1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một trang thơ tình cho những người thích thơ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cowboy_cz, 13/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    Bác Cowboy_cz ơi, sao lại lấy bài thơ của em bên webhay post sang bên đây vậy. Làm em bị người khác hiểu nhầm là em . . . đạo thơ i''. Nhờ bác đính chính dùm em nghen, cảm ơn bác nhiều nhiều.
    "Mai đây dù cách biệt
    Mai đây dù chia xa
    Góc giảng đường ngày ấy
    Khó thể nào phôi pha"
    Và còn bài này nữa, bài này em sáng tác khi nghỉ hè của năm thứ 3 ĐH i''.
  2. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    SÂN GA CHIỀU EM ĐI
    Sân ga chiều em đi
    Mênh mang màu nắng nhạt
    Bụi bay đầy ba lô
    BụI cay xè con mắt
    Sân ga chiều em đi
    Gạch dưới chân im lặng
    Bóng anh in thành tàu
    Tóc anh xoà ngang trán.
    Sân ga chiều em đi
    Bàn tay da diết nắm
    Vừa thoáng tiếng còi tàu
    Lòng đã Nam đã Bắc
    Anh thương nơi em qua
    Những phố phường nhộn nhịp
    Bỡ ngỡ trong ánh đèn
    Còn lạ người lạ tiếng.
    Anh thương nơi em qua
    Những sương chiều mưa tối
    Dặm đường xa nắng dãi
    Chuyến phà con nước dâng
    Em xao xuyến trong lòng
    Nhớ về nơi ta ở
    Mùa thu vàng đường phố
    Lá bay đầy lối qua
    Ngọn đèn và trang thơ
    Tiếng thở đều con nhỏ
    Màu hoa trên cửa sổ
    Quán nước chè mùa đông
    Con tàu với dòng sông
    Ra đi và trở lại
    Hà Nội ơi Hà Nội
    Sân ga chiều em đi.
    **
    *
    Xuân Quỳnh
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nhớ em không biết để đâu
    Nếu để trên đầu tóc sẽ che đi
    Để trong túi áo cũng kỳ
    Nếu đi đường rớt lấy gì che thân
  3. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tui vô tình đọc được bài thơ của bạn thấy hay nên post và đây cho mọi người cùng đọc thui mà ! thật sự rất hay bạn ạ... tại tui cung vo y la ko viết tên người sáng tác . Lần sau tui sẽ rut kinh nghiệm, mong mọi người thông cảm nhé ...
    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  4. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Khóc Tống Cóc
    ( Hồ Xuân Hương )
    Chàng Cóc ơi! chàng Cóc ơi!
    Thiếp bén duyên chàng có thế thôi
    Nòng nọc đứt đôi từ đây nhé,
    Nghìn vàng không chuộc dấu bôi vôi !
    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  5. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    GIÁ KHÔNG
    Nguyễn Ðỗ Lưu
    Giá không gặp miệng em cười
    Anh đâu chao đảo nghiêng trời Hồ Tây
    Ngày sau thành quách đổi thay
    Hồn trao em mãi phút này vẹn nguyên .

    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  6. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào thuộc thơ tình Puskin không ? Post lên nào. Mình thích đọc thơ Puskin lắm lắm.
  7. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0

    BỞI VÌ ĐÂU
    Tác giả: Alaindelas
    Từ xa vắng ,
    lòng anh như nguội lạnh ,
    Bỡi cõi lòng
    như tan nát.. .. bỡi vì đâu?
    - Bỡi yêu em
    anh mang mọi nỗi ưu sầu!
    - Bỡi yêu em,
    anh đau khổ từng câu từ chối!
    - Bỡ em yêu,
    anh guc đầu cúi vội.
    - Bỡi em yêu,
    tim anh như chiếc lá
    vội lã đã lìa cành!

    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  8. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    puskin nè
    Gửi​
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảo mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Giữa ray rứt sầu đau tuyệt vọng
    Giữa ồn ào xáo động buồn lo
    Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng
    Hình bóng em anh gặp lại trong mơ
    Tháng ngày qua những cơn gió bụi
    Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ
    LÃng quên rồi giọng em huyền diệu
    Nhoà tan rồi bóng dáng nguy nga
    Giữa cô quạnh âm u tù hãm
    dòng đời trôi quằn quại hắt hiu
    Chẳng thiên thần ,chẳng nguồn cảm xúc
    Chẳng đời , chẳng lệ , chẳng tình yêu
    Cả hồn anh bỗng bừng bừng tỉnh giấc
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảo mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Trái tim lại rộn ràng náo nức
    Vì trái tim sống lại đủ điều
    Cả thiên thần ,cả nguồn cảm xúc
    Cả đời, cả lệ , cả tình yêu
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    Không thể có những tình yêu vĩnh cửu
    mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu....................
  9. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Hay quá cơ, một giấc mơ buồn nhưng thật ý nghĩa, đúng là thơ Puskin, luôn nồng nàn và đầm ấm, tình yêu vĩnh cửu, tình yêu muôn năm !!!!! Bạn còn bài nào của Puskin nữa không post lên cho mình đọc nữa đi.
  10. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    1 bai` nữa nè,
    Một chút tên tôi đối với nàng
    Sẽ chìm như tiếng sóng buồn lan
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng
    Như tiếng đêm thâu lạc giữa ngàn
    Ngày nào đó trên mặt trang kỉ niệm
    Nó chỉ là dấu vết ko hồn
    Giống như hình fác trên mộ chí
    Nét ngoằn ngoèo một thứ tiếng xa xăm
    Tên cũ từ lâu bị lãng quên
    Chẳng còn gợi lại được cho em
    Tình xưa êm ái và trong trắng
    Trước mối tình ai mới dấy lên
    Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đau đớn
    Em thầm thì hãy gọi tên lên
    Và hãy tin: còn đây một kỉ niệm
    Em vẫn còn sống giữa một trái tim.....​
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    Không thể có những tình yêu vĩnh cửu
    mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu....................

Chia sẻ trang này