1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT VÀI CẢM NHẬN VỀ BACKSTREETBOYS!!!(xem ảnh BSB từ trang 8!!!)

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi mask148, 07/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Stupid_Cupid_new

    Stupid_Cupid_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hì hì, ý kiến mọi người là thế hả... hic.. chắc tại tớ yêu Nick quá... hic, lú lẫn cả... hì
    Hãy là chính mình... C nhé!
  2. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là BSB là NO.1,tôi thích tất cả các thành viên.Nhất là Brian.
    Somebody better put you back in your place
  3. TinaArena

    TinaArena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Còn tui thì yêu Nick hơn :

    Trông dễ xương thế này cơ mà!


    I want to spend my lifetime loving you
  4. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    He he,chẳng cái ảnh Nick nào của u trong "ngầu" hơn cái ảnh của Nick mà tui đang dùng để làm chân dung cả,ha ha.Phải trông nick thê' mới xịn chứ
    Somebody better put you back in your place
  5. britboyvn

    britboyvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    1.435
    Đã được thích:
    0
    Nick nổi tiếng là dễ thương ngầu làm gì?

    britboy
  6. falling_star

    falling_star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bác mask148 nói hoàn toàn chính xác,các thành viên trong BSB rất tuyệt,âm nhạc của họ cũng rất tuyệt .Em là 1 fan của BSB đây.Họ hoàn hảo ở cả âm nhạc lẫn đời sống.

    falling_star
  7. TinaArena

    TinaArena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    To lonelyghost18:
    Nick đến với các fan bằng hình ảnh dễ thương, đáng yêu của mình chứ có phải bụi bặm hay ngầu như bạn nói đâu. Như thế thì vào 1 rockband có phải tốt hơn không? Lúc ấy thì làm gì có Nick cho bọn mình thích nữa.
    I want to spend my lifetime loving you
  8. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Ấy,hiểu nhầm rồi,ngầu ở đây đâu có nghĩa là bụi bặm gì đâu.Ý tôi bảo là trong mấy cái ảnh của Nick mà các bác có,ko có cái nào đẹp bằng cái của tui thôi mừ
    Somebody better put you back in your place
  9. huongnick

