1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một trò đùa ko thể chấp nhận được của 86!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Mr.Rain, 28/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Một trò đùa ko thể chấp nhận được của 86!!!

    Anh nghĩ 86 chưa phải là người lớn, nhưng chắc là cũng biết nghĩ rồi. Nhưng cái trò mà tối hôm qua một số thành viên của 86 bày ra thì làm anh thật sự thất vọng.



    Cụ thể là như sau:

    Lúc 18h45 anh với thằng Sơn ( Thằng Leo) mỗi thằng nhận được một cú điện thoại. Cú của anh thì do một người (anh sẽ ko nói tên) nói là hỏng xe và nhờ anh lên " Uỷ Ban nhân dân quận cầu giấy" ở trỗ dốc Cầu Giấy đi xuống. Cũng nói thêm từ nhà anh đến đấy cũng trả phải là gần gì cho cam, nếu ko muốn nói là xa.
    Còn thằng Sơn cũng được gọi nhờ đi đón một người ( Cũng trong 86) ở một nơi cách xa nhà nó ko kém gì từ nhà anh lên Cầu Giấy.

    Về phần anh, vì sự tin tưởng và một phần là lòng tốt. Anh lấy xe đi lên trỗ người gọi điện thoại nói. Nhưng ko thấy một ai cả, anh đã phải đi vòng quanh trỗ đó gần chục lần, và đứng đợi hơn 30 phút, nhưng ko có ai.

    Lúc đó anh chỉ nghĩ là người kia đã sửa được xe và có việc đi gấp nên ko đợi được. Cho đến khi anh gặp thằng S thì mới đoán ra là mình bị lừa. Và cho đến sáng nay thì anh đã xác minh được điều đó.


    Anh kể ra ở đây chính là để những thành viên 86 tự xem lại bản thân mình và rút ra một bài học.Đừng bao giờ đem lòng tốt của người khác, và miền tin của người ta đối với mình ra làm trò đùa

    Anh đang tự hỏi là những người bày ra cái trò tối qua có biết là: Chiều hôm qua bọn anh phải ngồi xe ô tô hơn 3 tiếng đồng hồ chỉ mới về đến nhà, đang rất mệt, Nhưng sẵn lòng đi một quãng đường xa để giúp họ, mà lại là nạn nhân của một trò đùa vô ý thức mà anh ko nghĩ là các thành viên của 86 có thể làm như thế được.

    Anh thật sự là quá thất vọng, anh ko nói tên những người đó lên để họ tự suy nghĩ về cái hành động của mình đã gây ra. Anh ko biết là liệu mình có thể lấy lại được niềm tin với họ sau chuyện vừa rồi hay ko.

    Bây giờ anh đang thấy là lòng tốt và niềm tin của mình bị một số người lợi dụng. Trong lúc mình lo lắng đi giúp họ thì họ lạ tụ tập một trỗ và cười đùa vào điều đó.
    Những người ko tham gia vào việc tối qua thì hãy cũng coi đây là một bài học cho mình để sau này ko phạm phải nó.


    Bần cư toạ thị vô nhân mục.


    Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.

