1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tuần mới, một ngày mới..

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 14/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mới, một ngày mới..

    Xin chào các bạn!

    Những ngày nghỉ cuối tuần của bạn có tuyệt không? Chắc hẳn giờ bạn vẫn đang tiếc hùi hụi buổi đi chơi lãng mạn của tối thứ 7 với Bồ hay bữa nhậu với đám bạn thân cùng những trận cười muốn nứt hết cái bụng bia ra . Hay một buổi dã ngoại gần cùng một vài người thân mang lại một cảm giác đồng quê sau một tuần ngồi bàn giấy, ăn cơm hộp hay vùi đầu trên lớp học. Hoặc bạn dành cả kỳ cuối tuần về quê, thăm Ba mẹ và được Mẹ chăm sóc như khi còn bé thơ...Dậy đi cưng, trưa đến nới rồi con, Đưa mặt đây mẹ lau cho nào....
    Còn với Tớ, cuối tuần chỉ có hai thứ:
    1. Thứ nhất: Nhậu đến xĩn và về đi Ngủ.
    2. Thứ nhì: Về đi Ngủ và đã Nhậu xĩn

    Một tuần mới, một ngày mới đã đến, những ngày nghỉ đã kết thúc và chúng ta lại quay lại công việc, những thứ gây nhiều stress với khuôn mặt căng thẳng chẳng nở ra lấy một nụ cười tạm bợ (Like this.... or like this...).

    Bạn có cách nào khởi động một ngày mới không? Một bản nhạc hay làm một việc gì đó nho nhỏ để tạo niềm vui. Hay tám một chút về ngày cuối tuần với đám bạn online, và có một cách mà Tớ muốn chỉ cho các bạn, cách mà Tớ đang làm. Đó là nghe một bản nhạc vui nhộn và mò vào Topic này ..............TÁM để được chia sẽ cùng mọi người.

    Chúc các bạn tuần mới vui vẻ!
    Ôm mỗi bạn Nữ, mỗi người một cái, bắt tay các bạn Dzai một cái he he...(Đừng oánh Tớ nhé...)
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ tóp của Hero Phạm cái nào ( mình tốt tàn nhẫn )
    Một ngày mới của tuần mới bắt đầu như thế này đây :
    7 kém 15 : lồm cồm bò khỏi giường , với tay bật cái cell xem tin nhắn - 4 tin - để đó , trưa trả lời ...chạy vù xuống nhà , bật bếp gaz, đặt nồi cháo nấu sẵn từ tối qua lên , trong lúc chờ sôi chạy lên phòng , vừa rửa mặt vừa hát , anh trai đứng ngoài làm một câu "đứng đó mà rên ư ử , nhanh lên "
    7h : Thay đồ , khoác túi lên vai , đi qua tầng 2 , ló đầu vào gọi ông anh đang chổng mông ngủ " ê ...sư cọ ..hôm nay nhập học đấy , dậy đi " ...câu trả lời là một tràng aaaaaaaaaaaaaaaaaáa
    7.15 : Sau khi cho em miu măm măm xong , là người đầu tiên dắt xe ra khỏi nhà , vừa mở cửa gặp bác hàng xóm đi vào .." đi làm hả ,để đó bác đóng cửa cho " ..cảm ơn bác bằng cách cười toe toét ...
    8h kém 20: Good morning everybody -vứt cái túi lên bàn làm việc , với tay bật cái CPU ..cô bé cùng phòng chạy ào vào phòng , miệng ríu rít " 2-9 , Công ty mình đi Hạ Long đấy " ... oaaaaaaaaaaaaaa ...không cần thêm vịt thì cũng giống cái chợ ...
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục khai trương topic mới
    - 6h : Đang ngủ ngon lành thì bị cu Bẽo thức dậy.
    Ngủ gắng đến 6h30, cu Bẽo đi nhà trẻ, chị đi làm, anh T chở ra bến xe Đà nẵng.
    - 8h : Xe chạy .
    - 8h - 10h30 : ngủ khì khì ...trên xe. Đang ngáy khò khò chợt tỉnh giấc vì AYE phone .
    Nói chiện 1 phút.
    - 10h31'' : ngủ tiếp đến 12h kém 20 về đến nhà , măm măm cơm trưa, rửa bát, ngủ tiếp .
    - 2h30'' : có mặt ở công ty .
    - 6h30 : măm măm rùi rửa bát.
    - 7h : online và cho đến bây chừ ngồi tạch tạch những dòng này.
    Lát nữa măm măm rùi ngủ tiếp .
    Tóm lại toàn ăn với ngủ!
    Đầu tuần sau vào tạch tiếp cho đúng với tiêu đề nội dung của topic này

