1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tuần ở Cần Thơ

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi YeuAoTrang, 02/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Một tuần ở Cần Thơ

    YAT về Cần Thơ thăm từ ngày 23/5 đến 31/5.

    Sau nhiều năm xa cách nay thấy Cần Thơ đổi mới đẹp hơn bao giờ hết. Bất cứ điều gì cũng có khen và chê. Hy vọng sự "chê" của YAT không làm phất ý ai. YAT cũng vì yêu CT nên mới chê. Chê trước, khen sau.

    Chê:

    - Dân Cần Thơ sao mà thèm muốn để tp Cần Thơ trở thành một thành phố trung ương. Tại sao phải như vậy? Cái tỉnh Cần Thơ bé tí tẹo mà cắt đất cho tp CT lập thành phố TƯ thì còn gì nữa. Nếu vậy cả cái tỉnh CT trở thành tp TƯ có hay hơn không.

    - Tp CT coi trọng bộ mặt. Nhiều con đường được phóng to và đẹp như Mậu Thân, 30/4, 3/2,.... Đồng ý rằng Cần Thơ cần bộ mặt nhưng có những con đường chưa đến nổi kẹt xe hoặc làm để giải tỏa lưu lượng xe của các con đường khác cho nên đâu cần phải đổ quá nhiều tiền để làm con lộ thật to và thật đẹp. Số tiền đó đủ xây 10 trường cấp 3 lớn và nuôi được hệ thống giáo viên của 10 trường đó trong 10 năm.

    - Cần Thơ có quá nhiều trường cấp 3 quá tải và nhiều nơi còn thiếu trường cấp 3 mà chẳng ai lưu tâm xây dựng. Ví dụ là trường Bùi Hữu Nghĩa thật sự quá tải. Từ Giai Xuân ra đến Long Hòa dọc theo sông Bình Thủy (còn gọi là Long Tuyền) có đến 9 lớp 9. Điều này có nghĩ là số lượng học sinh lớp 10 ÍT NHẤT sẽ là 4 lớp, lớp 11 là 3 lớp, lớp 12 là 2 lớp. Ý YAT nói là ít nhất. Vậy mà học sinh phải đi học xa đến tận Bùi Hữu Nghĩa. Tại sao không có một trường cấp III tại xã Long Tuyền để trường Bùi Hữu Nghĩa không bị quá tải. Đây là sự bức xúc của người dân các xã Long Hòa, Long Tuyền, Giai Xuân,....

    Chắc "chê" bao nhiêu đó đủ rồi. YAT khen:

    - Trường ĐH CT thật là đẹp. YAT có cảm giác (cảm giác thôi) ĐH CT là trường xanh nhất nước vì cây xanh trồng nhiều và mát. So với nhiều năm về trước thì ĐH CT hôm nay phát triển gấp 10 lần hơn về cơ sở vật chất. Sinh viên đều mang bảng tên. Cái lạ là bảng tên nào cũng có ghạch chéo màu xanh, đỏ,... Tại sao phải ghạch chéo mà không ghạch ngang. Mỗi màu cho mỗi khoa (school). Khoa sư phạm thì SV không phải trả học phí, bù lại họ phải phục vụ vùng sâu trong 5 năm đầu tiên. Việc không thu học phí làm cho điểm vào nghành sư phạm khá cao. Điều này làm cho chất lượng SV nghành sư phạm cao hơn bao giờ hết. Bây giờ vùng sâu phát triển cho nên điều đó không làm ngại ngùng nhiều sinh viên yêu nghành sư phạm.

    - Cầu Quang Trung xây xong lâu rồi. Thật là hợp lý.

    - Chợ cũ Cần Thơ đang giải tỏa để làm công viên. Sau hàng trăm năm tồn tại, nay nó phải di dời để làm cho con Cần Thơ và sông Cần Thơ đẹp hơn bởi công viên lớn bắt đầu từ công viên Ninh Kiều cũ.

