1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tuần ở Cần Thơ

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi YeuAoTrang, 02/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    hi`, bữa nay mới thấy được bài này,Em timvo à, em nói chuyện dễ nghe nhưng em làm quản trị gì mà anh nào em cũng nhúng mũi thế ?
    ý của anh là thế nào nhỉ??? Bây giờ thì nhúng mũi, nhưng biết đâu may mốt lại nheo mắt thì sao??Box Cần Thơ bình đẳng mà anh, em chỉ có nhiệm vụ: dọn dẹp nhà cửa, chào đón khách and tiếp chuyện với anh thôi, và nhắc nhở anh em nice với mọi người đó mà, sofar thì chưa thấy ..........(nếu có thì anh cũng xí xóa chứ hỉ?)
    Biết anh là lão trưởng mà, nêu mới nhờ anh hướng dẫn giúp đỡ anh em (nhưng về khoảng bia ôm thì khỏi????)
    nếu anh hỏi anh ThanhEDM "củ chuối" nghĩa là gì thì bảo đảm anh ấy sẽ trả lời anh ngập ngừng cho mà xem.
    YAT ơiiiiiiii??? có phải là đang ngâm cứu không????

    TIM VỠ

  2. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Máu dê
    Tôi đón xe từ Vũng Tàu về Cần Thơ. Xe bị đổi nữa chừng khiến tôi ngồi kế bên cạnh cô gái áo xanh trẻ hơn tôi nhiều. Tôi thì thấy đẹp cứ nhìn mãi. Tiếc là khoảng cách giữa tôi và cô gái là đứa bé ngủ gà ngủ gật. Tôi nghĩ đứa bé là em của cô gái cho nên tôi cho nó dựa vai đàng và khỏi bị gật qua gật lại. Cô gái nhìn tôi với lòng cảm mến.
    Tôi không biết cái tính nhát thưở bé sống lại trong tôi cho nên tôi chỉ biết nhìn. Lâu lâu quay qua nhìn. Tôi muốn mở miệng làm quen mà cứ líu ríu cái lưỡi. Tôi cứ nhìn hoài và nhìn gần như cầu khẩn cô gái mở lời trước. Suốt dọc chuyến đi tôi không thể mở miệng câu nào.
    Khi đến bến bắc Cần Thơ thì tự nhiên tôi có cảm giác xa mất cô gái cho nên tôi thốt nên lời: "Em đi về đâu?" Cô gái cười: "Em về Cần Thơ." Từ đó tôi dạn dĩ ra và hỏi chuyện. Thằng bé tự nhiên thức dậy và dọt đi. Cô gái hỏi tôi có phải em trai của tôi không? Tôi ngạc nhiên. Thì ra đứa bé đó chẳng liên hệ gì đến tôi hoặc cô gái đó. Tôi như cởi tấm lòng và bắt đầu "thoáng" hơn. Cô gái cho biết tên là Kim Thúy.
    Nói chuyện một lát thì tôi muốn nắm tay cô gái cho nên ngỏ ý muốn bói chỉ tay miễn phí. Cô gái nhìn tôi chăm chăm và tôi cũng nhìn lại y hệt vậy. Cả hai đấu mắt nhau chừng 5 phút thì cô gái chớp mắt trước và cả hai cùng cười. Được thời cơ tôi vội cầm bàn trai trái nàng thật chặt và mở lòng bàn tay đó ra xem. Được thể tôi ngỏ ý muốn xem bàn tay kia. Tôi biết cô gái là dân lao động vì bàn tay khá rắn và một vài chổ chai sạn. Thế là tôi phịa ra đủ thứ tương lai của cuộc đời cô gái cho vui và có dịp giữ bàn tay thật lâu.
    Đến bến bắc Cần Thơ thì cả hai xuống xe và qua bắc. Khi qua bắc tôi hỏi cô gái đi đâu. Cô gái nói đi đến cầu Bình Thủy. Tôi cũng đi đến đó nên cả hai cùng xe. Ngồi sát bên nhau trên chiếc xe lôi dưới trời hừng hực nóng làm tôi điên đảo. Cô gái hỏi tôi sao đi đến cầu Bình Thủy. Tôi nói là nhà bà con ở trong chợ Bình Thủy.
    Xe lôi đưa chúng tôi đi. Tôi thấy đường từ bến bắc đến bến xe mới không thay đổi và vẫn những hàng phượng như năm nào. Tôi cảm thấy từ từ quen mắt chốn xưa. Tôi cảm thấy cô gái thân quen hơn và .... tình hơn Tôi được dịp năm tay thêm lần nữa và lần này tôi không có xem bói.
    Khi xe dừng lại ở cầu Bình Thủy thì cô gái dành trả cho tôi 2000. Tôi gởi tiền lại cô gái nhất định không lấy. Tôi moi mói đâu ra hai bịch kẹo nhỏ M&M cho cô gái, cô gái cũng không lấy. Tôi nói tôi sẽ rủ đi cúng đình vào ngày mai và xem ca nhạc ở tụ điểm phi trường 31 thì cô gái đó cười lớn tiếng:
    - Anh không nhận ra em, nhưng em biết anh là ai. Lúc trước có lần em học thêm tại nhà của anh và mẹ anh dạy đó. Anh nhìn không thay đổi nhiều. Anh làm sao biết em vì lúc đó em mới học có lớp 7 à.
    Tôi hơi hoảng một chút nhưng nói: "Không lẽ anh không làm quen được hay sao?" Cô gái trả lời: "Em có chồng rồi! Em lấy chồng cách đây có 8 tháng à! Kim Thúy không phải là tên thật của em."
    Thế là tôi ngẩn ngơ trong giay lát trong lúc cô gái bước đi nhanh.
    (chuyện thỉ thật 50%. YAT chỉ viết để mua vui)
    YAT
    www.suutap.com/Hue
    www.suutap.com/AoTrang
    www.suutap.com/HuongViQueHuong
    Được yeuaotrang sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 22:05
  3. hoangduy74

