1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một trò đùa ko thể chấp nhận được của 86!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Mr.Rain, 28/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Thì chắc 2 ông anh cũng làm gì đó khiến người ta phải trêu lại cho bõ gét chứ, hehe

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  2. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Thôi, nói chung là các bác nên bỏ qua đi, em nghĩ chắc người ta không có ác ý đâu. Nhưng mà chơi khăm kiểu này thật là chẳng tốt đẹp gì cả?
    To người gây tội: bác này nên gọi điện xin lỗi mấy bác này đê.
  3. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Sergechono85 muốn gì mà lèm bèm thế nhỉ .. đã bực càng bực thêm ..
    No love,no kiss.Mo kiss,mo love.
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Thì phải nhìn sự việc dưới nhiều khía cạnh khác nhau chứ, nếu không sẽ trở thành chủ quan duy ý trí ==> đi vào con đường tự diệt vong.
    Nói thế thôi chứ hai ông anh chấp làm gì, chỉ cần bảo ai đó chơi ác thế xin lỗi là được. Bỏ qua hết đi và mỉn cười lên nào: HAHAHA

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  5. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử đặt vào vị trí bọn anh xem có cười được ko.

    Bỏ qua ư, khi mà anh mới chỉ được một người trong số họ xin lỗi.
    Bần cư toạ thị vô nhân mục.
    Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.
  6. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó đã mệt còn phải chạy lông bông ngoài đường, dính mưa , hôm nay ốm chưa khỏi .. nói nhẹ như chú Serge được thì đúng là kiểu "tốt quá hoá dốt mà hiền quá hoá hèn" đấy ...
    No love,no kiss.Mo kiss,mo love.
  7. nennho

    nennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    trẻ con quá đi
    ai lại đùa thế bao giờ

    cái gì đẹp nhất trên đời này?
  8. Do_not_Cry

    Do_not_Cry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chà chắc lại mấy nữ quái box này rùi.
    Mới có 1 người xin lỗi thôi hả người kia mau xin lỗi đi kìa.
    I Want To Spend My Lifetime For Loving U
  9. Magiccat86

    Magiccat86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là bác Vũ cứ nói thẳng với người đó đi.
    Trời hết trò để làm rùi sao.
    Leo ốm đau thế nào rùi?
    Nome Ames
  10. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    cái này thì có thể đoán được đây, mấy bà ấy biến đâu mất rồi nhỉ? hehe........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này