1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một trận đấu thua về sĩ số và thế trận . Dudez lần thứ2 dâng chiến thắng cho MU

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi toongvit, 16/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Một trận đấu thua về sĩ số và thế trận . Dudez lần thứ2 dâng chiến thắng cho MU

    Buồn làm sao . Một trận đấu mà các cầu thủ chơi dưới sức mình . Các đường chuyền sai liên tục được các cầu thu thực hiện . Nhất là hàng tiền vệ , ngay cả Gerrard cũng nhiều lúc không còn là chính mình .
    Cả trận đấu chúng ta gần như không tạo được một cơ hội nào . Biết nói thế nào nhỉ ? Các cầu thủ không chuẩn bị tốt cho trận đấu này . Baros quá ham rê dắt , nhiều tình huống chỉ cần chuyền là có một cơ hội rõ ràng , vậy mà cứ đâm đầu vào hậu vệ của Man . Morientes thi đấu không tồi nhưng anh không thể hoà nhập ngay được . Cả trận chỉ thấy Riise đá được .Sự thay người của HLV không hiệu quả , Nuez va Sinama không làm đươc gì khi vào sân .
    Chúng ta không tạo được sức ép nào đáng kể ngay cả khi chơi với lợi thế hơn người . Và thời gian đá hơn người không phải là ngắn . Phải nói là Fuguson cáo già hơn Benites nhiều . Buồn thay !!!!
    Đây là lần thứ 2 liên tiếp Dudez dâng chiến thắng cho Mu. Nhớ ngày nào giúp Folan làm người hùng , bây giờ là Rooney . Không biết "ông lão người Balan " này có định giúp ai làm người hùng nữa không ?
  2. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày xem bóng đá và ủng hộ Liverpool , không biết bao lần thốt lên hai từ : Thất vọng !
    Người ta bảo : Liverpool chỉ biết gặm nhấm ánh hào quang của quá khứ .
    Đã bao trái tim bao nhiêu lần nhói đau muốn gào lên : Bao giờ cho đến ngày xưa ?
    Và đã bao lần trái tim đó phaỉ tự hỏi : ngày xưa đó có thể trở lại chăng ?
    Chờ đợi ! Chúng ta lại phải chờ đợi . Đến bao giờ mới có thể gặp lại một Liverpool mà mỗi khi nghe tên mà không đội nào không khiếp sợ ?
    Đến bao giờ màu đỏ lại ngập tràn thành phố Liverpool vào cuối mùa bóng ?
    Câu trả lời mà không ai muốn nghe : THỜI GIAN !
  3. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu của mùa bóng này ?
    Cúp C1 : chúng ta chưa đủ sức !
    Vị trí thứ 4 cuối mùa : chúng ta đã cách Eveton 1 khoảng cánh không dẽ gì xoá bỏ !
    Cúp FA : buồn thay khi mà mới chỉ bắt đầu !
  4. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu mùa này có lẽ là vị trí thứ 4 để tiếp tục được đá ở C1 thôi.Mong cho thằng Everton sẽ hụt hơi sau khi để mất Gravesen
  6. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Nói về từ "thất vọng" và "buồn chán" thì nói chung đều là cảm giác khá quen thuộc rồi...Chúng ta không có được nhiều niềm vui như CĐV của các đội khác.Thế nhưng nếu chúng ta là CĐV của những CLB như Birmingham,Charlton... thì chúng ta nghĩ sao.. Họ còn không được như mình ấy chứ.
    Nhưng công nhận là trận qua buồn ghê gớm.. Chúng ta có thể quên những trận thua Mancity, thua Bolton, thua Birmingham, thế nhưng những trận thua MU,thua Arsenal , thua Chelsea thì làm sao mà quên được?
  7. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    David James, Sander Westerveld, Jerzy Dudek không ai phủ nhận tài năng của họ. Trong một ngày đẹp trời họ có thể hoá giải mọi cú sút nhưng ngược lại cũng không ít lần những chuyên gia mất tập trung này giúp đội bạn ghi bàn. Trận đấu tối qua, với tính chất quan trọng, cả hai đội đều chơi chặt chẽ. Chỉ cần một sơ sẩy thôi cũng phải trả giá, thật buồn người sơ sẩy lại Dudek chứ không phải Carol, bàn thắng làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, mọi tính toán của Benitez bị đảo lộn. Tiếc nhưng mà không thất vọng lắm, dù sao Quỉ Đỏ chơi không đến nỗi nào.

Chia sẻ trang này