1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tự do sáng rạng nhưng đầy ảm đạm

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi DarkKT, 18/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Một tự do sáng rạng nhưng đầy ảm đạm

    Mọi người sắp ra trường hết cả rồi.....Thế là có thể kiếm tiền để thanh toán bill dài dằng dặc.......Nhưng ra trường với cái nghề mình được đào tạo trong tay liệu ta có được làm theo nghành mình thích......Có rất nhiều chú bỏ cả sự nghiệp học để sang ngang kiếm tiền. Vì sợ lúc ra trường không có chân xin việc. Mà nhiều chú đã bỏ quyết tâm học cao lên. Vậy các bạn có chấp nhận kiếm tiền còn hơn học không ? Mình chấp nhận kiếm tiền để có một số vốn kha khá làm boss. Chứ tình trạng học kiểu kia không biết ra trường lương có cao được hơn bao nhiêu không mà chỉ thấy tốn tiền sách vở ? Làm việc cho bọn nước ngoài lương cao nhưng phải chịu một áp lực cạnh tranh rất lớn. Còn làm việc cho nhà nước thì an nhàn làm cho kỹ năng bị thui chột. Không biết mình có bị mang tiếng là chảy chất sám không nhỉ ?

    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  2. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    chán vật á
    Yellow Rose Forever​

Chia sẻ trang này