1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một trái tim - triệu tấm lòng ! (topic là nơi kêu gọi các chương trình từ thiện vì Hà Giang thân yêu

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi hoabacha, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kelvin_le

    kelvin_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Ngượng quá đi mất ! Lại lỡ một cuộc hẹn nữa rồi ! Với lại bận nữa.
    Gọi cho anh Tuấn, chị Trà thì các anh chị đã trên đường lên Lũng Cú !
    Anh Tuấn bảo cứ chuẩn bị hàng quyên góp, thứ Hai sẽ có tình nguyện viên qua lấy.
    Đề nghị các em Một Thoáng và Cẩm, hoặc bạn nào đó quan tâm, Chủ Nhật (10/12/2006) xuống giúp anh sắp xếp quần áo cho các em. Cái này anh ngại thật sự vì quần áo của anh anh cũng không tự lo được mà ! Không lằng nhằng nhắn tin nữa ! Anh lắm việc, hay quên, hay ngủ !
    Thứ Hai giao nộp thôi ! Mình sẽ bỏ thêm ít đồ chơi vào thùng cho chắc cú !
    Lại đợt gió mùa Đông Bắc nữa rồi ! Ôi !
    Những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, rít lên qua các khe đá khô mốc... quất vào những thân thể nhỏ nhoi của những em bé đáng thương đang co ro trên cao nguyên đá... cắt vào lòng những người đang đọc câu này !
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh Kiên ơi ! anh cho cái địa chỉ cụ thể và giờ giấc thế nào để iem đến !
    cái Cẩm dạo nì chắc nó bận - thôi tha cho nó anh ạ
  3. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc những chuyến hàng đã đến đất HG rồi. Hy vọng nó sớm đến với những em nhỏ nơi mảnh đất vùng cao còn nhiều khó khăn.
  4. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Anh Kelvin nhớ cái mặt đấy! Tuần trước em bắt bạn em chở xuống Thanh Xuân, gọi điện cho anh để hỏi địa chỉ nhà mà không thể nào gọi nổi. Không biết mải đi theo bóng hồng nào mà không nghe máy, không gọi lại... Được lắm! Sáng Chủ Nhật này em xuống mà còn ngủ thì em cắt một tai của anh đi, để nghe điện thoại cho nó rõ!
    Anh viết luôn địa chỉ nhà anh lên đây. Không thì nhắn tin vào điện thoại cho em. Ai thèm khủng bố anh mà sợ nhỉ?
  5. kelvin_le

    kelvin_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Kinh !
    Con Gái anh Chí quát ác !
    Hôm nay Con Gái Anh Chí đã hoàn thành tâm nguyện và tha hồ đắc chí vì đã cử em gái đưa đến một bao tải to quần áo các loại, bất chấp trời rét mướt và tối tăm. Số quần áo này sẽ đại diện cho một góc Box Hà Giang góp cùng với bà con đường Vành đai 3 - Hà Nội tặng trẻ em vùng cao.
    Hí hí ... Em gái Cẩm xinh cực ! Rất hoạt bát và thông minh (giống chị ! ) ! Quả này chỉ bán vé vào cửa cho những anh chàng nào đến cưa kéo em gái thì Cẩm ta cũng thừa tiền uống trà đá !
    Như vậy là quần áo cũng gom được kha khá rồi. Xung quanh việc gom quần áo cũ cũng rất nhiều chuyện cảm động. Nổi cộm là vừa sáng hôm nay, cô Oanh cùng tổ dân phố đã đưa lên một ôm quần áo trẻ em để góp. Trong đó có hai áo len trẻ em và một khăn len do cô Oanh đan mới để góp tặng. Kelvin rất vui, cảm ơn chưa hết nhời thì tối muộn lại đưa lên một áo rét và vài thứ linh tinh nữa, trong đó lại có một cái áo mà cô đã đưa đi thay khóa kéo.
    "Cô đi thay hết 12.000đ đấy ! Phải thay rồi mới gửi chứ lên đấy họ lấy gì mà thay ! Để cô bảo thêm mấy bà hàng xóm góp thêm nữa !" Cô Oanh nói. Híc híc... Cảm động thế !
    Lại có bác Yến, một tháng phải chịu 2 đám tang mẹ đẻ và bố chồng, mà vẫn không quên dặn con cháu tìm và quyên góp một túi quần áo trẻ em.
    Còn nhiều người nữa cũng tiếc rẻ vì đã cho đi nhiều trước khi chuyển nhà để giải phóng mặt bằng, nhiều người thì lại chưa soạn được vì nhiều lý do. Túc tắc cũng đầy một thùng.
    Vợ mình thì lại bảo quần áo cũ và đồ của cu Bi sẽ cho về quê ! Mình phải phân tích: Ở quê là đồng bằng, điều kiện phát triển kinh tế tốt hơn nhiều so với vùng cao núi đá ! Nếu vẫn nghèo là do lười lao động ! Không thương hơn được ! Thị hiểu ra, cun cút đi phân loại quần áo, xếp ngay ngắn vào thùng ! .
    Cả vợ và em gái thì cứ tần ngần ngắm nghía mấy bộ quần áo cũ của con, bảo thân thương quá, giữ lại cho đứa thứ 2. Mình phải bảo: Giữ lại một hai bộ làm kỷ niệm thôi ! Nhìn xem mấy đứa này nó có chịu mặc quần áo cũ khi có đồ mới mua không mà bảo để dành ? Mấy thị lại hiểu ra ! Hí hí ... Rất biện chứng !
    Đây là ảnh thùng quần áo của bà con quyên góp vừa chụp đêm nay.
    http://pg.photos.yahoo.com/ph/kelvin2976/detail?.dir=527fscd&.dnm=a06bscd.jpg&.src=ph,
    Bao tải to tướng bên cạnh là của chị em Cẩm.
    Quên ! Chưa hỏi tên em gái Cẩm ! .
    Rất cảm ơn Box Hà Giang đã cho Kelvin cơ hội đóng góp cho trẻ em và đồng bào vùng cao.
    Trân trọng cảm ơn bà con hàng xóm đã vượt qua nỗi đau mất nhà, mất cửa... vẫn quyên góp ủng hộ Box Hà Giang.
    Thứ Ba tới Kelvin sẽ giao nộp cho anh Tuấn 0906 2100 21.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    hoan nghênh các đồng chí
    so di Cẩm vì lúc mày gọi tao đang phỏng vấn không nghe được
    em gái Cẩm tên là Ngà anh Kevin ạ (nhìn khá khẩm hơn cô chị anh nhờ ) ----> mỗi người 1 vẻ mười phân vẹn mười
  7. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, vào đây đọc chương trình "Áo ấm mùa đông" nhé.
    http://www.suctrevietnam.com/Web/TinTuc/Content.aspx?distid=27010&lang=vi-VN
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay 10h30 đang họp giao ban ở toà soạn thì anh Kevin gọi điện đến nhà anh sắp xếp quần áo để chuyển đến cho anh Tuấn em ơi !
    thế là tức tốc bỏ cả việc đấy xin phép về thật nhanh để đi cho kịp,đến nơi thì có 2 em nữa cũng đến ! 4 anh em lo vận chuyển đóng gói,vận chuyển đến địa điểm tập kết !
    Kết quả được 6 bao tải to đùng,anh Kevin nhỉ?.
    Cảm ơn anh nhiều nhé - cảm ơn anh đã 1 nòng 1 rạ mí Hà Giang
    có thể 2 ngày nữa chương trình " áo ấm mùa đông " sẽ lên Tuyên Quang - và rồi sẽ đi đến mọi miền của TQ,mang tình thương yêu và sự sẻ chia đến với tất cả các em nhỏ thân thương
    Thay mặt BQT box chân thành cảm ơn tất cả mọi người !
  9. kelvin_le

