1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tuần ở Cần Thơ

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi YeuAoTrang, 02/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Ừ, YAT hay quá, càfê bưu điện vẫn như bao năm hé. Mà YAT có thấy cây hoàng hậu bên hông bưu điện quá đặc biệt, hết chỗ chê, ko nơi nào có ko ?
    Chắc là vợ của bạn đã quảng cáo nhiều hơn tụi này rồi. À, thấy timvo đang mở đề tài này đó, bạn có nhớ vợ làm cho ăn món gì thì thêm vào nhé. Trời, bạn muốn thắc mắc gì hỏi người ở xa tít thò lò ko tin được, hỏi người bên cạnh đi
    Chắc anh ThanhEDM này ôm bậy, bị chết 1 lần rồi. Cầm roi đi quyền mà gọi là dữ hả ?Trời, mới nghe tin này lần đầu.
    To Timvo: bạn cứ tiếp tục mở topic đó nhé, cho người ngoài thèm chơi
  2. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cà phê VN thiệt là uống không quen. Tuy mùi cà phê thơm thật đấy nhưng họ pha đậm quá lại bỏ nhiều đường hay sữa đặc có đường. Uống vào thức trắng một tuần. VN sữa tươi khó kiếm và thiếu những hương vị thơm ngon ví dụ như Irish Cream, French Vanilla, French Roast, Chocolate Hazelnut, Viennese Cinnamon hay Espresso Sombra.
    Quán cà phê VN nhiều quá. Nếu giới tiêu thụ thích thay đổi để hưởng thụ những gì mới lạ thì đây là một cơ hội làm kinh tế để giới thiệu những hương vị của cà phê gourmet. (gourmet tiếng Việt là gì nhỉ).
    Tiếc thật, chẳng có cơ hội đi cúng đình như YAT !
    [/QUOTE]
    Thế mà cũng nói ta đây là người Cần Thơ! Người ở xa "tít thò lò " đôi khi còn biết nhiều hơn người bản xứ đấy nhé. (I rest my case).
    Chắc là vợ của bạn đã quảng cáo nhiều hơn tụi này rồi. À, thấy timvo đang mở đề tài này đó, bạn có nhớ vợ làm cho ăn món gì thì thêm vào nhé. Trời, bạn muốn thắc mắc gì hỏi người ở xa tít thò lò ko tin được, hỏi người bên cạnh đi
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Bạn Hoangduy74,
    Về Bình Định mà ôm bậy là chết đó. Có nghe nói "Con gái Bình Định cầm roi đi quyền " không? Con gái BD dữ lắm nhưng vẫn còn thua ... Thì bạn cũng đã hiểu ý tôi muốn nói.
    [/QUOTE]
    Chắc anh ThanhEDM này ôm bậy, bị chết 1 lần rồi. Cầm roi đi quyền mà gọi là dữ hả ?Trời, mới nghe tin này lần đầu.
    To Timvo: bạn cứ tiếp tục mở topic đó nhé, cho người ngoài thèm chơi
    [/QUOTE]
    Muốn ôm bậy lắm chứ nhưng không dám. Thế nên cũng may là chưa chết lần nào. Thực ra vì các cô ấy biết "cầm roi đi quyền" nên không ai dám đụng tới. Có nghe nói "cầm roi đánh chồng " không? Vậy con gái Cần Thơ có hiền không? Nghe nói nhiều cô xuất thân từ ...Hà Đông.
  3. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    E hèm, ai dzám nói con gái Cần Tho8 xuất thân từ sư tử hà đông chứ........................., không đúng chút nào.Gourmet....... ý bạn muốn nói cà phê dành cho những người sành điệu đó hả. (cho ví dụ đi)trời ơi, cafe vietnam ngon tuyệt vậy mà chê, quán bên hông bưu điện vẫn là ngon tuyệt.Còn timvo chả thấy mùi vị cafe pha với sữa tươi ở bên đây ngon chút nào cả, sữa đun nóng đã làm mất đi mùi vị của cafê, và đặt biệt là uống cafê đen không bỏ sữa thì nó chua ơi là chua..........cappuchino thi cũng tạm được nhưng vẫn không ngon bằng cafe bên hông bưu điện................, đồng ý không????

