1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một trong những điều mà con gái hay nói?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi daica_tung, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mà...mà sao con trai cứ hay tưởng bở rằng khi nói chuyện với nhau con gái chỉ hay bàn tán rằng "anh này đẹp trai, anh kia phong độ..." thế nhỉ !??? Sao không nghĩ rằng những tính xấu của con trai cũng được đem ra mổ xẻ thì sao ...Mà né tớ cũng thấy rằng đề tài trong các cuộc đàm đạo của cn trai không chỉ là thời sự, bóng đá, thể thao, ...đâu nhé mà còn có cả hình bóng phe tóc dài trong đó nữa đấy. Không tin ban cứ thử đặt máy ghi âm xem hehe...
  2. nhatlinhphong

    nhatlinhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ặ` thơ kỏằ? hỏằ chỏằâ biỏt làm gơ nỏằa bÂy giỏằ phỏÊi không cĂc 'ỏằ"ng chư he he
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì cái gì mà chẳng hay nói, đến chuyện nhà hàng xóm có con mèo mới khéo cũng ngồi tán phét với nhau cả ngày về mèo ý chứ. Bàn về con trai cũng thế thôi, nào là anh này đẹp trai anh kia củ chuối. Anh này học giỏi anh kia ga lăng, có thiếu gì chuyện đâu, rồi ngồi bĩu môi chê bai với nhau. Gặp nhau ít thì cứ thấy suốt ngày khen nhau, ôi trông mày dạo này xinh thế, mày để tóc này trông hay đấy, hoặc cái áo này đẹp nhỉ. Chỉ có cái chuyện hôm qua Putin ra lệnh này lệnh kia, IRAQ thế nào thì chị em ít bàn thôi
  4. THUOCDANGGIATAT

    THUOCDANGGIATAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Về đề tài các bạn đang bàn luận, tôi xin góp một cuộc trao đổi ngắn mà tình cờ nghe được như sau:
    - Này em ơi, mấy đứa chuyện gì mà nói dai thế?
    - Hi, hi... À, Này anh! Khi con trai ngồi với nhau thì thường nói những chuyện gì vậy?
    - À, thì cũng những chuyện như bọn em thôi.
    - Eo ơi, cũng nói những chuyện bậy thế ư?
  5. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Chúa ơi, con không phải là phụ nữ. Các bạn con (mà con từng nghĩ là phụ nữ) cũng không phải nốt.
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    em Joking không biết có phải đang muốn spam và được treo nick hay muốn bàn đến vấn đề sinh lý học, giới tính và tôn giáo không biết. Mình thì mình theo đạo phật nên không có chúa và cũng không tin có chúa. Nhưng có thể cứ kêu thế may ra nghe được chúa trả lời
    Chết lạc chủ đề bàn chuyện riêng mất rồi, quay lại bài viết. Cứ cho là chị em cũng quan tâm tới nhiều vấn đề ngay cả về việc sinh lý đi chăng nữa, thì xin khẳng định lại rằng, chị em quan tâm rất nhiều đến việc khen nhau hôm nay xinh thế nào, có cái áo nào mới, kiểu tóc hôm hay trông cá tính quá, hay đôi giầy này nhìn nhã thật, hoặc trên Lý Quốc Sư có ô mai ngon lắm, đi ăn nộm Hàm Long, đại loại mấy cái đấy tớ chịu có học cũng không đọ được
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 03:47 ngày 25/08/2004
  7. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hà hà, thế đấy. Tôi là phụ nữ mà còn không biết chị em thường nói đến vấn đề gì. Còn bác đây là cánh đàn ông mà biết rành thế. Các bác hỏi "chị em thường nói chuyện gì" thì cũng nên nói cụ thể là chị em nào, làm ngành nghề gì, độ tuổi bao nhiêu, chứ chị em chung chung thế kia thì tôi chịu, chẳng biết họ hay nói về cái gì.
    Còn cái phần bôi đỏ của bác hung đồ thì tôi khẳng định rằng tôi và bạn bè của tôi không quan tâm.
    Căng thẳng quá. Bác hung đồ đừng treo nick tôi nhé.
  8. Tidus2002

    Tidus2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Thật kinh khủng. Không ngờ những hành vi của con trai (Dù là tốt hay xấu) trong mắt phái nữ lại trở thành như thế. Vậy thì ta phải làm sao đây???? (Em nói chơi thôi các chị đừng nghĩ nhé. Em không có ý gì đâu. Nhưng quả thật là em cũng có hơi ngạc nhiên)
  9. Tidus2002

    Tidus2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    CĂng nhận lĂ dĂng quĂ
  10. Tidus2002

    Tidus2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Tâm phục khẩu phục. Chuyện này thì ai ma tránh được chứ. Chẳng lẽ các bác nghĩ rằng con trai chỉ có *** và Work????
    Xin lỗi các bác em nay em quẩng mỡ nên câu hơi nhiều. Đại xá, đại xá

Chia sẻ trang này