    hoangduy74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn bài của knife :
    Ý của tôi là em timvo ko xứng làm con gái Cần Thơ vì anh nào em cũng địa hết. Sofar là gì thế em, anh dốt tiếng Anh lắm.
  4. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    To; Anh Duy Hoang
    Anh có thể nói rõ hơn tí không? vắn tắt quá em không hiểu ông anh ạ hahahha.
    vậy thì phải làm thế nào đây, con gái cần thơ dể thương la91m mà (cả con gái Melbourne cũng vậy hahahah) anh em nào có ý kiến gì không???(nói chơi thôi nha).
    so far (chử này mới đúng nè, sorry ông anh) tai viết nhanh quá không co space đâm ra thành cái ghế sô pha mất rồi, tai hại.

    TIM VỠ

  5. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Cháu con nít chào bác hoangduy74
    Cám ơn bác đã chỉ cho con nít này rằng nó ương ương. Lâu nay nhiều người cũng nói như bác rồi. Cháu không tiếp chuyện bác lần nữa nhé. Cũng không dám đôi co với bác vì cháu nhớ câu kính lão đắc thọ.
  6. hoangduy74

    hoangduy74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bài này đã bị xóa, vì nội dung khiêu khích người khác
    Được timvo sửa chữa / chuyển vào 01/07/2002 ngày 06:41
  7. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Thành viên hoangduy74 ăn nói tởm quá. Hy vọng quản trị box lên tiếng dùm.
  8. loynis

    loynis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của hoangduy74 :
    .
    Haha, anh hoangduy74 gì đó... anh tự xưng mình là người lớn, rồi lại đi cãi lộn với 1 đám mà anh cho là con nít, là nhóc. Tui nghĩ người lớn là khác chứ ko giống thứ người lớn như anh. Người ta phải đi làm, bận rộn công việc, gia đình... đâu có dạng người lớn suốt ngày vô công rỗi nghề, đi nói bậy bạ rồi tự cho mình là hay như anh đâu nhỉ ? Chuyện anh uống bia ôm, ko ai quan tâm, anh uống ở đâu thì kệ anh, đạt được bao nhiêu " kinh nghiệm " trong lãnh vực đó thì đâu có liên can gì tới mọi người, có cần thiết phải đi khoe khắp nơi là mình biết uống bia ôm ko há ? Mà kể cũng ngộ, tui nhớ đâu như tui đã từng đọc là anh có vợ, vậy mà chuyện đi bia ôm anh post lên đây, ko thấy vợ anh dạy dỗ gì cho anh đàng hoàng lại. Hay là vợ anh bận .... chuyện gì đó cũng khó nói ? Người ta nói " nồi nào úp vung nấy ", trường hợp của anh tui ko dám chắc chắn, nhưng nếu vợ anh lấy phải người như anh, tui cũng phục chị đó có can đảm hơn người... Lâu lâu buồn, post chơi ít chữ, hy vọng anh đừng giận. Chúc anh vui vẻ, hạnh phúc với vợ của mình !!!
  9. Math

    Math Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Thân chào các bạn,
    Chủ đề này đã có nhiều bài viết khá hay cảm nhận về những thay đổi của Cần Thơ, dù khen hay chê đều xuất phát từ tình cảm của các bạn dành cho Cần Thơ. Ở đâu cũng có cái xấu, cái tốt, cái hay và cái chưa hay, nên có khen tất có chê.
    Thế nhưng Math không hiểu bạn hoangduy74 có ý định gì khi tham gia chủ đề này, các bài viết của bạn ít nhiều đều mang tính khiêu khích các thành viên khác, ngoài ra không thấy có ý gì đáng xem cả.
    Gửi bạn hoangduy74 :Tôi rất tiếc phải xóa đi tên của bạn trong danh sách thành viên của box Cần Thơ. Box Cần Thơ mới được mở gần đây và vẫn còn trong giai đoạn xây dựng nên rất cần sự ủng hộ của tất cả các bạn, điều đó không có nghĩa là Box sẽ dung túng cho các thành viên của mình. Nhất là khi Box gắn liền với tên của tỉnh, mỗi thành viên khi tham gia phải ý thức được là nhân cách của họ góp phần xây dựng hình ảnh quê hương mình. Dù không phải là người Cần Thơ đi nữa nhưng khi bạn tham gia Box Cần Thơ có nghĩa bạn là khách, là bạn của chúng tôi, thế mà bạn đã có bài viết rất bất lịch sự, thiếu tôn trọng mọi người. Bạn có biết câu " Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình" không ? Người có tài mà không có đức thì chỉ là đồ vứt bỏ đi, huống hồ bạn hoangduy74 ngoài tài đi bia ôm như bạn tự khoe, bạn đã chẳng thể hiện được gì nữa.
    Bắt đầu từ ngày hôm nay, bạn không nên post bài ở box Cần Thơ vì chúng tôi sẽ xoá, cho đến khi nào bạn có lời xin lỗi chính thức các thành viên Cần Thơ.
    Thân chào !

    Đa tình như Math
  10. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    http://dactrung.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4887
    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 06:38 ngày 03/10/2002

Chia sẻ trang này