    huongnick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    BACKSTREET BOYS LÀ NHỮNG CHÀNG TRAI TUYỆT VỜI NHẤT TRONG NHỮNG CHÀNG TRAI TUYỆT DIỆU NHẤT.
    Đó là điều hiển nhiên, là tuyệt đối, khỏi phải bàn cãi, chí ít thì điều đó sẽ luôn mãi là như vậy trong trái tim tôi.
    Dĩ nhiên phải nói rằng, tôi là một người cực kỳ, cực kỳ yêu BACKSTREET BOYS, nhưng điều tôi khẳng định trên không phải vì tôi yêu BSB mù quáng mà kết luận vội vàng, cũng chẳng phải thiên vị vì BSB là thần tượng của mình mà nói một cách hồ đồ, không suy nghĩ. Mà đó thực sự là tình cảm chân thành của tôi đối với BSB, nó xuất phát từ trái tim tôi.
    BACKSTREET BOYS là những chàng trai tuyệt vời - Đúng - nhiều người phải đồng ý với tôi điều đó bởi tài năng, ngoại hình, giọng ca, tài năng... của các anh. Và không phủ nhận rằng đầu tiên tôi đến với BSB cũng từ những cái đó, mà ai cấm người ta không được thưởng thức những cái hay cái đẹp phải không. Nói chung tất cả những điều tuyệt vời của BSB đều đã được mask148 và các bạn khác khẳng định rồi, tôi chỉ nhắc lại mà thôi. Nhưng cái mà tôi muốn nói ở đây là: BACSTREET BOYS LÀ NGUỒN SỐNG, NGUỒN AN ỦI LỚN CỦA CUỘC ĐỜI TÔI.
    Nói vậy có vẻ cường điệu quá nhỉ, nhưng đó là sự thực 100%.
    Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình.... bình thường, hè hè. Được sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người thân xung quanh mình, hí hí. Tuổi thơ......, tuổi thiếu niên....., tuổi thanh niên... trôi qua trong hạnh phúc (khèkhè) , mặc dù tôi không phải là một cô gái bình thường, tôi là một người khuyết tật. Thành ra, tôi tiêu khiển thú vui chủ yếu bằng truyện tranh và âm nhạc. Thực, âm nhạc đối với tôi trước đây chỉ là để giải trí một cách đơn thuần mà thôi, rồi đến khi tôi học lớp 10, tôi biết BSB trong một dịp vô cùng tình cờ. Và điều gì đến phải đến, tôi bị BSB đánh gục một cái rụp, không kịp định thần định thèo gì hết. Ngay cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị chinh phục bởi nụ cười của Brian. Không biết dùng từ nào ngoài từ "quá tuyệt vời" để có thể diễn tả được nụ cười của anh. Không phải vì nó cực kỳ quyến rũ, mà ... trời ơi.... bạn có cảm nhận khi thấy Brian cười không. Nó tràn đầy HẠNH PHÚC và sự THOẢ MÃN. Nhìn Brian cười tôi cảm giác như cuộc sống chỉ có hạnh phúc mà thôi, không đau khổ, không cô đơn, không có sự mất mát nào hết. Nụ cười của anh là TẤT CẢ.
    Khi cô đơn, tôi nghe những giai điệu, những tâm sự, những lời nói của Nick, của Brian, của A.J, của Howie - D, của Kevin thông qua những bài hát của BSB. Mỗi khi buồn, trông thấy nụ cười của Brian là mọi buồn phiền đều tan biến hết. Có nhiều lúc thấy cuộc sống thật vô nghĩa, chẳng biết sống để làm gì, nghĩ đến BSB, tôi lại thấy mình cần phải làm một cái gì đó để thực hiện ước mơ của mình. Bởi mơ ước của tôi là được gặp mặt trực tiếp cả năm thành viên của BSB (hay ít nhất là Nick và Brian, hì). Để được nũng nịu, được Brian vuốt ve, an ủi, được Nick âu yếm vuốt tóc, được cười thoải mãi trước những trò đùa nghịch ngợm, đầy sự láu cá mà Nick dành riêng cho mình v.v..., hè.Ước mơ đó thật hão huyền và quá xa vời, biết, nhưng tôi thấy hạnh phúc khi tưởng tượng ra những viễn cảnh đó!!!!!!!
    Tôi đã bị sốc kinh khủng khi nghe tin Brian phải mổ tim, tôi chỉ muốn phát điên khi nghĩ anh phải đau đớn nằm trong bệnh viên. Và bạn có tin tôi sẵn sàng hiến tặng quả tim mình để cứu sống Brian. Có thể bạn sẽ nghĩ tôi nói điêu vì mọi việc đã qua rồi, nhưng thực sự là tôi đã từng muốn như vậy.
    Tôi rất đâm tắc với một câu nói của Kevin: "Bạn hãy làm theo lời chỉ dẫn của trái tim mình". Thấy thế nào bạn? Quá "ĐỈNH" phải không. Không tin, bạn cứ thử hành động theo lời của Kevin một lần đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ.
    Để có thể nói hết tình cảm của mình với BSB, chắc viết đến Tết cũng không xong quá, hì, nói đùa vậy thôi, chính xác ra phải nói là: "nếu có đủ khả năng" mới đúng. Chỉ tiếc rằng, tình yêu với BSB thì có thừa, nhưng khả năng để diễn đạt lại chỉ có hạn nên tôi chỉ nói được có từng đó, nhưng tôi muốn bạn biết tôi YÊU BACKSTREET BOYS nhiều, nhiều vô cùng, bởi tình yêu của tôi dành cho BSB không chỉ đơn thuần là một người hâm mộ dành cho thần tượng, mà tôi YÊU BSB thật sự bởi những gì mà BSB đã đem đến cho cuộc sống của tôi. NÓ CHO TÔI NIỀM TIN VÀO CUỘC SỐNG Ý NGHĨA HƠN, HẠNH PHÚC HƠN VÀ CÓ MỤC ĐÍCH HƠN./.
    Tôi ước gì mình có tài viết bài hay như mask148 để có thể truyền tải hết suy nghĩ, tình cảm của mình. Nhưng tôi cũng cảm thấy thoả mãn phần nào khi ít nhiều được viết lên tâm sự của mình, đặc biệt hơn là được trò chuyện cùng các bạn, những người luôn YÊU BACKSTREET BOYS.
    Huong [/size = 4][/blue]
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục bác thật đấy, em thấy bài của bác và chị Mask là hai bài viết hay và cảm động nhất, mà cứ đang cảm xúc dạt dào thì bác lại hehe, híhí, khè khè..., nhộn thật.
    Công nhận là nhìn Brian cười có cái gì đó rất ấm áp và gần gũi, mọi người cứ nói nữa tui lại yêu Brian thì chết. Nói vậy thôi chứ tui chẳng làm sao mà ko yêu Nick được
    Chính thức trao số 21 cho bác huongnick, đã được chính chủ britboyvn cho phép.
    [blue]Love Back forever
    Raul - My love[blue]

Chia sẻ trang này