  4. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Cô Chiếp không cho anh thêm chữ "IN" vào phía sau nữa cho nó mô tả đúng sự thật .
    Ý tớ không phải mình Viết nhật ký cuối Tuần đâu á. Mà tạo ra chỗ để mọi người hồi tưởng cái cuối tuần ngọt ngào "Như vòng tay âu yếm" với lại cảm giác ra sao thoai. Rồi làm thế nào để quay lai công việc tuần mới ..vân....vân. ....và......và.....vân......vân..................Box mình có ai tên là Vân không??? <---- Ai want to làm quen!
    --------------
    Tưởng đâu chỉ có cuối tuần mới "PHẢI" nhậu, di dè mới tối thứ 2 đã được thông báo: 10:30 anh em tập trung cổng chính ..............NHẬU chào mừng thành viên mới hà hà. Tuần mới khởi động mà như là cuối tuần ấy nhẫy. Nhậu thì nhậu sợ gì thèng Tây nào .
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 14/08/2006
  5. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng cái topic này tròn 1 tuần tuổi, vào sáng thứ hai này.
    Sao mà ghét cái thứ 2 thế này không biết. Sáng dậy thì uể oải, lên đến chỗ làm thì ngại bắt đầu công việc. Nên chọn cách dễ hơn là chui vào Topic này làm một bài và nghe một bài hát giựt giựt xem tinh thần có hơn được tẹo nào không.
    KOA send một bài lên đây mọi người down thử nghe xem nhạc có vui không. (Nghe nhạc thôi, tiếng thì potay.com) .
    Link: http://www.yousen***.com/transfer.php?actionfiltered=download&ufid=AFAF1A3E1C49D9FA&rcpt=hungpa_vn@yahoo.com
    Tuần mới đến rồi, làm việc thôi, cuối tuần lại nhậu tiếp ...!!!
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Đúng hẹn lại lên...
    Nhưng mà hôm nay đi làm cả ngày về mệt, không muốn viết .

  7. whitelionvn90

    whitelionvn90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thứ &- Chủ nhật, thật là tuyệt vời
    9h sáng: dậy, chạy đi chào Mr Pat: goodmorning Mr Pat!
    chào xong rùi ăn sáng>> về phòng ngủ tiếp
    1h: dậy đi đá bóng hoặc chơi game!
    4h: thì đi ngủ
    7h: măm măm
    7h30: đi xem phim
    12 h đi ngủ
    Chủ nhật thì i như thế nhưng 10h30 đã phải đi ngủ roi`
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày thứ 2 : Ghét cái thái độ !
    Thế nên bực mình quá không vào đây điểm danh được

  9. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 báo cáo...ăn một tràng diễn văn...<--- vô tổ chức (không nhận nhiệm vụ vì...)
    Thứ 3: thưa sếp..đã hoàn thành công việc tuần này...Sếp: ơ cái thằng này..mày làm kiểu gì mà dã xong rồi. Mình: he he...có trời biết, đất biết và em biết Sếp ạ...Sếp: ờ...trưa đi uống nước với chú...Mình: he he tiếp...(hic...thật ra ngồi liền 1 ngày một đêm trên cơ quan...mà chỉ được có 1 cốc sinh tố và 1 cốc kakao...hơi bõ)
    Thứ 4: sáng nay khoái chí ngồi online một buổi..tự thưởng cho mình...
    Tuần này nhiều việc quá...kỉ niệm Quốc khánh...phải đảm bảo một tuần an toàn cho tất cả mọi người...nhưng ngẫm lại thấy công việc của mình thật hạnh phúc...
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2- đang lang tha lang thang vất va vất vưởng trong Hà Tĩnh
    Thứ 3- 6h sáng leo lên xe về Hà Nội , 1h sếp gọi lên cơ quan thông báo " sáng mai em vào Thanh Hoá quyết toán 8 công trình còn tồn đọng năm 2003"
    Thứ 4- 5.30 lên xe ...8.30 vào đến điện lực Thanh Hoá , leo lên phòng Tài Chính kế toán , sau màn chào hỏi người quen là đến màn cãi lộn ( nguyên tắc của đi quyết toán là cãi lộn ) ...sau một hồi trình bày và bảo vệ ý kiến không thành công trước các đồng chí Thanh Hoá hết sức bảo thủ ( mình quê ở đâu nhỉ ), mò về nhà ăn trưa . Chiều lên cãi lộn tiếp , tính mở lại cái bài lừa lọc giống như đã làm với Hà Tĩnh , nhưng bất thành ...
    Thứ 5- Lần đầu tiên đứng trước cả một hồi đồng duyệt dự toán ( toàn người quen , biết mình từ thời quấn tã )...run như cầy sấy ..sau một hồi trình bày và giải thích cùng bị vặn vẹo muốn ẹo cả xương , cuối cùng thì cũng duyệt được 3 công trình , còn 5 cái ..sếp phán " sau ngày 2-9 lại vào 10 ngày làm tiếp " ...3h chiều lên xe , 6.30 về đến Hà Nội , hắt xì hơi liên tục , chẳng biết có ai nhắc mình không nữa ...híc ,chảy nước mũi thì có ..

Chia sẻ trang này