    TIM VỠ

  4. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Sao mà có người còn thích và nhớ cái vị cà phê bên hông Bưu Điện giống YAT vậy kìa. Thế thì thích quá. YAT trong trời gian lưu lại CT đã ghé đó 7 lần. Rất tiếc không ai đi cùng trong 7 lần đó cho nên ngồi đọc báo, nhớ lại chuyện xưa, nhâm nhi cà phê,...
    Con gái Cần Thơ YAT bao giờ cũng thích. Tiếc rằng trong chuyến về vừa rồi không gặp được người mà người ta muốn làm mai (vì đi công tác đột xuất). Nếu gặp được chắc tim YAT giờ này thổn thức vì nhớ nhung rồi đó.
    YAT có nhiều kỷ niệm với con gái Cần Thơ. Bao giờ YAT cũng sáng mắt ra khi mà sự dại dột trong cuộc theo đuổi bị thất bại. Một chuỗi thất bại trong việc đi tìm tình yêu không bao giờ làm YAT nản lòng. Chưa bao giờ được con gái Cần Thơ cho nắm tay nhưng ngày nào đó duyên sẽ đến và YAT sẽ có dịp mời các bạn chung vui đấy.
    Nếu ai đó hận gái Cần Thơ xin đừng nhé. Chỉ tại vì mình không đủ hấp dẫn như "phút ban đầu lưu luyến ấy" thôi. Đương nhiên ngoài sự rung động + nhịp đập con tim + tình cảm còn có những lý do khác như kinh tế + gia đình .... Không hẳn vì trớ trêu nào đó mà hận con gái Cần Thơ! Tội lắm!
    Yeu Ao Trang
    www.suutap.com/AoTrang
    www.suutap.com/Hue
    www.suutap.com/HuongViQueHuong
  5. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    thôi hẹn lần sau đi quán cafe bưu điện với YAT nha,
    chúc bạn sớm gặp được người chung ý, lúc đó cả box Cần thơ đi dự cưới chắc vui lắm nhi?

    TIM VỠ

  6. hoangduy74

    hoangduy74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    To : Thanhedm,
    Hà hà, ông bạn nói trúng ý tôi quá. Tôi hỏi chơi chứ tôi cũng đoán ông ngụ ý gì.Đi nhậu về, nhiều khi tôi còn so sánh bà xã (gái Cần Thơ chính hiệu con nai vàng ) cay hơn ông anh nhiều. Bài Về miền Tây của ông anh thấy tình cảm, ướt át quá, cuối cùng trong mắt ông anh con gái Cần Thơ cũng khiếp đảm như tôi thôi ^!^
    To : Knife
    Em đi đâu rồi ? Qua đây binh người Cần Thơ chút coi. Lập luận của em nghe cũng hay hay, cay cay, nhưng anh chắc là em là trai tơ chưa biết mùi đời đâu em. Dưng mà em trai biết ông anh không đủ đô để đi mấy chốn đó ?
    To: Yeu Ao Trang
    Em đánh giá hay ho thật ! Anh xuống Cần Thơ mấy lần, mỗi lần cả tuần mà anh chẳng biết được như em. Hậu sinh khả uý !!!
    To : hoacomay
    Em ơi, anh Thanhedm nói trúng phóc. Em thật lạ, không thể hỏi người trong cuộc được, không khách quan đâu em. Anh đi nhà hàng liền liền, khỏi cần nói cũng biết mấy em Cần Thơ nấu ăn ngon tới cỡ nào hehe.
    To : timvo
    Em giúp anh mở góc nội trợ đó đi. Anh đa tạ em nhiều nhiều. Anh thu gom cách thức đó tặng bà xã anh sau. Em ơi, anh thấy em xứng đáng làm bếp trưởng của diễn đàn Cần Thơ đó. Ai là mod của box Cần Thơ thì lên tiếng dùm đề nghị của tôi đi.
  7. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    YAT có một khả năng quan sát và nhận xét tinh tế thật, nimbus ở CT 20 năm nay mà còn bất ngờ trước những điều đọc được. Lần sau có uống càfe bưu điện mà không có ai uống chung thì cứ alô một cái nimbus sẽ vù ra đó ngay. (café bưu điện cũ bên Phan Đình Phùng phảI ko ?) Giống như YAT nimbus cũng đôi lần thất bạI (nhưng chắc không tớI ??omột chuỗI??? như YAT đâu). Nhưng dù có thất bạI nhiều lần cũng xin hứa vớI lòng, nếu có lấy ??odzợ???, cũng phảI lấy ngườI CT thôi.
    To hoangduy74: timvo là mod luôn đó anh ạ. Ông anh thì sướng rồI, có vợ CT thì tha hồ sung sướng..

