1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một trẻ - một già ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhdialan, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hờ ... mình có một người "bạn hiền" năm nay 68 tuổi bằng tuổi cha mình đấy... Hai bác cháu đúng là một gia_một trẻ như anhdialan nói nhưng toàn gọi nhau bằng từ "bạn hiền" , không phải là mình láo nhưng Bác thích được gọi như vậy cho trẻ trung, còn mình cũng muốn có một người bạn "đặc biệt". Bác thương mình như con và có nỗi niềm gì cũng hay "tâm sự" với cái đưa trẻ ranh này lắm. Và trong thâm tâm, Bác là người cha thứ 3 của mình (trừ cha mình, cha nuôi... còn cha chồng thì chưa có ). Hai bác cháu thường đi ăn uống linh tinh với nhau, và có cùng sở thích đi du lịch... nên toàn là đầu trò trong các cuộc ăn nhậu, đi chơi của hai gia đình. Không những thế,
    Bác còn là người khuyên bảo , giúp mình có cái nhìn nhiều chiều về cuộc sống và đổi lại mình cũng là người giúp bác "cải lão hoàn đồng", trở về với tuổi "thanh niên" sau bao nhiêu năm lăn lộn với cuộc đời.
    Vậy đấy...tình bạn "một già_ một trẻ" tuyệt quá đi chứ
    Và bản thân mình, quen toàn người già nhưng thấy khá hay. Còn bạn bè cùng trang lứa, mình cũng chơi nhưng nhiều khi thấy đó chỉ là "bè" mà chưa phải là "bạn".
    Ai có một "người bạn" đặc biệt như mình thì cùng chia sẻ nhé
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Anhdialan vẫn khoái nhất được nghe người bạn già của mình kể về quãng đời trẻ trai của mình , những mong muốn , đam mê , tình yêu &những vật vã của cuộc sống , rồi những thất bại cũng như thành công của họ . Thường trong những câu chuyện như thế anhdialan thấy những trải nghiệm cho họ thật là quý cho mình sau này nhất là khi đã va vấp vào cuộc tranh đua cơm áo gạo tiền .
    Những người bạn già của mình thường có những thú chơi thanh nhàn vậy lên mình cũng cảm nhận được rất nhiều tính vị tha với cuộc đời trong họ .Nhất là với tình yêu mà họ đã đánh mất thì khỏi phải nói , tưởng rằng họ cổ hủ trong chuyện tình cảm này , mà thực tình ra không phải như vậy , họ thường có những suy nghĩ rất thoáng với người ******** của mình . Họ tiếc những gì đã đánh rơi mất trên cuộc đời , nhất là khi xã hội và gia đình còn mang nhiều tính lề thói , áp đặt về cái này .
    Hẹn khi khác được chứ hôm nay mệt rồi ... bạn nào tiếp tục hộ anhdialan này nhé !



    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ gừng hiểu sai ý của anhdialan, nhưng hình như anhdialan cũng hiểu sai ý của Gừng mất rồi. Gừng không gộp tình bạn vong niên với tình yêu. Bạn là bạn, yêu là yêu, hai cái đó khác nhau. Tuy nhiên tình bạn vong niên ở hai người cùng giới dễ nói hơn là hai người khác giới, nhất là khi người bạn lớn tuổi kia là nam thì rất có thể tình bạn kia sẽ bị hiểu sai đi. Vì sao thì Gừng đã nói rồi, có phải ai cũng hiểu, cũng nghĩ đúng và chấp nhận điều đó đâu? Khó lắm. Mà ngay chính anhdialan cũng nói "Để có &nghĩ được về một tình bạn một già một trẻ đâu phải ai ai cũng nhìn nhận một cách sâu sắc được " đấy thôi
    Cũng giống như Anhdialan, Gừng học được nhiều điều từ những người bạn vong niên ấy. Nếu chỉ nhìn vào những gì người ta hiện có thì không ai biết được những khó khăn vất vả họ đã trải qua... Khi trò chuyện con người ta học được từ những người bạn ấy nhiều thứ lắm, có khi là những thứ rất vô hình mà không phải ai cũng thấy được. Gừng trưởng thành như hôm nay là nhờ chính người bạn lớn tuôỉ đấy, cho dù cũng nhiều lần bị mắng lắm.
    chúng ta trao đổi thẳng thắn, bày tỏ quan điểm của mình, vì thế không có chuyện vì hiểu sai hay bất đồng ý kiến với anhdialan mà Gừng "cay'' anhdialan đâu, là Gừng ko có nghĩa là cay ở bất kỳ đâu nhé, có ai lại cay vô lí thế được. Còn anhdialan, sao lại nói "gừng cay tình yêu lắm phải không?" Hơi lạ nhé
    P/S: Trả lời TLCB: T không biết gì thì đừng có phát biểu linh tinh. Thế nào là "Tớ thấy nhiều lúc G như trẻ con ấy mà dám xưng ông với người lớn tuổi nhờn nó quen đi ". T biết người bạn lớn tuổi của G là ai ko mà nói thế? Còn chuyện ông_tôi với một vài thành viên 7X Hn không có nghĩa là nhờn, không có nghĩa là ko tôn trọng người ta. Xưng hô chỉ có nghĩa tượng trưng ước lệ, cái chính là người ta đối xử với nhau như thế nào kìa. Những người đó chưa lên tiếng thì T cũng làm ơn giữ yên lặng cho. 7X HN cũng chỉ hơn G vài tuổi thôi, là bạn, nếu có thể nói như thế, chứ còn là bạn vong niên hả? E rằng T hiểu sai nghĩa của từ này rồi. Về tra lại từ điển nhé.
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    TTVn lại có vấn đề rùi. Bài trả lời mới mà vẫn ở trang 2 là sao?
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa
  5. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    thử trả lời xem có vấn đề thật không.
    Mình cũng có một người bạn khá nhiều tuổi.Nhưng mình vẫn gọi người bạn ấy là thầy vì...thầy là một vị sư.
    Trước lúc gặp thầy mình không mấy quý mấy vị sư vì đã gặp những trường hợp không mấy vui vẻ về nhưng vị sư.
    Quen thầy trong hoàn cảnh xa xứ, mình nhận được ở thầy lòng chia sẻ, bao dung và cả một tâm hồn luôn luôn lắng nghe người nhỏ tuổi.Thầy có lẽ với mình là một người thầy thì đúng hơn nhưng với thầy thì người lại coi mình như một người bạn.Thầy chia sẻ với mình những suy nghĩ về cuộc sống, những ý tưởng mà thầy đang ấp ủ.Mình tin sẽ có ngày thầy thành công.
    Giờ thầy đang ở rrất xa... xa hơn cả đường về nhà.Chừng nào về nhàmình nhất định vào Huế thăm ngôi chùa Thầy làm chủ trì.Đó cũng là một cơ hội dù rất nhỏ thôi để được gặp lại thầy.người ban lớn trong cuộc đời mình.