    kelvin_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Nhận được lời thỉnh cầu của Nguyễn Văn Tuấn về việc cần một số thanh niên để đi cùng đoàn tình nguyện nhưng không quay đâu được "nhân" nào, đám công nhân cuối năm bận như điên, lại đang ở trên Đồng Văn nữa nên chịu. Đành lên tiễn đoàn cho tình cảm.
    Sáng nay (27/12) đoàn tình nguyện "Áo ấm mùa Đông" của em Tuấn lên đường đi Na Hang - Tuyên Quang, chuyến đi này đã được báo hiệu trước là sẽ vất vả vì phải chuyển tải từ phương tiện đường bộ sang đường thủy ! Híc híc.. Hết sức vất vả vì cả một ô tô tải to đùng sẽ phải chuyển xuống tàu thủy qua vai các tình nguyện viên.
    Đoàn có 3 cô gái đi theo để giúp về hậu cần cho các chàng trai. Nhìn những chàng sinh viên nhỏ nhắn, gày gò nhưng nhiệt tình mà mình thấy thân thương và thèm quá ! Nhiều việc không thể đi cùng được.
    Có một cô bé đến tiễn đoàn nhờ mình đưa về gần trường ngoại thương, lúc quay về chợt thấy sao mà nghịch cái con mắt thế. Khu này toàn nhà nghỉ, bóng những ả **** giạt đêm, những gã ăn sương phờ phạc, những tên nghiện đang gục đầu lờ đờ bên vỉa hè làm mình thấy cám cảnh quá !
    Những thanh niên tình nguyện mang áo ấm mùa Đông lên cho trẻ em nghèo vùng cao kia mới thật thánh thiện và đẹp đẽ làm sao, họ đã dành nhiều ngày đến để sắp xếp, phân loại và đóng gói riêng rẽ các loại quần áo, giờ lại lên đường ... xúm xít trong một chiếc xe chật chội. Có cô cậu còn lo không biết có đúng với lịch trình đi không để về còn trả bài thi ...
    Quần áo mình quyên góp định gửi lên Hà Giang nhưng lại được đưa đi Tuyên Quang. Nhưng thôi, chả sao ! Đâu đâu trên đấy cũng cần, cũng còn người nghèo cả. Chuyến xe tải lần này là của một bạn đóng góp (xe gia đình chạy 1 chiều - hình như chở cám chăn nuôi - vất vả nhất là đi giải hàng tới các địa điểm, đó mới đáng nói).
    Chẳng biết làm thế nào, chỉ biết dặn anh chị em lên đường cẩn thận, chúc bình an.
    Báo cáo pà kon, tôi bòn bèn cũng góp được 300K cho đoàn để phòng thêm cho phấn khởi. Kể ai cũng góp như mình thì cũng tốt nhỉ ? .
    Đoàn dự kiến đi 3 ngày, thêm 1 ngày dự phòng. Chúc bình an và thành công !
    Tuấn bảo còn Mèo Vạc cũng khẩn thiết kêu gọi, nhưng tình hình tài chính của chương trình rất căng ! Không biết phải tiến hành tiếp thế nào cho được. Ku cậu cũng kiệt rồi. Hóa ra mấy cái quỹ với ủng hộ tài chính kia chưa thấm vào đâu được thật ! Có gặp, có đi rồi mới biết !
    Mình cũng dành thêm suy nghĩ để tạo nguồn cho Đoàn tình nguyện này xem sao.
    Chào cả nhà.
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Em sẽ lấy lừoi kêu gọi chưong trình này cho trang báo điện tử của em đc ko ạ????

Chia sẻ trang này