    Sóng nước Hậu Giang anh không sợ
    Chỉ sợ chìm trong sóng mắt em
  8. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    To : Thanhedm, Hà hà, ông bạn nói trúng ý tôi quá. Tôi hỏi chơi chứ tôi cũng đoán ông ngụ ý gì.Đi nhậu về, nhiều khi tôi còn so sánh bà xã (gái Cần Thơ chính hiệu con nai vàng ) cay hơn ông anh nhiều. Bài Về miền Tây của ông anh thấy tình cảm, ướt át quá, cuối cùng trong mắt ông anh con gái Cần Thơ cũng khiếp đảm như tôi thôi ^!^ To Anh Hoang:hai người nói kiểu này thì timvo mù tịt rồi, đúng là các ông chỉ cho cơ hội cho các bà tỏ ra tấm lòng yêu thương chồng mà thôi, Ớt nào mà ớt chẳng cay......................., nếu mà các ông đi nhậu về mà không nghe vợ nói năng gì tới là thôi rồi lượm ơi rồi đó. Bài viết của Thanh EDM rất mâu thuẫn với những gì mà anh ta so sánh giữa gái cần thơ and Bình Định. Trong bài viết rõ ràng là sự so sánh giữa hai cô gái........còn những người con gái mà duyhoang anh ThanhEdm bàn luận ở đây là những cô gái bất hạnh, bị đùn đẩy vào ngõ cụt của cuộc đời cho nên bất đắc dĩ mới làm chuyên đó. (Pls tell me if I'm wrong)ủa chứ không phải ông anh rất tự hào khi có vợ cần thơ hay sao mà bây giờ lại nói là"khiếp đảm"?????????????????????To : Knife Em đi đâu rồi ? Qua đây binh người Cần Thơ chút coi. Lập luận của em nghe cũng hay hay, cay cay, nhưng anh chắc là em là trai tơ chưa biết mùi đời đâu em. Dưng mà em trai biết ông anh không đủ đô để đi mấy chốn đó ?Sorry nha knife, lấy phần đất của cậuthấy kinh nghiệm đi nhà hàng, quán bia ôm của duyhoang thật là phong phú, có thể chia sẽ cho các "cậu" ở đây làm cách nào để tránh nhưng nơi đó thì tốt hơn ông anh ạ. Đồ sơn tuy tốt nhưng không hơn đồ nhà.To: Yeu Ao Trang Em đánh giá hay ho thật ! Anh xuống Cần Thơ mấy lần, mỗi lần cả tuần mà anh chẳng biết được như em. Hậu sinh khả uý !!! chắc tại anh không có đi dọc lại những con đường kỷ niệm hoặc tìm người trung ý như ThanhEdm, không chịu chạy tới quán cafe ngay hông bưu điện mà chỉ tới con đường trần Hưng Đạo gì đó thôi......cho nên. Đúng là hậu sanh khả úyTo : hoacomay Em ơi, anh Thanhedm nói trúng phóc. Em thật lạ, không thể hỏi người trong cuộc được, không khách quan đâu em. Anh đi nhà hàng liền liền, khỏi cần nói cũng biết mấy em Cần Thơ nấu ăn ngon tới cỡ nào hehe.chuyện này thì khỏi phải bàn, câu cuối đúng 100% To : timvo Em giúp anh mở góc nội trợ đó đi. Anh đa tạ em nhiều nhiều. Anh thu gom cách thức đó tặng bà xã anh sau. Em ơi, anh thấy em xứng đáng làm bếp trưởng của diễn đàn Cần Thơ đó. Ai là mod của box Cần Thơ thì lên tiếng dùm đề nghị của tôi đi.vậy là anh thèm những món ăn đâm đà hương vị quê hương như ThanhEdm nhưng mà bà xã anh không rãnh nấu cho anh ăn phải không hay là không có thời gian ở nhà nhiều nên không có thể thưởng thức tài nấu ăn của chị ấy........Em là mod nè, không đồng ý đề nghị của anh sorry.....(*_*)

    TIM VỠ

  9. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ gớm
  10. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Nimbus ơi, đó là quán café bưu điện tỉnh, ngay đại lộ Hòa Bình đó.
    Trời, hóa ra "1 tuần ở Cần Thơ "của YAT là nơi để mù tịt đây mà.

Chia sẻ trang này