    - Ăn uống ở Cần Thơ rẻ hơn ở Sài Gòn nhiều mà lại khá ngon. Dân Cần Thơ hiếm khi "chém đẹp" khách.

    - Con gái Cần Thơ vẫn có tỉ lệ đẹp cao hơi Sài thành nhiều mà lại dễ thương và lịch sự. Đa số họ ăn nói nhỏ nhẹ và cười duyên. Con trai Cần Thơ luôn hiền và cầu tiến.

    - Giao thông Cần Thơ không quá ư xô bồ như Sài thành. Nạn kẹt xe hiếm khi xảy ra.

    Còn nhiều nữa. Vì ít ngày thăm CT cho nên YAT không biết nhiều về cái đẹp của CT hôm nay. Chắc chắn rằng ai đến CT chơi thì họ không quên được Cần Thơ dễ thương và hiền hòa bởi con người và không gian của nó.

    Hẹn gặp lại CT trong một chuyến thăm khác.


    YAT


    www.suutap.com/Hue
    www.suutap.com/AoTrang
    www.suutap.com/HuongViQueHuong
  2. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một bài viết thật hay về Thành Phố Cần Thơ
    cảm ơn YAT nha! (hy vọng có thêm nhiều bài viết hay đóng góp mới từ bạn)
    cho mình "chê' chung voi nha:
    Tp CT coi trọng bộ mặt. Nhiều con đường được phóng to và đẹp như Mậu Thân, 30/4, 3/2,.... Đồng ý rằng Cần Thơ cần bộ mặt nhưng có những con đường chưa đến nổi kẹt xe hoặc làm để giải tỏa lưu lượng xe của các con đường khác cho nên đâu cần phải đổ quá nhiều tiền để làm con lộ thật to và thật đẹp. Số tiền đó đủ xây 10 trường cấp 3 lớn và nuôi được hệ thống giáo viên của 10 trường đó trong 10 năm.

    Thật ra các con đường 30/4 và 3/2 vào giờ tan sở hoặc hết giờ lên giảng đường thì nó thật là kinh khủng, lần trước timvo về, băng ngang đường 3/2 mà sợ gần chết, xe cộ rất là đông, lại thêm đó là QL 1 nên chuyện nâng cấp cũng là điều cần thiết thôi(nói nhỏ nha lúc mình về lộ làm chưa xong nên không biết nó to và đẹp cỡ nào nữa)
    Đồng ý hoàn toàn Giáo Dục hiện nay là một tình trạng thật là bức xúc, trường lớp thiếu thốn là một điều đáng lo ngại, nhưng những chuyện đó ngoài tầm tay của những người dân như chúng ta, sorry
    Còn về trường cấp 3 thì hình như xã không có nằm trong list để mà xây dựng, chỉ có Huyện mới có tiêu chuẩn thôi (sư huynh, sư tỉ nào rõ ràng hơn về chuyện này làm ơn giải thich dzùm hhehehe)
    to be continued........................

    TIM VỠ

  3. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hi YAT,
    Ko ngờ YAT về thăm Cần Thơ có 1 tuần mà có nhiều ý đóng góp cho CThơ. Đúng rồi sự "chê" của YAT không làm phật ý ai. Tuy nhiên...
    Thật tiếc, chắc ko ai giải thích cho YAT rằng đường Mậu Thân đã mở lâu rồi. Con đường 3/2 vẫn như thế bao năm rồi, là đường quốc lộ về các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu... nếu ko to thì kẹt xe đấy. Ngày xưa, chiếc cầu cạnh trường ĐHCT cứ mỗi sáng kẹt xe, tắc nghẽn rất lâu, sinh viên trường phải dỡ hàng rào đi vào cho kịp( bây giờ chỗ đó là cổng phụ vào trung tâm ngoại ngữ, khoa sư phạm mới...), hiện có thêm 1 cầu phụ nên đỡ rồi. Đường 30/4 phải mở để chuẩn bị làm cầu Cần Thơ. Mở được những con đường như thế cũng ko có gì quá đáng chứ ?
    Thế mà có người bảo về Cần Thơ chỉ biết có mỗi món bún nước lèo đó YAT
  4. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá...góp ý chính xác rồi...thanks for all
  5. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
  6. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Bánh mì hotdog dĩ nhiên là có bán rồi.
    Vịt nấu chao ở hẻm 1 đó, ngon rẽ hợp túi tiền sinh viên.
    Còn món nào nữa không ThanhEDM?
    không biết chủ đề này chạy qua hàng ăn hồi nào nhỉ????
    sorry anh chi em

