1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một trang thơ tình cho những người thích thơ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cowboy_cz, 13/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    Hay tuyệt, À mà bài này có phải của Xuân Diệu không? nếu vậy thì XD sáng tác năm bao nhiêu ? Nghe thấy có "giảng đường" thì chắc cũng không cũ lắm nhỉ? tớ đoán là vào Khoảng thập niên 70-80 gì đó...
    Được quachminhhao sửa chữa / chuyển vào 05:50 ngày 22/03/2004
  2. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài của Xuân Diệu nữa nè
    VỘI GÌ VỘI?
    Vội gì vội lấy ai, bỏ anh
    Vội gì vội, để anh đau khổ?
    Vội gì vội, em có hai mình,
    Vội gì vội, bỏ một mình anh!
    Ai lấy cưa ngàn răng vạn răng
    Cưa đôi ta thành hai mảnh
    Cưa tan nát anh làm vạn mảnh
    Để trong đời một ảnh đau thương.
    Chúng ta rồi cũng phải xa nhau
    Nhưng xa sau vẫn hơn xa trước
    Những ngày tháng bên em hạnh phúc
    Không dễ dàng anh dứt được ra.
    Vội gì vội nát bóng tan gương
    Vội gì vội đôi đường rẽ biệt!
    Vội gì vội non cùng nước kiệt
    Vội gì em li biệt đôi ta?
    Nghe hơi bị buồn các cậu nhỉ?
    Được quachminhhao sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 22/03/2004
  3. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này ko phải là của Xuân Diệu đâu bạn ạ ! Là của một người bạn của tui sáng tác đó..
    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  4. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tui biết một số bài thơ hay của nhà thơ Nguyễn Bính, để post cho mọi người cùng đọc nhé !
    CÔ HÁI MƠ
    Thơ thẩn đường chiều một khách thơ
    Say nhìn xa rặng núi xanh lơ
    Khí trời lặng lẽ và trong sáng
    Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ.
    Hỡi cô con gái hái mơ già
    Cô chửa về ư đường còn xa
    Mà ánh chiều hôm dần một tắt
    Hay cô ở lại về cùng ta?
    Nhà ta ở dưới gốc cây dương
    Cách động Hương Sơn nửa dặm đường
    Có suối nước trong tuôn róc rách
    Có hoa bên suối ngát đưa hương
    Cô hái mơ ơi, cô gái ơi
    Chẳng trả lời tôi lấy một lời
    Cứ lặng mà đi, rồi khuất bóng
    Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi.

