1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài câu đố vui (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi mid, 18/05/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onefold

    onefold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bác POPPET ơi bác trả lời sai rồi. Không phải là quả pháo như bác nghĩ đâu (Quă pháo thì làm sao mà nấu lên ăn được?) Mong bác và mọi người tìm được câu trả lời đúng hơn nhé.
  2. IamAlwaysBesideYou

    IamAlwaysBesideYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    đóng thuế mà, phải ko ?
  3. Ao_Long_Vuong

    Ao_Long_Vuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    con Cua gi ma no lai treo len cay de hai qua an?
    uzilinh
  4. Ao_Long_Vuong

    Ao_Long_Vuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
     do cac ban con gi ma ten cua no: gom 2 ten cua 2 loai vat khac nhau gop lai ma thanh
    uzilinh
  5. Ao_Long_Vuong

    Ao_Long_Vuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    có một nhà khoa học dã thí nghiệm là cột dây vào cán cầm của một cái chảo và dể xem với vận tốc nào của con chó thì cái chảo sẽ không va đập xuống mặt đất vậy thì theo bạn con chó phải chạy với vận tốc là bao nhiêu vạy ?
    --------------------
    uzilinh
  6. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
     
     
    Bác ơi !
    Con quạ đứng cạnh con chim sẻ, con chim sẻ đứng cạnh con quạ [​IMG]
    Hết.
    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
  7. BKgirl

    BKgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhớ là của ai nữa,nhưng hình như bức thư đầu tiên có mỗi dấu "?" còn bức reply thì là dấu"!",đúng ko?[​IMG]

    BKgirl
  8. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn một bài đố nè ! Các bạn hãy đọc kỹ hoặc hát kỹ đoạn dân ca này, sau đó bình chọn người đặt tên hay nhất, chính xác nhất nhé !
    - " Em ơi, nếu cơn lốc cuộc đời biến tình yêu của đôi ta thành tình yêu vực thẳm, dù anh có gọi tình yêu quay về ngôi nhà hoang khốc, thì cũng không nguôi được nỗi oan tình. Em đã quên anh, quên tỷ phú không tiền ! Em có biết không, trong những đêm mùa hè nghiệt ngã, anh đã đi tìn em như đi tìm cô gái Sida, giữa đảo hải tặc xa xôi, anh là xác chết cao nguyên, còn em - yểu điệu thục nữ . Hỡi em, hỡi lương tâm bé bỏng của anh, của người hùng đá đỏ ! em hãy nhìn kỹ anh đi, nhìn nữa đi em nhìn bên bờ vực thẳm, để anh ngăn nước mắt học trò ! Tình của đôi ta là tình người kiếp rắn, nên đành phải chia tay tại ngã ba lòng !!! Em ơi, vị đắng tình yêu, em ơi phú quí hay đời hát rong, ngày mai nhà...".[r30)]
    - Những dấu chấm còn lại VS không thể viết tiếp được, viết ra thì lộ đề mất !
    Lòng ta là một bãi chiến trường, nơi ấy trổi lên một bản tình ca bất tận
  9. IamAlwaysBesideYou

    IamAlwaysBesideYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thời điện ảnh
  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    - " Em ơi, nếu cơn lốc cuộc đời biến tình yêu của đôi ta thành tình yêu vực thẳm, dù anh có gọi tình yêu quay về ngôi nhà hoang khốc, thì cũng không nguôi được nỗi oan tình. Em đã quên anh, quên tỷ phú không tiền ! Em có biết không, trong những đêm mùa hè nghiệt ngã, anh đã đi tìn em như đi tìm cô gái Sida, giữa đảo hải tặc xa xôi, anh là xác chết cao nguyên, còn em - yểu điệu thục nữ . Hỡi em, hỡi lương tâm bé bỏng của anh, của người hùng đá đỏ ! em hãy nhìn kỹ anh đi, nhìn nữa đi em nhìn bên bờ vực thẳm, để anh ngăn nước mắt học trò ! Tình của đôi ta là tình người kiếp rắn, nên đành phải chia tay tại ngã ba lòng !!! Em ơi, vị đắng tình yêu, em ơi phú quí hay đời hát rong, ngày mai nhà........" -
    Lòng ta là một bãi chiến trường, nơi ấy trổi lên một bản tình ca bất tận
    --------------------------------------------------------------------------------------
    LamAlwaysBesideYou đã đặt tên là " Tình yêu thời điện ảnh "
    Xin mời bạn tiếp theo ! hihihi...À, bạn LamAlwaysBesideYou tiếp tục tìm dòng chữ để điền vào những dấu chấm chấm còn lại đó nha !
    Cảm ơn các bạn đã tham gia !
    Lòng ta là một bãi chiến trường, nơi ấy trổi lên một bản tình ca bất tận
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này