1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT VÀI CẢM NHẬN VỀ BACKSTREETBOYS!!!(xem ảnh BSB từ trang 8!!!)

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi mask148, 07/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    tớ là fan rock lâu lắm rồi
    Nhưng tớ nghe BSB từ hồi chưa nghe rock , và chưa bao giờ cảm thấy BSB thiếu sự sáng tạo cả
    Trong một chừng mực nào đó , tớ là fan nhiệt tình của BSB , hehe boyband vĩ đại nhất trong n~ boyband mà tớ biết . 5 album của họ thực sự là 5 cái mặt trời sáng chói trong cái đống đĩa của tớ
    tớ yêu BSB
    album nào cũng có cái hay riêng
    nói chuyện về các ca khúc của BSB đi
    I am wasting my time or my time's wasting me ?
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    lâu quá rồi này, lần cuối nói chuyện cũng gần nửa năm nhỉ hihi
    L thích nói về How did I fall in love with you ko ;)
    kể cũng hay, có nhiều kỉ niệm với các ca khúc của BSB phết đấy chứ
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?
  3. caotrung0418

    caotrung0418 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    mình cũng rất yêu thích BSB mong được làm quen với mấy bạn nha !!!
    trung
  4. tanomu85

    tanomu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    [ Chào tất cả mọi người mình cũng là một fan của Back rất mong được làm quen với mọi người để các fan của Back gắn bó với nhau hơn.
    I Love you- BSB
  5. huongnick

    huongnick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đấy, cũng có nhiều fans của BSB vậy mà, chịu khó lập box riêng đê mọi người.
    Đã bao giờ ai được một người tự dưng hát cho nghe bài "I need you tonight" chưa????
    Nửa đêm mà có người gọi diện đến hát tặng bài đó thì hết sẩy, quên sầu luôn đó. Không tin hả, hãy thử đeeeee.........
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    úi, thế thì quá tuyệt chứ sao.
    Một lần đứa bạn tui cũng nhận được thế, nhưng mà chỉ bật đĩa cho nghe thôi, mấy ngày liền. Nó cứ tưởng mình vì mỗi mình bít nó thích bài đó, kỳ thật. Thằng nào mà siêu dã man, nhưng nhát wé, chả dám nói gì cả.
    hehe, nhưng mà nửa đếm thì tui nghĩ là bị điên mất, chịu mình đúng là chẳng lãng mạn tí nào.
    Hehe hihi hôhô haha hơhơ héhé hèhè hêhê híhí...ặc ặc
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    zui quá, dạo này cũng đông người vào topic này rùi, cố gắng chút nữa là lập box BSB được. Nhưng mà bi giờ admin kiểm tra các box nghê lắm, nhiều box còn bị xoá nếu chất lượng kém hay tí thành viên quá. Nên việc xin thành lập box mình chắc là khó hơn trước.
    Hehe hihi hôhô haha hơhơ héhé hèhè hêhê híhí...ặc ặc
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    hihi nửa đêm có người gọi đến hát cho bài đấy chắc zì đã thích... còn tuỳ "mức độ trầm trọng" zọng ca của người ta thế nào nữa chứ :P...
    ...some strangers end up like lovers...
    ...all lovers end up like strangers...
  9. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Thành viên của tụi mình tổng cổng được bao nhiêu người rồi nhỉ ?
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    chào mọi người
  10. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    hê hê bác Mel nói đúng, nửa đêm dựng con nhà người ta dậy rồi rống lên I need you tonight thì ...gớm....em mà hát bài đấy cho ai nghe thì một là "thằng hâm", hai là "I will come to you oh oh come to you", cả hai trường hợp đều không thú vị cho lắm (some people like the latter, not me now)
    Hãy làm một que diêm!

Chia sẻ trang này