1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một trang thơ tình cho những người thích thơ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cowboy_cz, 13/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alaindelas

    alaindelas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Trời tháng bảy,
    Việt nam mưa ngâu rồi đấy !
    Nhưng nơi này,
    còn những cơn lạnh ngây ngây-
    Anh bõ em,
    bõ lại cùng những tháng ngày,
    Lời hứa ấy ,
    như vẫn còn nơi đây văng vẳng !!!
    >
    Em vẫn đấy ,
    vẫn một đời thầm lặng !
    Nét phong trần,
    anh vương vẫn mãi đời em
    Nét phong sương,
    anh ấp ủ mãi một niềm
    Em ôm lấy,
    để vấn sầu thành niềm vô tận!!!
    >
    Em đem mái
    tóc xanh người vợ trẻ
    Ủ lên mồ,
    như ôm ấp cả người yêu
    Để nhớ anh
    vào những buổi vàng chiều,
    ... Mình quấn quít
    như còn rất nhiều điều chưa nói được ..!!!
    >
    Giờ đây đã
    trải qua biết bao nhiêu mùa lá đỗ
    Ở nơi Em
    nét thương khổ mãi chất chồng,
    Và nhớ Anh
    trong những buổi chiều đông
    Anh vẫn đó
    nhưng sao không đến với em, một lần ôm ấp ...???????
    Alaindelas
    Được alaindelas sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 09/10/2004

Chia sẻ trang này