    Sao cháy sáng chỉ một lần duy nhất

    Hoa chỉ thơm cho một cõi ...không dương!</ADDRESS
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ồ ! lâu quá không qua chỗ này , Cô Gừng đi bảo mật lại rồi còn đâu !Một trẻ, một già của cô Gừng hay thiệt , vẫn cứ cay cay !
    Anhdialan luôn nguyện cầu những bình yên &amp;hạnh phúc đến với mọi người !
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Gừng lại về rồi đây, hôm qua bị mất pass nên phải treo thôi.... chỉ khổ mấy chú vnpassportadmin sáng nay bị hành hạ...
    Chuyện tình bạn vong niên ko cũ, cũng chẳng mới... vẫn còn nhiều điều để nói.... nhưng có lẽ nơi đây không phù hợp với những topic như thế này, Anhdialan có thấy thế không?
    Tiếc là hôm gặp anhdialan, do nhiều lí do đã không nói được gì ngoài một câu chào vội vã. Nhưng chắc sẽ có cơ hội gặp lại, phải không nào?
    &nbsp;
  8. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là cô em bốn mắt thảo nào .......cay thiệt !
    Chỗ này không hợp sao ? Tình bạn vong niên đã làm cho con người ta thêm thuần hậu , anhdialan tin vào điều đó , tin là bởi vì có nó anhdialan đã tận mắt chứng kiến một tâm hồn tội lỗi được cảm hoá , được quay trở lại với cuộc sống bình dị thường ngày , đẹp lắm chứ , không tôn vinh nó thì khó lòng mà bảo rằng lẽ đời nhiều sự bất ngờ .
    Gừng ! chắc sẽ có dịp gặp lại , cứ tin là vậy nhé !
    Anhdialan luôn nguyện cầu những bình yên &amp;hạnh phúc đến với mọi người !
  9. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc topic này em cũng muốn góp vài lời nhưng mãi đến bây giờ mới viết bài được. Em vẫn còn là một con nhóc nên nói gì sai các bác đừng có trách nhé...
    Em ko được hạnh phúc như các bác là có được một người bạn vong niên. Nhưng trong ý nghĩ của em tình bạn thực sự là một điều gì đó thiêng liêng và cao quý. Thật may mắn khi ta có được một người bạn, một người thầy và một người ông luôn chia sẻ những kinh nghiệm với ta và lắng nghe những điều ta nói. Để đạt được những điều như vậy phải có sự nỗ lực lớn của cả hai bên để vượt qua những rào cản về tuổi tác và về thế hệ.Mỗi người lớn lên trong một thế hệ khác nhau, chứng kiến những bước chuyển mình của đất nước. Chính vì vậy mà suy nghĩ của họ cũng có một số điểm khác nhau rõ rệt (như về tình yêu chẳng hạn). Để vượt qua được những rào cản ấy trở thành những người bạn thực sự của nhau thì họ phải có một niềm cảm thông sâu sắc và điều ấy thường có được từ những cụ bô lão đã phải trải qua rất nhiều khổ ải trong cuộc sống. Thiết nghĩ một tình bạn đẹp như vậy thì đâu có dễ bị nhầm lần với những thứ tình cảm khác như là chị gungcay nói. Em nghĩ rằng trong chuyện này thì chẳng có một đối tượng nào cụ thể cả. Những cái gì là thực sự là chân chính thì luôn có những điểm khác biệt đậm nét giúp con người ta nhận ra một cách rõ ràng. Như ngọc châu đứng giữa những viên đá khác vẫn luôn toả ra ánh sáng rực rỡ. Tình bạn cũng vậy mà thôi.
  10. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình nhận được tin của thầy.Thầy bảo cuộc sống mới khó khăn hơn nhiều và thầy có dịp được cố gắng hết mình .Thầy bảo ở đấy con người cũng không gần gũi như nơi đây nhưng đó mới là nơi thầy nên ở lại...
    Thầy đến Pune và tạo ra một "gia đình", thầy đoàn kết mọi người và bây giờ nơi đây những thành viên trẻ luôn nhớ về thầy như một người đỡ đầu cho cái "gia đình "lớn này.
    Ở Phương trời xa con biết thầy không bao giờ cô đơn.

Chia sẻ trang này