    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  5. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Vì sao (XD)
    GDQ
    Bữa trước riêng mai dưới nắng đào
    Nhìn cô tôi muốn hỏi vì sao
    Khi tôi muốn kiếm trên môi đẹp
    Một thoáng cười yêu thoả khát khao
    Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên
    Tôi đã dày thân giữa xứ phiền
    Không thể vô tình qua trước cửa
    Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên
    Ai đem phân chất một mùi hương
    Hay bản cầm ca tôi chỉ thương
    Chỉ lặng chuồi theo dòng cảm xúc
    Như thuyền ngư phủ lạc trong sương
    Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
    Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu
    Cô hãy là nơi mấy gốc dừa
    Dầm chân trong nước đứng say sưa
    Để tôi là kẻ qua sa mạc
    Tạm lánh hè gay thế cũng vừa
    Rồi một ngày mai tôi sẽ đi
    Vì sao ai nỡ hỏi làm chi
    Tôi khờ khạo lắm ngu ngơ quá
    Chỉ biết yêu thôi,chả hiểu gì ...
    Lâu ko đọc lại,ko hiểu có nhớ đúng ko,có gì các bác bỏ qua nhá
    N.T.S
  6. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Xuân diệu à , em cũng thích lắm nè
    để xem : hẹn gặp
    em ơi đợi anh về em nhé
    dù lá xanh kia có đổi màu vàng
    dù nước kia tuân theo dòng nước chảy
    yêu nhau ta giữ lấy lời nhau
    tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
    đời chỉ vui khi giữ trọn lời thề
    tôi thích nghe xào xạc
    trong đêm mơ não ruột
    tôi thích nghe xào xạc
    tà áo của tình thương
    dưới ánh trăng vàng nhạt
    tôi thích nghe đêm vào
    gió bay hoa đào rụng
    con cá vàng đớp bóng
    gương nước lạnh lòng đau
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    và mùa đông không mang theo hơi ấm
    mùa thu không có lá rơi......................
  7. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ hồi đi học mê thơ XD kinh khủng, tớ nhờ cô giáo chép dùm cho quá trời bài luôn, học thuộc nằm lòng để lấy tư liệu phân tích cho các bài khác, mới ra trường có vài năm đã quên sạch rồi, có phải vì lo toan nhiều thứ khác ngoài chuyện học nên tâm hồn bớt lãng mạn đi và đọc thơ không còn cảm xúc nữa không. Đọc vài ba câu lên đã bị đứt quãng vì hết thuộc, chán ghê. May thay là vẫn còn thuộc vài ba bài hay ngoài những bài có trong SGK, nhưng không biết còn đúng hay không nữa
    BIẾT TẠC ĐÂU RA EM CỦA ANH?
    Đôi ta dừng, em đi vào lối cỏ.
    Anh nhìn theo dáng nhỏ bước xa dần
    Anh thuộc tay em, anh thuộc bàn chân
    Em như từ trong anh bước ra đường cái..
    Anh thuộc mắt em, anh thuộc tóc em
    Anh như vỏ mà em là ruột quả
    Ôi một trái luôn chia làm hai nửa
    mỗi lúc em về rồi lại ra đi.
    Đó là một sớm mai cách đây tuần lễ
    Hình em đi ?" Anh bỗng nghĩ bàng hoàng:
    Nếu ngày nào em hết ở cùng anh
    Nếu đến khi anh không còn em nữa
    Anh biết tạc đâu ra một người như thế
    Anh ấp iu mang mẻ làm sao
    Anh biết lấy đâu ra, anh biết lấy đâu vào?
    Anh biết mượn đất trời nào cho được?
    Anh lấy thịt xương đâu chứa đầy mộng ước
    Anh lấy gì biến hoá để thành em?
    Anh bóp vụn ngày, anh xé nát đêm
    Anh vá víu những ngườI trên trái đất.
    Người ta có thể vô cùng sinh đẹp
    Có thể thông minh, có thể rạng ngời,
    Có thể yêu anh đi nữa em ơi!
    Anh không thể kiếm tìm em đâu cả!
    Đó là một sớm mai cách đây tuần lễ
    Dáng em đi ?" In mãi bóng hình
    Nếu ngày em chằng cùng anh nữa
    Biết tạc đâu ra em của anh?
  8. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    BÀI CA TUỔI NHỎ
    Giơ tay muốn ôm cả trái đất
    Ghì trước trái tim, ghì trước ngực,
    Cho đầy trước mặt khoảng cô đơn
    Bao la muôn đời, sâu vạn vực.
    Làm sao sống được mà không yêu,
    Không nhớ không thương một kẻ nào?
    Hãy đốt đời ta muôn thứ lửa
    Cho bừng tia mắt đọ tia sao!​
  9. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Mẹ của anh
    ( Xuân Quỳnh )
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi

    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh, thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Truyện xưa mẹ kể lần vào thơ anh:
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình, cây đa...
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh, em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau nỗi âu lo nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi dưới một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắt chiu tự những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

    ... GONE WITH THE WIND ...
  10. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    TƯƠNG TƯ CHIỀU
    Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm,
    Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em.
    Không gì buồn bằng những buổi chiều êm.
    Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối.
    Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối:
    Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành:
    Mây theo chim về dãy núi xa xanh
    Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ.
    Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ.
    Thôi hết rồi còn chi nữa đâu em!
    Thôi hết rồi gió gác với trăng thềm.
    với sương lá rụng trên đầu gần gũi,
    thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi
    (Được giận hờn nhau, sung sướng biết bao nhiêu.)
    Anh một mình nghe tất cả buổi chiều
    Vào chậm chậm ở trong tâm hồn hiu quạnh.
    Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
    Anh nhớ em, anh nhớ lắm, em ơi!
    Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi
    Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời
    Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đắm đắm.
    XD.

Chia sẻ trang này