1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài câu đố vui (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi mid, 18/05/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IamAlwaysBesideYou

    IamAlwaysBesideYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chữ "M"
    Được iamalwaysbesideyou sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 13:43
  2. thuthaopt

    thuthaopt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hihi trên cầu còn con khỉ khô
    thao
  3. Dany

    Dany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đố các bạn giải được câu đố này
    Gặp gỡ làm quen.
    Một nhà văn có 20 người thân quen (11đàn ông và 9 đàn bà) và thường mời họ đến nhà mình chơi. Trong mỡi dịp đều mời 3 người đàn bà và 2 người đàn ông.
    Hỏi nhà văn cần ít ra bao nhiêu lần mời để mọi người khách(20 người) đều có dịp gặp gỡ làm quen với nhau tại nhà của nhà văn.
    Các bạn hãy thử sức với câu đố này nhé.

    Dany
  4. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    theo tui chả cần lần nào , vì họ là 20 người thân quen rùi
    hehe
    LouisKoo
  5. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Có một ông quan thanh liêm bị bọn nịnh thần ghen ghét, chúng tìm mọi cách để hãm hại ông ta. Nhân có một dịp nhà vua hơi có vấn đề với ông này , bọn chúng tìm mọi cách để thủ tiêu ông ta. Chúng súi giục vua giết quách ông này cho xong.Chúng bảo vua đưa cho ông hai tờ giấy:
    một tờ có chữ CHẾT, một tờ có chữ SỐNG, ông bốc phải tờ SỐNG thì được sống , tờ còn lại là CHẾT.Nhưng bọn chúng đá đưa cả hai tờ giấy đều có chữ CHẾT.
    Liệu ông quan này đã làm cách gì để tự cứu mình? Em hỏi các bác nhé

    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
  6. vuthanhthai

    vuthanhthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Quá đơn giản.
    Ông ta nói với nhà vua rằng:
    -Bệ hạ cho thần được chọn, vậy thì bệ hạn chọn cho thần vậy. Bệ hạ hãy lấy một một tờ giấy còn thần chọn tờ còn lại.
    Sau khi nhà vua chọn tờ giấy và mở ra trước sẽ thấy chữ CHẾT ông ta nói:
    - Thần chọn tờ còn lai nên đương nhiên là thần được sống................. OK??????????????????
    Have a nice day
  7. frog4eyes

    frog4eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hoặc là ông ta lựa chọn rồi huỷ tờ giấy đó đi, tờ còn lại tất nhiên là chữ Chết, vậy tờ kia là chữ Sống.

    Ech con dang yeu
  8. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    do cac ban nhe: giua Napoleon,Hitler,Thanh Cat Tu Han,Tan Thuy Hoang,Moza,Lonard de Vinci co diem gi chung ?
    Ha ha....ha....ta moi la nguoi chien thang......
    MOZARD
  9. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Điểm chung đầu tiên mà mọi người dễ nhận biết nhất , :1.Đều là con người và là dàn ông híhíhí...
    2. Có tài ( nhưng mỗi người sử dụng cái tài của mình khác nhau_Ngươi giúp ích cho đời , người phá hoại ) . Leonard de Venci là một thiên tài toàn diện, ông có khả năng tài giỏi vượt bậc trong mọi lĩnh vực.
    3.Nổi tiếng.
    4. là gì nhỉ?...
    hìhìhì...
    Đất Quãng Nam chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say...hò ơ...
    ...(*!*)...
    Gió-Nóng-Miền-Trung
  10. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    É các bác trả lời em đúng hết à! Các bác giỏi quá! Thay mặt tất cả mọi thành viên ở TTVNonline hoan hô các bác nào: các bác giỏi quá! Bláp bláp.........

    Tui đố nữa nhe Tiếng Việt quả là phong phú mấy bác nhỉ! Cũng vì tiếng VIệt quá phong phú mà đôi khi cũng có chỗ sơ hở.
    vẫn biết " phép vua thua lệ làng" Nhưng làng nhiều khi cũng có chỗ sơ hở.Chuyện là thế này: Làng đưa ra lệ: Trâu cày không được giết.
    Thế nhưng trâu cày của làng vẫn bị giết mà làng chẳng có lý do gì để sử cả. Theo các bác
    " chuyên gia tiếng việt " thì dân làng đã làm thế nào?



    --------------------------------------------------------------------------------
    Có anh này trót ly dị vợ, bây giờ muốn vợ lại quay về với mình . Nhưng trót viết trong đơn là : chồng em à bỏ không được lấy
    Vậy theo các bác anh ta phải làm gì để vợ anh ta vẫn phải quay về với anh ta.

    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này