1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một trẻ - một già ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhdialan, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Một trẻ - một già ?

    Tình bạn thì muôn hình vạn trạng , nhưng kể đến một trẻ một già thì cũng chẳng lạ lẫm gì .Hỏi thử các ******** bạn này nó có hữu dụng gì cho cái cuộc sống vốn lắm điều đa đoan ,đa sự ?
    Anhdialan thì thấy là nó rất tốt cho mình bởi kinh nghiệm về cuộc sống đòi hỏi phải có thời gian trải nghiệm với đời , cái này thì ở người đứng tuổi có thừa nhưng họ lại thiếu sức bật bởi sức già hạn chế ,cái hạn chế này thì tuổi trẻ lại rất dồi dào và đang khát những kinh nghiệm thực sự quý giá từ người già mặc dù có đôi chút lạc thời nhưng không hẳn những cái lạc thời đó đều bỏ đi hết cả ,bởi vì vẫn còn nhiều cái còn nguyên giá trị '''' như nếp sống có Văn hoá chẳng hạn ''''
    Các bạn tham gia để mọi người biết thêm vì sao những tình bạn kiểu này lại vô cùng bền chặt và đi suốt cuộc đời của con người ? vì sao vậy ?




    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn vốn là thứ tình cảm đặc biệt, khác với sợi dây liên hệ máu mủ giữa tình anh em, họ mạc. Tình bạn có một sự tự nhiên và thoát, khác hẳn tình anh em.
    Con người ta trong cuộc sống vốn ko phải lúc nào cũng ở cạnh người thân, bởi vậy, những người bạn tốt có ảnh hưởng rất lớn đến thành công hay thất bại của cuộc sống mỗi người.
    Về tình bạn vong niên, một già một trẻ cũng có nhiều điều thú vị. Có vẻ như sự bổ sung về kinh nghiệm. về nhận thức giữa hai đối tượng có khi nằm cách nhau cả một bầu trời thế hệ vẫn đẹp, vẫn tuyệt làm sao.
    Chữ tình gắn với chữ Duyên, đôi khi, những bản cá tính đặc biệt đã vô tình "đụng" nhau, kết cục là một mối giao tình thật đẹp. Tôi cũng may mắn có được những tình bạn vong niên rất tuyệt,thấy hạnh phúc vô cùng.
    ....

    |^.^|​
    (^_^)
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Anhdialan thấy là tình bạn này thường khởi nguồn từ một thú chơi nào đó , gắn kết hai tâm hồn với nhau qua một nếp nghĩ về cái thú đó , từ đây mới phát tác được nhiều vấn đề về cuộc sống , gia đình , xã hội ,.....
    Anhdialan không biết vậy có đúng hay không ?



    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Phải vậy đó anhdialan.
    Thường những cặp bạn vong niên thường đến với nhau qua một niềm đam mê, sở thích nào đó. Có khi là thú vui câu cá, đánh cờ,... hoặc giả là đều có cùng một quan điểm trong một hay nhiều những nhận định về cuộc sống, về *** chẳng hạn.
    Khác với bạn cùng trang lứa, bạn đồng môn. Tình bạn vong niên như hình rất vững bền, vỉnh cửu. Tôi cũng không rõ tại sao như thế nữa, anhdialan và mọi người giải thích giùm được chăng???

    |^.^|​
    (^_^)
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Tôi có khá nhiều bạn lớn tuổi, tuy nhiên bạn lớn tuổi như anhdialan nói là một già_ một trẻ thì chỉ có một, là ông tôi.
    Nghe có vẻ buồn cười, tuy nhiên cuộc sống thì có nhiều trường hợp xảy ra mà ko phải ai cũng biết hết được. Tôi cảm thấy may mắn khi làm bạn cùng ông.
    Tôi nghĩ tình bạn vong niên một già một trẻ có cái hay của nó. Người già sẽ nhiều kinh nghiệm sống bởi họ có thời gian từng trải nhiều hơn, Và những người có những người bạn trẻ tuổi thường rất tâm huyết với việc truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ sau mà cụ thể ở đây là người bạn nhỏ tuổi của mình. Ông tôi giờ ko còn dạy học nữa, nhưng học trò tới nhà thì vẫn nhiều, và tôi cảm nhận được điều đó mỗi khi ông nói chuyện với họ.
    Cái mà những người bạn lớn tuổi nhận được ở những người bạn trẻ tuổi, dĩ nhiên ai cũng thấy đó là sự trẻ trung, năng động và ham học hỏi. Hơn thế nữa, như một bài viết mà tôi đọc được cách đây khá lâu có một người trả lời thế này:" Tôi luôn cảm thấy có một đứa trẻ ngồi sẵn trong tim. Vì sao ư? Vì trẻ con sẽ làm tan đi những mệt nhọc, bon chen trong cuộc sống, làm cho người lớn cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn".
    Dĩ nhiên, sự chênh lệch về tuổi tác trong tình bạn này cũng là một khó khăn không dễ gì vượt qua, vì người trẻ tuổi nhiều khi thường vô tâm, có nhiều lúc sẽ chạm vào những nỗi riêng tư của người bạn lớn tuổi, và rất có thể hành động đó sẽ bị hiểu sai thành hành động, lời nói hỗn xược thiếu tôn trọng. Chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc bạn cũng biết.
    Tình bạn một trẻ_ một già không phải là ko có, nhưng nó chỉ tồn tại bền vững khi người ta vượt qua được cái rào cản về tuổi tác và tôn trọng lẫn nhau, như bất kì một tình bạn nào khác.
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Gừng ơi ! thiếu cay mất rồi .
    Anhdialan thấy là tình bạn vong niên rất tốt đẹp , khi đến được với nhau thì họ đã có tinh thần tôn trọng lẫn nhau rồi , tình bạn này có lợi cho cả hai người nhất là về tinh thần , người già thì thấy sự ấm cúng trong cái cằn cỗi của mình , thấy trẻ thêm ra &yêu cuộc sống hơn . Còn người trẻ thì sao cái này có thể nói được rất nhiều đấy , thấy mình mạnh bạo hơn trong mọi công việc , bản lĩnh hơn trong cuộc sống và không bị bất ngờ trước mọi biến cố của cuộc đời vì cái kinh nghiệm sống của người già đã truyền cho rất nhiều ,khi có một sự đồng cảm thì những cái xương xẩu nhất của cuộc sống người trẻ sẽ được tiếp thu nhanh hơn , và ứng dụng nó vào đời một cách nhuần nhuyễn hơn . Tình bạn vong niên thẫm đẫm những tình cảm trừu mến mà ở những tình bạn khác khó có thể đạt tới được .anhdialan thấy rằng sẽ rất tốt và thực sự tốt cho mọi người khi có trong đời một tình bạn thế này , nó làm con người ta sống tốt hơn , trách nhiệm hơn , nhìn nhận về cuộc sống bằng con mắt rộng hơn và có lẽ sẽ rất tinh tế &phóng khoáng .Những người trẻ có tình bạn này thường thành đạt , có cuộc sống tinh thần rất phong phú ,đa dạng . Chiêm nghiệm nhiều ở những tình bạn thế này anhdialan thường thấy người già thọ rất lâu và thường hóm hỉnh trong những việc lớn trong đời , còn các bạn thì sao , thấy tình bạn vong niên nó thế nào ?



