1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tuần ở Cần Thơ

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi YeuAoTrang, 02/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo uống vào thức trắng một tuần à ? Vậy thì phải ghi anh ThanhEDM vào guiness ! Người uống cà phê ở đây ko bỏ sữa đặc có đường đâu. Gourmet tiếng Việt hình như là sữa đặc.
    Tiếc thật, chẳng có cơ hội đi cúng đình như YAT vào những ngày tháng năm vừa rồi, chứ chỗ này năm nào mà ko đi.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:(café bưu điện cũ bên Phan Đình Phùng phảI ko ?) [/QUOTE]
    Nimbus ơi, đó là quán café bưu điện tỉnh, ngay đại lộ Hòa Bình đó.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:hai người nói kiểu này thì timvo mù tịt rồi, đúng là các ông chỉ cho cơ hội cho các bà tỏ ra tấm lòng yêu thương chồng mà thôi, Ớt nào mà ớt chẳng cay......................., nếu mà các ông đi nhậu về mà không nghe vợ nói năng gì tới là thôi rồi lượm ơi rồi đó. Bài viết của Thanh EDM rất mâu thuẫn với những gì mà anh ta so sánh giữa gái cần thơ and Bình Định. Trong bài viết rõ ràng là sự so sánh giữa hai cô gái........
    còn những người con gái mà duyhoang anh ThanhEdm bàn luận ở đây là những cô gái bất hạnh, bị đùn đẩy vào ngõ cụt của cuộc đời cho nên bất đắc dĩ mới làm chuyên đó. (Pls tell me if I'm wrong)
    [/QUOTE]
    Trời, hóa ra "1 tuần ở Cần Thơ "của YAT là nơi để mù tịt đây mà.
    [/QUOTE]
    Trời! Anh Hoangduy74 hiểu lầm tôi rồi đấy. Tôi chưa biết cô nào khiếp đảm cả. Tôi chỉ biết con gái Cần Thơ chung tình lắm. Có phải vậy không anh Hoangduy74?
    Vậy thì họ bỏ gì vào cà phê vậy? Sao tôi thấy nó vàng vàng!!! Tôi không phải là người uống cà phê vì tôi uống vào thì không ngủ được dù đó là cà phê Mỹ hay cà phê VN. Gourmet là sữa đặc hở. Wow, cám ơn hoacomay nha.
    Lúc trước tôi đi uống cà phê với cô em họ và những người bạn tại CT. Hình như họ đem tôi đến quán cà phê gần Bưu Điện ấy. Lần đầu tiên tôi thấy cà phê pha bằng cái lược bằng nhôm như thế trông ngồ ngộ. Tôi ngồi gần cả tiếng đồng hồ mà chỉ có hai ba giọt cà phê rơi xuống đưới đáy cốc. Có cà phê thơm như thế mà đợi lâu thì không được. Nếu mà ở Mỹ thì tôi sẽ cởi chiếc vớ đang mang bỏ cà phê vào đổ nước sôi làm mỗi người một cốc là xong ngay. Khi cà phê nhỏ vừa đủ thì tôi hỏi cô bán quán cho xin chút sữa tươi. Cô ấy cười cười bảo tôi là "Thôi! anh để em đi kiếm ... con bò". Tôi hỏi cô ấ'y "Ủa , bộ em không có sữa tươi sao ?" Cô ta lừ mắt ...
  2. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cái vài viết của timvo reply lại bài của anh ThanhEDM bị biên mất rồi.
    Gourmet là cách thưởng thức của người sành điệu. còn sữa đặt là condensed Milk.
    Cái câu sau cùng, cô ta không cho anh một cú là may lắm rồi đấy.................
    cách uống cafe pin (coffee filter) như vậy có thể gọi là sành điệu (gourmet) rồi đó. cho xin nha, đừng có dùng chiếc vớ, nếu không mùi vị cafe cũng bay mất tiêu.
    ai bảo là anh đang tập viết văn chứ............

    TIM VỠ

  3. hoangduy74

    hoangduy74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em timvo ơi, sao em khó tính quá vậy ? Anh đề nghị chơi thôi, em không đồng ý thì thôi. Em hoacomay mù tịt à, hahaha ?
    To ThanhEDM : tôi thấy ông anh ba hồi lắm, chí lý, cụng ly nào !
  4. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải là em khó tính, nhưng em muốn bếp trưởng là người khác cơ, tài nấu ăn của em chỉ có bao nhiêu đó thôi, sẽ giữ lấy kiến nghị của anh và em đang tìm bếp trưởng đây.

