1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một trò đùa ko thể chấp nhận được của 86!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Mr.Rain, 28/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    To Mr.Big : Không biết cái gì trật tự mà đọc bài của người khác. Góp ý vào chỉ tổ gây bực mình. Mấy cái thằng nhóc lập ra cái Topic này lớn tuổi hơn chú đấy.
    To A ma teo : Anh ko biết số ĐT của em nên ko phone được.
    Bần cư toạ thị vô nhân mục.
    Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.
    Được Mr.Rain sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 02/11/2002
  2. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đ/c Shogun : Tất nhiên là tớ biết , và như thế tớ mới nói là tớ không thích .... tớ nói rõ ràng rồi .. tớ không thích những cái như thế này tí tẹo nào cả .. tớ có cách giải quyết của tớ .. và những chuyện thuộc về cá nhân của tớ coi như đã giải quyết xong , tớ không thích có ai lại đi hô hào lên những cái title hay là bảo tớ thế nào cả .. được chứ ...
    Mệt
    Mà cái topic này chấm dứt được từ lâu rồi ... yêu cầu Mod xoá đi cho anh nhờ .. mỗi lần vào lại thấy ... mệt lắm
    No love,no kiss.Mo kiss,mo love.
  3. Safer-Sephiroth

    Safer-Sephiroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Rôi` Ok ! Sẽ xoá liền <=== tất nhiên ko phải em xoá :P
    Anh S nè,thế cuối cùng bọn anh có bỏ 86 ko.
    Hix ! Có mỗi câu "Mẹ"<=== gọi ma ma mà ,thế mà cũng bị xoá ngay kêu là nói tục .
    Hux,nói thật em tham gia cả 86 cũng chỉ vì 6 người,bây giờ 4 người em thấy cần nhất khi đi với 86 thì đi mất,còn 1 người ko thèm nói chuyện với em,1 người chẳng wan tâm đến em thế cuối cùng 86 chẳng còn gì đối với em cả.
    Thật lòng mà nói thì chuyện này chẳng đáng gì đâu mấy anh ạ,nhưng là tấm lòng bị chà đạp.
    Anh cũng chẳng biết gì nhưng anh đoán là anh cần D nhường nhịn 1 chút.Cám ơn em nhiều.Anh S ơi,anh CD ơi, em xin mấy anh đấy.............
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện coi như đã kết thúc các anh ý sẽ ko bỏ 86 và mọi chuyện vẫn như bình thường , đề nghhị ko ai nghĩ lung tung . Chuyện riêng thì đề nghị tự giải quyết !
    Em sẽ khoá cái topic này !
    mèo con nghịch ngợm
    Love means you never have to say sorry
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này