1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT VÀI CẢM NHẬN VỀ BACKSTREETBOYS!!!(xem ảnh BSB từ trang 8!!!)

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi mask148, 07/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mask148

    mask148 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    MỘT VÀI CẢM NHẬN VỀ BACKSTREETBOYS!!!(xem ảnh BSB từ trang 8!!!)

    Tôi thật sự rất hâm mộ BSB -đặc biệt là BRIAN THOMAS LITTRELL. BSB tuy là 1 boyband<---- có lẽ 1 số đông rất dị ứng với thuật ngữ này, nhưng dường như họ đang dần thoát khỏi cái vỏ bọc đó .Mà có là boyband thì cũng chẳng thành vấn đề vì họ vẫn tiếp tục khẳng định tài năng của mình , chứng minh cho những mọi người thấy họ đã trưởng thành và là 1 ban nhạc tiên phong trong những boyband hiện nay.Họ có khả năng sáng tác<---đặc biệt trong những album gần đây, khả năng chơi nhạc cụ<---có thể vừa chơi nhạc vừa hát và đặc biệt là bất cứ thành viên nào trong nhóm đều hát SOLO khá hay. Và 1 điều cực kì thiếu sót nếu như không nhắc đến là sự phối bè tuyệt đỉnh của các chàng trai vàng này. Mỗi người một chất giọng khác nhau, nhưng khi hoà vào bè thì tạo nên một thanh âm mới hết sức đặc biệt, không thể lẫn lộn với bất cứ ban nhạc nào khác. Đó là sự khác biệt rất lớn của BSB và tạo nên cho họ 1 chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc trẻ( đặc biệt là TEENPOP) hiện nay. BSB còn gây nên ấn tượng cho tôi bởi hầu như mỗi thành viên đều trải qua hay nói cách khác là có một sự mất mát nào đó về mặt tâm hồn và thể xác, nhưng họ vẫn vượt lên số phận. Ngay từ hồi còn rất bé, AJ đã phải chứng kiến cảnh gia đình chia li, bố mẹ chia tay , AJ về sống với mẹ và bà ngoại, AJ đã thiếu đi tình thương yêu của người cha. Chính vì vậy khi bà ngoại mất<----chỗ dựa tinh thần lớn nhất không còn, anh đã bị SHOCK và trở nên trầm uất.Nhưng với sự giúp đỡ của các thành viên còn lại và rất nhiều fan trung thành, anh đã trở lại là chính mình và tiếp tục cùng BSB cống hiến cho âm nhạc. Còn đối với HOWIE.D , mất mát lớn nhất đối với anh là khi anh phải vĩnh viển rời xa người chị gái yêu quý<---căn bệnh quái ác có tên là LUPUT đã cướp chị đi.Và với lòng thương nhớ , anh đã lập nên hội từ thiện ủng hộ những người đã mắc căn bệnh giống như chị của anh. Cả người anh cả của nhóm -KEVIN cũng đã mất đi người thân mà anh thương yêu nhất<---căn bệnh ung thư cũng chia xa anh với bố mãi mãi.Và một quỹ từ thiện do anh lập nên đã ra đời đẻ chống lại căn bệnh đã cướp đi người bố thân yêu của anh. Còn đối với BRIAN, tuy không phải chịu nỗi đau về tinh thần nhưng BROK lại chịu một nỗi đau rất lớn về thể xác.Ngay từ nhỏ , BRIAN đã bị 1 chiếc xe cán qua người khi đang chơi gần nhà, các bác sĩ đã chuẩn đoán rằng anh bị một lỗ hổng ở tim và có lẽ sẽ không qua khỏi...thế nhưng điều kì diệu đã xảy ra anh đã tỉnh lại sau vài phút tim đã ngừng đập.Nhưng từ đó đến nay BRIAN luôn phải đến bệnh viện để thay máu, đó cũng là lí do mà trong năm 98', BSB không cho ra album nào cả. BRIAN cũng đã lập nên quỹ từ thiện ủng hộ những người mắc bệnh tim như mình.Bệnh tim làm cho BROK không thể nhảy nhiều như mọi người khác, thế nhưng giọng hát tuyệt vời của anh vẫn đem đến cho người nghe một cái gì đó đặc biệt, thật sự là giọng ca của BRIAN rất rất đặc biệt. Còn thành viên út của nhóm -NICK có lẽ là không có gì biến động lớn trong cuộc đời nhưng NICK cũng đang dần trưỏng thành lên rất nhiều. BSB tuy thời gian gần đây có im hơi lặng tiếng và điều đó làm cho có nhiều tin đồn về sự tồn tại của nhóm, thế nhưng dù gì thì sau từng ấy năm hoạt động( gần 10 năm<--1 khoảng thời gian không ít) dù cho BSB có chia tay ngay từ lúc này thì họ vẫn đã để lại cho giới nghe nhạc một dấu ấn khó quên. Có thể BSB còn một số những khiếm khuyết không tránh khỏi <---và đó là những lí do mà mọi người rất thích mổ xẻ châm chọc, thế nhưng không thể phủ nhận đưọc những đóng góp không phải là nhỏ của BSB cho âm nhạc thế giới. Và có thể những điều tôi nói ở trên có phần hơi thiên phiến nhưng đó cũng là lẽ thưòng tình của 1 NGƯÒI HÂM MỘ . RẤT MONG SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC BẠN!!!

