1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một trò chơi nho nhỏ dành cho tất cả mọi người! ( 1 answer - 1 question)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 09/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    A: hình như tớ đang tự mình bỏ quên mình nè!
    Noel có nhìu nhóm đi chơi quá! Nhưng sao quyết định chẳng đi cùng ai cả! Ở nhà ngủ sướng hơn!
    Q: Thế có phải tự mình bỏ quên mình không?
  2. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    A: Thế là bạn tự hưởng thụ một mình, có phải tự bỏ quên mình đâu? Chắc lại bỏ quên ai rùi hả?
    Q: Câu A là câu trả lời!
  3. thaianh6585

    thaianh6585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    A : 1 ngày khác với mọi lần thôi mà , có sao đâu !

    Q: có ai hay thao thức & có cùng tâm trạng như mình ko?

  4. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    A:ko,chẳng bít tâm trạng gì mà thao thức cùng
    Q:Mình ghét tất cả các ngày lễ,có ai giống mình không?
  5. thaianh6585

    thaianh6585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    A : A thì lại thích những ngày lễ , Những ngày này A hay
    ngồi nhà . Đón không khí trong tĩnh lặng , thú vị lắm .
    Q : Có ai giống tôi ko?
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    A: ko, thế thì chán chết. Ngày lễ mới được đi chơi mà.
    Q: Tại sao lại có người thích ở một mình vậy nhỉ?
  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    A: Không biết được! Duờng như tớ cũng vậy! Ngày thường thì rất hay đi chơi, có khi ngày nào cũng đi! Nhưng những ngày lễ thường chỉ thích ở nhà 1 mình! :D Lạ nhỉ?
    Q: Như thế có hơi hâm hâm ko các bác?
  8. thaianh6585

    thaianh6585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    A : ko hâm đâu , rất thú là khác . Nếu bạn hâm chẳng nhẽ
    mình cũng hâm , vì mình giống bạn mà .

    Q : Thế các bạn có nguyện ươc ji trong những ngày lễ đó hok ?
  9. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    A:có chứ.có rất nhiều là đằng khác.nhưng tớ ko tin vào điều ước vì ước mãi có điều nào thành đâu.Tin vào bản thân mình tốt hơn.
    Q:Bạn ko sợ ca,cảm giác cô đơn khi 1 mình trong ngày lễ sao?
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    A: Không còn là sợ, mừ là quen rồi! :D
    Q: Đêm cuối năm năm nay bạn định làm gì?

Chia sẻ trang này