnh quá, trẻ con không đi học được, nhiều em không có áo ấm đành nghỉ học ở nhà...Đã định làm cái gì đó mà loay hoay một mình không biết cách, thế mà không nghĩ ra box mình, bờm quá đi mất.
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Có hôm chủ nhật nào anh Kelvin rảnh rang không? Anh em mình gặp nhau, tập trung quần áo để đem gửi thôi, không lại không kịp mất. Tình hình là mai em về Tuyên ăn cưới em gái, chắc 1/12 mới xuống được. 8/12 là hết hạn rồi. Thế chủ nhật tuần này có được không anh?
    Còn ai đóng góp nữa thì giơ tay, để chốt giờ giấc gặp nhau cái nhỉ?
    Gọi vào số 0984547338 cho nó nhanh nhé!
  6. davang_sungtayne

    davang_sungtayne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    các anh chị ơi em có 1 ít quân áo ko dùng đến khi nào có điểm tập kết báo cho em với nhé em gửi cho các em trên đó
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    em cứ tập kết ở nàh em đi đã - bao giờ ổn áp thì các anh chị sẽ đến tập kết sau nhá
  8. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cũng đang phan loại quần áo. Làm hộ mấy người bạn thôi. Nhưng nghe nói hình như cũng gửi lên HG thì phải. Dù sao mình cũng muốn góp chút ít công sức cho những nơi còn khó khăn của VN...
  9. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    ngày mai bắt đầu rồi. Bề bộn quá. Không biết box mình đã đưa đồ đến nơi quyên góp hết chưa?
    Sáng nay đi vào viện, sương muối giăng mù trời. Mình co ro trong khăn trong mũ mà 2 hàm răng vẫn cắn vào nhau lập cập. Thế mà khi đến khuôn viên của khoa Ngoại, 1 bà mẹ đang dắt tay 1 chú bé khoảng 4 tuổi, đi chân đất, cởi truồng. Mình lại gần. Hoá ra em bị bỏng từ phần hông xuống, Vết bỏng loét ra 2 bên mông, kéo dài đến kheo chân, lan sang phần bẹn và ca phần đi tiểu. Nhìn em bước đi tập tễnh mình đứng lại mà nước mắt chảy ra tự nhiên ngon lành. Cho đến khi 2 mẹ con em đến gần, cậu bé toét miệng cười hồn nhiên mình mới biết mình ngớ ngẩn.
    Bỗng nhiên lúc đó mình thò tay vào túi áo lấy ra 6 000 cuối cùng để gửi xe đưa cho người đàn bà ấy.... Đến lúc ra phải mất mấy phút năn nỉ và cười tươi với anh bảo vệ để lấy xe...
    Ngày mai mình sẽ gặp lại những cậu bé như thế trên chặng đường về Đồng Văn.
  10. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    ôi cám ơn em HOABACHA đọc chuyện em kể mà sao thấy xấu hổ và hổ thẹn thay cho các cháu bé đáng thương . nó đi ngược lại với những người kết những bông hoa đỏ loà loẹt cài trên ngực . cái mặt thi vênh vênh , ra bộ ta đây .
    thương cảm cho các cháu mà không biết giúp bằng cách nào , vì ở xa quá . cám ơn HOABACHA và các em ở hội thiên nguyện . cám ơn nhiều .

Chia sẻ trang này