    Được Mr.Rain sửa chữa / chuyển vào 28/10/2002 ngày 17:49
  2. Safer-Sephiroth

    Safer-Sephiroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hức !
    Tại sao lại có thể như thế được nhỉ.Nói thật nếu US mà bị chuyện này thì ko phải bình tĩnh mà Post bài lên như anh CD được đâu mà US sẽ cho 1 bài xới tung cả cái Box này lên cho mọi người biết được bộ mặt của kẻ quá quắt kia.
    Anh CD và anh Leo nếu ko muốn nói là rất nhiệt tình với box thì cũng có thể coi là đóng góp rất nhiều rồi,sao lại có thể lấy lòng tốt của người khác mà đùa như thế nhỉ.Hức ! Tối hôm qua lúc anh S phone cho em hỏi số phone của chuột tại sao ko nói cho em chuyện này chứ.
    Nói tục
    Tức wá cơ..........Ai đùa trò này thì xin lỗi đi....tức wá đi thôi,chắc từ nay khỏi tham gia 86 luôn :(
    Anh CD ơi,xin lỗi anh,hôm wa ko giúp gì được cho anh và anh S :( thực sự là em ko biết chuyện này.Hôm wa cũng cầm xe đi lượn lung tung thôi,nếu em biết thì em cũng đi giùm anh. :(
    Hức.... Mong Mod giải quyết triệt để chuyện này chứ đừng có cái kiểu Del luôn Topic hoặc Lock lại...
    Được thefantasier sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 29/10/2002
  3. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật 27-10-2002
    2 Pm - Lên con xe cà tàng cà khổ về Hà Nội ... thi đua làm chiến sĩ tăng gia sản xuất trên xe
    5:30 Pm - May quá ,về tới nhà rồi , bao thức ăn trong người từ trưa thành may khói , đói , mệt , rã rời
    6 Pm - 6h45 Pm - Mệt quá,không còn đủ sức lê chân đi đâu nữa , nhưng còn bao nhiêu kế hoạch đã định trước , đã hẹn rồi , phải đi thôi , mình là người không hay để ai thất vọng
    Reeng...reeng ... ai lại gọi mình giờ này nhỉ , hic ... " Alo , em đang ở đâu đó , đang làm sao đó , anh đến đón hộ em được không , đi mà anh .." Chẹp , nghe thương quá , đã không muốn đi rồi , đành phải co dãn kế hoạch định sẵn của mình chút vậy.
    7 Pm , chờ mãi mà thằng Vũ không tới , chết thật , muộn mất , đành phải lỡ không chờ nó nữa vậy , có gì thì nó là bạn lâu năm của mình sẽ bỏ quá cho
    Phóng hộc hơi lên chỗ hẹn , ớ lạ nhỉ , sao chẳng có ai thế lày , mình đến nếu có muộn chắc cũng chỉ 5 mins thôi , chắc chưa đi đâu đâu , lượn lờ vòng quanh xem .... chuối quá , hôm nay đã trượt mất con vé số rồi mà lỡ hẹn nữa thì biết làm sao .
    Lượn , lượn , lượn chán , hic ... chắc là về mất rồi , muộn mất rồi , chuyển sang kế hoạch khác vậy ,.... tối về gọi điện xin lỗi xem sao
    Gọi cho Dart , cho US mãi mới được số phone của chuột , hôm trước không đến được , mà đã hứa rồi , kiểu gì cũng phải đến hôm nay . À , có cả bạn Vũ gọi này , đủ mặt rồi .. hic ...
    Đến nhà ĐA , mất hơn 10K gọi di động để hỏi được cái đường vào nhà ... vào bắt tay em cái ... ngồi 7 mins , bọn anh lại phải đi rồi , xin lỗi em nha , chúc em SN vui vẻ , ôm hôn thắm thiết cái , thôi bắt tay thắm thiết vậy
    Phù .. mệt quá , đi nốt rồi về nhà nào ...
    .....
    Ngồi tán phét với bạn Vũ , ớ , hôm nay mày bị leo cây à , ờ , tao cũng thế ... ờ .. lúc gọi nó bảo có mỗi 1 mình nó , nhưng mà có giọng mấy đứa nữa .. ờ .. lúc đến tao không thấy ai ... lượn mấy vòng chờ bấy lâu cũng không thấy .. Thôi thế là xong rồi .. có chuyện rồi
    .....
    10:30 Pm - Về đến nhà rồi , mệt vãi x ... !@#$%^&* còn mà vãi ... cú cú cú .. đã mệt còn cú ... định đi ngủ ngay mà không được .. để mai xem bạn Vũ xác định thế nào ... nếu mà vụ này đúng thì chắc chả bao giờ có chuyện mình chịu khó đi đưa đón ai 86 nữa ( trừ 1 ai đó )... thế mà đã có lần mình chịu khó đi từ 5 giờ sáng để đưa đón rồi cơ đấy ...
    Thứ Hai 28-10-2002
    11:30 Am , mãi mới dậy , hello bình minh muộn ... Ts thằng Vũ đến giờ này làm gì nhỉ ... ợ ... thật à ... vậy là XONG mình thành cái chỗ cho người khác đùa như thế từ lúc nào không biết nữa