    TIM VỠ

  5. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Trích bài ThanhEDM gửi lúc 00:11, 18/06/2002

    Thế à ? Chiếc vớ có nhiều công dụng thật đấy. Nghe nói ở chỗ anh ThanhEDM có người lấy vớ nặn bột làm bánh hotdog nữa, phải ko ? Trời ơi, bây giờ ở Cần Thơ kiếm con bò ko ra, thịt bò cũng ko thấy nốt.

    [/quote]
  6. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ai ko biết uống thì họ bỏ sữa đặc vào cho khỏi đắng. À, hôm nọ ko tra từ điển nên ko biết gourmet là gì, cứ ngỡ là sữa của anh ThanhEDM chế nữa đấy.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Lúc trước tôi đi uống cà phê với cô em họ và những người bạn tại CT. Hình như họ đem tôi đến quán cà phê gần Bưu Điện ấy. Lần đầu tiên tôi thấy cà phê pha bằng cái lược bằng nhôm như thế trông ngồ ngộ. Tôi ngồi gần cả tiếng đồng hồ mà chỉ có hai ba giọt cà phê rơi xuống đưới đáy cốc. Có cà phê thơm như thế mà đợi lâu thì không được. Nếu mà ở Mỹ thì tôi sẽ cởi chiếc vớ đang mang bỏ cà phê vào đổ nước sôi làm mỗi người một cốc là xong ngay. Khi cà phê nhỏ vừa đủ thì tôi hỏi cô bán quán cho xin chút sữa tươi. Cô ấy cười cười bảo tôi là "Thôi! anh để em đi kiếm ... con bò". Tôi hỏi cô ấ'y "Ủa , bộ em không có sữa tươi sao ?" Cô ta lừ mắt ... [/QUOTE]
    Thế à ? Chiếc vớ có nhiều công dụng thật đấy. Nghe nói ở chỗ anh ThanhEDM có người lấy vớ nặn bột làm bánh hotdog nữa, phải ko ? Trời ơi, bây giờ ở Cần Thơ kiếm con bò ko ra, thịt bò cũng ko thấy nốt.
    [/QUOTE]
    [/quote]
    ThanhEDM là đàn ông đực rựa thì làm sao có sữa mà chế biến nhỉ ?
    Chiếc vớ cũng có công dụng khi đi cắm trại nữa. Có ai uống cà phê vớ qua chưa? À , ở VN nóng quá ít ai mang giày vớ thường, phải không? Chỉ trừ trường hợp đi làm cho cơ sở thì bắt buộc phải mang mà thôi . Tôi thấy nhiều ông mang dép khoe những ngón chân đen thui. Không trách gì ít ai biết uống cà phê vớ. Thật đáng tiếc!
    Ối giời ôi! Bây giờ tôi mới biết là Cần Thơ không có con bò. Lúc trước tôi đi ăn phở tại Cần Thơ tôi hỏi họ thịt gì thì họ cứ khăng khăng nhất định đấy là thịt bò. Hèn chi tôi thấy cái màu nó hơi khác ...

  7. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có anh ThanhEDM biết uống cà phê vớ trộn sữa tự pha chế thôi. Thế mà cũng nổ, hỏi người khác làm gì nhỉ ?Ở Cần Thơ ko thấy thịt bò ngoài chợ vì nghe nói bán cho mấy quán phở hết rồi.
  8. hoangduy74

    hoangduy74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em timvo à, em nói chuyện dễ nghe nhưng em làm quản trị gì mà anh nào em cũng nhúng mũi thế ? Em hoacomay thì chống chế Cần Thơ kiểu ương ương. Em knife thì nửa người lớn nửa trẻ con. Em ThanhEDM Việt kiều củ chuối là gì ? Em YAT làm nhà nghiên cứu Cần Thơ phải ko ? Đọc sơ qua thì anh biết các em như thế nào rồi hô hô hơ hơ
  9. terapinee

    terapinee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chú hoangduy74 có soi gương lần nào không nhỉ ? Chú tinh mắt wá, đọc sơ wa là bít hít chơn....
  10. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, người lớn con nít thì trẻ thêm, còn con nít -> người lớn mới nguy hiểm. Nhất là đi thăm người ta rồi tranh thủ đi ôm để tập già trước tuổi. Ai cũng có cái riêng của mình mà, thấy anh quá khiêm tốn, không nhắc tới mình, tui xin phép làm thay zậy. Anh hoangduy74 vô là bia bọt tràn tùm lum, lại còn có lòng tốt quảng cáo dùm "chị em" nữa chứ, "chị em" biết được chắc anh sẽ được BÀY TỎ TÌNH THÂN ÁI miễn phí đã đời luôn.
    Cung hỉ, cung hỉ. Ha ha ha hu hu hu....

    anitas anitatum

Chia sẻ trang này