    TIM VỠ

  7. hoangduy74

    hoangduy74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Thấy chủ đề này của bạn Yeuaotrang về Cần Thơ hay hay nhưng nghe giống quảng cáo về Cần Thơ quá. Hoacomay và Timvo à, ở Cần Thơ còn nhiều món ngon lắm, quảng cáo luôn đi. Bạn ThanhEDM nói câu này khó hiểu quá 'Con gái Cần Thơ bây giờ nghe nói đứng hàng nhất Việt Nam, vượt qua luôn gái Bình Định.'
    hồi đó tới nay tôi đâu nghe nói Bình Định có vụ bia ôm mạnh như Cần Thơ đâu. Bạn Knife đâu, qua đây bàn tiếp đi
  8. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mấy bạn đã góp lời góp ý. Chuyến về CT tuy chẳng có tiệc tùng hay tưng bừng nhưng vui thiệt.
    YAT đúng hơn chỉ ở Cần Thơ 5 ngày rưỡi :-))). 5.5 ngày đó thật là quý giá để thăm lại thành phố mà YAT đã từng sống nhiều năm. Có nhiều thứ làm YAT ngỡ ngàng và lạc hậu. Có nhiều thứ thật là thân quen.
    Sau đây có vài chuyện nhỏ làm YAT cũng cảm thấy thú vị. Có lẽ các bạn ở đó quen rồi nhưng 8 năm truớc và bây giờ khác xa nhau lắm. Dó đó có nhiều cái ngớ ngẩn của YAT trong nhận định. Và chính cái ngớ ngẩn đó làm cho cuộc sống thêm thú vị phải không các bạn?
    - Cũng như Sài thành, các hiệu sách đều có các cô mặc áo dài trẻ đẹp không à. YAT ghé nhiều hiệu sách hoài mà không chán :-)). Mấy cô ấy đẹp hơn ở Sài thành nhiều. Hồi xưa đâu có như vậy. Giờ đây hiệu sách nhiều hơn. 3 hiệu sách HL vào nhiều nhất: trước sở giáo dục, Phương Nam, 1 trên đường Lý Tự Trọng.
    - Nhà ăn ký túc xá ĐHCT. Phải ồ lên một tiếng lớn (hổng đến nổi như sư tử rống :-) ). Khác hẳn hơn 10 năm trước và tiến bộ nhiều thật là nhiều. Từ cách làm việc cho đến bề ngoài rất hiện đại và mang phong thái công nghiệp. Giá không có quá rẻ nhưng tạm chấp nhận. Cơm thì .... hơi dỡ nhưng ăn được. YAT vào ăn 2 lần mà muốn có dịp ăn hoài để nhớ.
    - Internet ở dịch vụ chậm ơi là chậm. Người làm cũng chơi cho nên khiến người mướn lãnh đủ. Chỗ Internet của dịch vụ bưu điện cũng tàm tạm.
    - Bánh cống gần sở điện lực và đại lộ Hòa Bình vẫn còn bán như xưa. Nơi đó ăn cũng ngon miệng như xưa. YAT không biết nơi nào khác nhưng nơi đó trước kia YAT thường ăn và nay ghé lại để nhớ kỷ niệm xưa.
    - Cà phê bên hông bưu điện vẫn ngon như hồi nào. Tuy bây giờ có cà phê Trung Nguyên nhưng chỗ này so với giá tương đối bình dân thì chất lượng của nó thuộc loại quá tốt.
    - Xe đạp thì toàn là kiểu dáng mới. Kiếm một chiếc kiểu dáng cũ khó thấy.