    Hay đấy , tuy anh có hiền có tốt bao nhiêu đi nữa thì cũng không chấp nhận được cái đùa này đâu , vui lắm đấy .. cười sung sướng vãi đấy.Nãy giờ cười với bạn Vũ thích vãi !@##$%^&^&*

    No love,no kiss.Mo kiss,mo love.
  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng này sao lại thê thảm thế . BinhMinh không biết quản lý box rùi ...
    Leo với Rain với mấy tên nữa .... tuy không vào 82 nữa nhưng vẫn là những nhân tài của 82 đấy ... 86 nỡ đối xử như thế sao ...
    Đúng là một lũ trẻ con ... nghịch dại quá đi ....


    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  5. nhocdeptrai

    nhocdeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Trời ui con trai chúng ta bị thế này sao ... tui thật sự là thấy quý các em gái box 86 rùi đó ... hé hé bít cách đùa wá nhỉ ... thât là 1 điều ko thể chấp nhận nổi ... mà sao các bác kia bình tĩnh mà post bài thế nhỉ ... tui thì chắc khó có đc cái bình tĩnh này lắm ...
    Cảnh cáo các girl không có đuợc nhìn cháu đâu đó,oánh cho hỏng người đấy !!!
    [​IMG]

  6. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Thật không ngờ nhá, trong khi mình đang nghỉ ngơi ở nhà thì 2 thằng bạn mình lại được đi hóng mát một vòng trong nỗi lo lắng và sự mệt mỏi..... thương tâm thay......
    ĐãXấuCònNghèo[​IMG]
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này hoàn toàn là em chẳng biết cái gì cả , ai trêu các anh đấy , các anh nói một câu đi để em cho chúng nó một trận . Chúng ta quá đáng nó vừa vừa thôi chứ , chúng nó thấy ngừoi ta tốt với chúng nó chúng nó quá đáng à ! Buồn cuời thật đấy . Chuyện này em thay mặt mọi ngừoi , thay mặt toàn bộ box 86 cũng như thay mặt những kẻ đã gây nên những trò đùa dại dột này xin lỗi các anh , mong các anh bỏ qua chuyện này và vẫn đi cùng box 86 như cũ . Nếu chuyện này em mà như các anh em tìm chúng nó em chửi cho một trận thôi đc rùi bọn anh ko chửi hcúng nó em về em chửi hộ cho , em sẽ gọi điện một loạt là biết ngay đứa nào làm thôi mà . Đừng giận 86 nha , đừng bỏ 86 , bây giờ 86 đã gắn bó với chúng ta rất nhiều rùi mà , hình như chuyện này rất nhiều nguời của 86 tham gia nên chẳng thấ chúng nó post bài vào đây nha .
    To US : anh đừng giận và bỏ 86 nha , bọn em buồn lắm !
    mèo con nghịch ngợmKhi ta buồn và thất vọng ta cần một nguời nghe ta nói cần một bờ vai cho ta dựa và khóc nhưng biết tìm đâu? Tìm đâu?
  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình phải suy nghĩ lại viẹc gia nhập box 86 mất.
    Khổ thân 2 ông anh, nhưng người ta bảo gieo nhân nào gặt quả ấy. Thế em hỏi khí không phải 2 anh có làm điều gì thất đức không mà để họ phải lừa các anh thế?

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  9. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng nhóc này , viết thế mà cũng được à ??? Gieo là gieo cái quái gì ....

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  10. heart_of_steel

    heart_of_steel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện như này sao?Thậy không ngờ!!!!!!!Không hiểu những người gây ra trò đùa này có suy nghĩ gì,lợi dụng lòng tốt của người khác để làm trò đùa.Thậy không còn gì để nói nữa..
    To know you more is to love you more

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này