    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1

    Anhdialan thân mến.
    Gừng có nói tình bạn vong niên là xấu đâu. Tình bạn, cho dù ở bits kỳ lứa tuổi nào cũng tốt, nếu nó đúng nghĩa là tình bạn. Thậm chí là rất tốt vì con người ta có thể hỗ trợ nhau như anhdialan nói; Người trẻ tuổi có được những kinh nghiệm của người già truyền lại, còn người trẻ tuổi sẽ làm cho người già cảm thấy mình trẻ hơn, nhiệt tình và hăng say hơn.
    Tuy nhiên, phải nói ngay rằng không phải ai cũng hiểu đúng và dễ dàng chấp nhận, ko phải ai cũng tin vào một tình bạn vong niên. Tại sao ư? Thì vẫn còn đó những cô gái trẻ bước lên xe cùng những người thuộc bậc cha chú mình, lả lơi trong vòng tay của họ... như thế làm sao tránh khỏi sự nghi ngờ về một tình bạn vong niên thật sự đây? Anhdialan chắc chắn biết rõ hơn Gừng rằng : người Vn mình, nhất là những người bắc thường cố hữu và có phần bảo thủ. Những điều đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của họ, cùng với những gì họ chứng kiến trong thời buổi cơm áo thị trường hiện nay, thì việc họ nghĩ sai, nghĩ xấu về một "tình bạn" vong niên không phải là không có cơ sở.
    Gừng thì gừng tin, vì Gừng có một người bạn lớn tuổi mà Gừng vẫn gọi là ông. Mà suy cho cùng, một tình bạn vong niên là nên lắm chứ. Có điều, làm thế nào để người ta tin đó là một tình bạn vong niên thật sự lại là điều chẳng hề dễ dàng.
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa
  8. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Một trẻ một già có nhiều thứ để mà làm bạn với nhau lắm. Chẳng hạn như trên lớp ĐH của mình hội con trai rất thích chơi với một thày giáo thậm chí còn mời thầy làm HLV cho đội bóng. Khi nhìn cảnh thầy giáo cũng ra sân hò hét chỉ đạo cả đội mình cũng cảm thấy rất hay. Đôi lúc cũng ngồi đàm đạo với thầy về đủ thứ chuyện trên đời. Thầy thường bảo thế hệ trẻ bây giờ có nhiều cái mới , cách suy nghĩ táo bạo để mình học tập. Còn mình thì học được từ thầy cách nhìn khiêm tốn về cuộc sống, về cách đối nhân xử thế.... Cũng chưa hẳn là một tình bạn vong niên nhưng hi vọng là một ví dụ để bạn tham khảo
  9. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy nhiều lúc G như trẻ con ấy mà dám xưng ông với người lớn tuổi nhờn nó quen đi
  10. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Gừng cay tình yêu lắm phải không ?
    anhdialan thấy là Gừng hiểu sai ý anhdialan mất rồi , bạn là bạn , yêu là yêu hai thứ tình cảm đó khác nhau rất nhiều , nhất là khi nói tới tình bạn vong niên thì càng không thể nhầm lẫn được .Để có &nghĩ được về một tình bạn một già một trẻ đâu phải ai ai cũng nhìn nhận một cách sâu sắc được .
    Cào bằng tất cả mọi thứ tình với nhau như vậy thì chỉ có người hời hợt , anhdialan nói thế Gừng đừng cay anhdialan này nhé ! Mà đúng lắm đó, trên phương diện cá nhân anhdialan thấy là , tình bạn này có nhiều mức độ khác nhau , ông cháu , bố con , cô cháu ..... thì mỗi tình bạn lại có một sự trao đổi tình cảm nhất định không giống nhau , thuọc tính của tình bạn này là dễ thông cảm và rất khó chia sẻ nếu không có được một tiếng nói chung .... các bạn tiếp đi chứ ... !



    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?

Chia sẻ trang này