    Được sửa chữa bởi - mask148 vào 09/06/2002 19:46
  2. BopBopBaby

    BopBopBaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của u, chả biết đóng góp ở chỗ nào nữa. Viết hết của người ta rồi còn đâu. Nếu có thì chỉ là câu này thôi : Tôi cũng thích BSB như u vậy !
    THĐNN
  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Number 1 đấy bác ạ ! Em cũng thích Back nhưng chẳng bao giờ viết được một bài hay va tình cảm như vậy. Ai chưa thích Back đọc xong chắc cũng gục luôn ấy chứ.
    Mà cho em hỏi, có phải B-rok cũng mất đi người bà, cùng thời gian khi Kevin cũng mất bà phải ko ? Em nhớ là đã nghe 1 lần, không hiểu có chính xác không ?
    To Bop Bop Baby : bác thích Back thì đổi phiếu bầu từ West sang Back đi. Hoan nghênh !!!!!!!11
  4. BopBopBaby

    BopBopBaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tui thích BSB lắm chứ nhưng tui vẫn bầu West vì :
    1. West có liên quan đến một kỉ niệm đẹp của tui.
    2. Tui thích "song ca" cùng West hơn bất kì ban nhạc nào.
    3. Phiếu bầu không phải là thứ duy nhất mà một fan có thể dành cho ban nhạc mình yêu thích.
    THĐNN
  5. vannickcarter

    vannickcarter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là một fan của BSB ,nói thật bài viết này của bạn Mask148 đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc.Còn bạn BopBopBaby ban thấy BSB của tụi tôi không bằng WL của bạn sao? Tôi thich bài hát ' Show me the......."của họ vì bài hát này viết về căn bệnh hiểm nghèo.Tôi mong mọi người cũng sẽ thích Back như chúng tôi.
    van
  6. mask148

    mask148 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...tui cũng thực sự cảm động về tình cảm của các bạn dành cho BSB cũng như bài viết của tôi.Đó chỉ là những tình cảm phát ra từ trái tim tìm đến ...ngón tay...ngón tay hoạt động trên bàn phím..và nó đã tự đánh ra những gì mà tui cảm nhận về BSB...hehhehe...nghe hơi giật gân, rùng rợn!!!
    Nếu tôi có thời gian tôi sẽ viết nhiều hơn về BSB và đặc là BRIAN.Có gì thắc mắc về BSB nếu có thể tôi sẽ trả lời giúp các bạn.
    Còn rất nhiều khía cạnh khác rất hay về ban nhạc tuyệt vời này, các bạn cứ viết thật nhiều vào tôi thấy chả bao giờ là đủ đâu.
    Mong các bạn đóng góp cho những ý kiến của tôi.
  7. booty_delicious

    booty_delicious Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài các bác B ko cảm động wá ! ko thể cầm lòng được
    hội phó Country Music Club
  8. mask148

    mask148 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cái bác B này ăn nói vui tính dữ dội...em nghe choáng wá!!!
    Chơi nhau như vậy thì em thật sự là phải học bác dài dài....bác dạy em vài chiêu di chơi mọi người cái!!!hehhehe..
  9. mask148

    mask148 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người không nói năng gì tui lại phải tiếp tục vậy.
    BSB đã sáng tác một số bài hát trong các album của họ( tôi không kể đến những bài ở B-side), và trong đó cũng có những bài họ đồng sáng tác.Có lẽ các bạn cũng biết hết rồi nhưng tôi ...thôi kệ...đã chót thì ...chít.
    Trước hết là KEVIN_ người anh cả trong nhóm:
    Một bài hát rất hay mà ai đã nghe millennium thì không thể quên được,đó là BACK TO YOUR HEART và giai điệu tuyệt vời của IT'S TRUE trong B&B<----rất hay.
    HOWIE.D: anh đã đặt dấu ấn đậm nét của mình trong việc cho ra hai bài hát trong B&B là HOW DID I FALL IN LOVE WITH YOU VA` SHINING STAR<----tôi đã mất ngủ bao dêm vì bài how did i phone này rồi...hichic..
    Và không thể không nhắc dến những sáng tác của BRIAN, những bài hát đã làm cho tôi thật sự cảm phục: THAT'S WHAT SHE SAID( BSBack), LARGER THAN LIFE, THE ONE, THE PERFECT FAN( Millennium).
    AJ: các bạn có nhớ bản nhạc YES, I WILL TRONG B&B không <---nó mang đậm phong cách R&B , rất sáng tạo<---chú AJ sáng tác đó.
    Còn em út NICK cũng không kém cạnh gì các dàn anh của mình, cùng với HOWIE NICK cũng sáng tác bài SHINING STAR đó,ngoài ra còn ad***ional lyric trong DON'T WANNA LOSE YOU NOW.
    Và cả nhóm đã cùng tạo nên THE ANSWER TO OUR LIFE, TIME trong B&B<---tuyệt đỉnh.
    Rồi vô số những bài hát khác mà BSB đã đồng sáng tác mà tôi không nhớ hết.
    Trong BSB ai ai cũng có một STUDIO riêng cho mình:
    tôi có thể kể ra đây cho các bạn biết:
    K R Son Music của KEVIN
    Howie Dorough Music của HOWIE.D
    B-ROK Publishing của BRIAN
    AJ Shadz của AJ
    BDN Music của NICK .
    Được sửa chữa bởi - mask148 vào 03/06/2002 17:21
  10. booty_delicious

    booty_delicious Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Già wá ! hát hò gì nữa . May ra có mấy bà sồn sồn nghe !
    Về hưu là được rồi ! càng già càng xấu ai mà thèm .
    Lúc trẻ đẹp chia sung sức . Con gái thích , con trai thì toàn lại Hifi mới thích . Chích gốc người ta nghe con gái hết rồi .
    Còn bác nói B hay á ! thank you ! tới hôm nay mới có người như bác khen B đấy ! Nói chung thù B zui lắm . Thích chọc người khác tức lên mới thôi ! thích fá sập topic của người khác !
    Bác muốn học hỏi gì nào ! thật sự mà nói đó là tài năng bẩm sinh
    hội phó Country Music Club

Chia sẻ trang này