    - Đoạn rạch từ cầu số 1 đến cầu Cái Khế được khai thông đẹp mắt và một bên đã biến thành công viên. YAT chỉ thấy chứ chưa dạo qua ban đêm nên không biết có gì đặc biệt hơn không :-)
    - Cúng đình Bình Thủy. YAT về gặp dịp cúng đình Bình Thủy vào trước rằm tháng 4. Lúc nào cũng vậy, cúng đình đông ơi là đông vào ban đêm. Đông quá đến nỗi kẹt xe trong chợ Bình Thủy và một khúc quanh cầu Bình Thủy. Lúc nào quá nửa người đi chơi là dân choai choai để chọc nhau ý ới và vui chơi mấy trò cờ bạc (quay số, đặt số ỏm tỏi), và xem cải lương hoặc ca nhạc. Dân thành phố đi cúng đình ít nhưng dân vườn trong xa như Rạch Miễu, Giai Xuân,... ra chơi nhiều vì đây là dịp để trai gái và bà con rủ nhau đi. Ngày xưa họ phải lội bộ hay đi tàu cả 5-10 km nay thì một phần họ đi xe lôi vì một số đường đã thông.
    - Các khu vui chơi thì có nhiều hơn trước 5-8 lần. Có những trò chơi nhập ngoại đắt tiền (YAT thấy phỏng tay không dám rủ ai chơi cho biết). Còn nơi tụ điểm phi trường 31 có con cá heo vẫn trơ trơ như thế và bên trong tụ điểm chẳng có gì đặc biệt.
    Còn nhiều điểm nho nhỏ nữa. Có dịp YAT hầu chuyện tiếp.
    Một ít món ăn qua báo chí:
    - Chè bưởi: http://www.suutap.com/huongviquehuong/default.asp?id=163
    - Cháo sò huyết:
    http://www.suutap.com/huongviquehuong/default.asp?id=109
    - Vịt nấu chao:
    http://www.suutap.com/huongviquehuong/default.asp?id=131
    - Lẫu mắm Tây Đô:
    http://www.suutap.com/huongviquehuong/default.asp?id=258
    - Cháo cá kèo:
    http://www.suutap.com/huongviquehuong/default.asp?id=11
    YAT
    www.suutap.com/Hue
    www.suutap.com/AoTrang
    www.suutap.com/HuongViQueHuong
  9. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Wow, incredible! Cám ơn YAT đã đóng góp. Thế thì tôi sẽ nấu những món ăn độc đáo này thử xem có được hay không nhé. Tôi đã ăn qua một món ăn đặc biệt khác của Cần Thơ là gỏi cá rô. Nghe nói cá kèo kho tiêu, lươn xào sả ớt, canh chua đầu cá lóc ngon lắm nhưng chưa ăn qua. Siêu thị Á Châu tại Mỹ có bán cá kèo kho tiêu đông lạnh nhưng không dám mua về ăn. Các bạn có ai biết cách làm không?
    Bạn Hoangduy74,
    Về Bình Định mà ôm bậy là chết đó. Có nghe nói "Con gái Bình Định cầm roi đi quyền " không? Con gái BD dữ lắm nhưng vẫn còn thua ... Thì bạn cũng đã hiểu ý tôi muốn nói.
    Cheer,
  10. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    vậy nha!, để timvo mở ra thêm topic nội trơ, nha
    mai ThanhEMD qua đó coi để về mà kho món cá kèo

    TIM VỠ

Chia sẻ trang này