1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài câu đố vui (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi mid, 18/05/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoctrinh83

    ngoctrinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Minh la thanh vien moi xin duoc gia nhap voi mong cac su huynh va su ty chi day them cho a
    minh cung co mot vai cau dau vui xin toi cac su huynh va su ty day

    *Tieng ai rao banh ben song
    Khong phai cong cung phai banh cam*
    *ngoai xanh giu xo
    da vap xay bo
    men nga trang minh
    nuoc ngot hon tho*
    cac su huynh xin giai dap dum tieu muoi
    ngoc trinh[r22)
    ngoctrinh
  2. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Nắp cống hình tròn bởi vì miệng cống cũng hình tròn

    To Love is Nothing
    To be Loved is something
    To Love and be Loved is everything.
  3. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    cái mấu chốt là ở câu này có phải không ạ! Vì 2 người sinh cùng ngày, gần cùng giờ nhưng lại khác năm! --> không là chị em sinh đôi được!
  4. saothangtu

    saothangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi........cả 2 cách đều đúng hichic lúc đầu tớ muốn đố là cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nhầm nên thiếu mất,hichic tự nhiên lại có thêm 1 dáp án hay..thankss
    Thêm 1 câu nữa nhé...chậc chậc để nghĩ đã......Trò chơi gì càng chơi càng ra nuớc mà càng ra nước càng sướng?(không biết có đụng hàng của ai không)):P....cấm nghĩ lung tung nhé

    To Love is Nothing
    To be Loved is something
    To Love and be Loved is everything.
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    chơi cờ .Càng đánh càng ra nước ,về tàn trận thì vui sướng chứ sao

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

    Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 09/04/2003
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Tại sao về mùa rét chim én và các loài chim khác phải bay về phương Nam.
    Nhiều quá rồi, không biết có đụng hàng không
    Chữ ký không hợp lệ!
  7. saothangtu

    saothangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chào tiếp hí hí
    tiếp 1 câu nhé hehe đố câu nào cũng bị trả lời đúng cả.
    1 người bị ngã từ toà nhà cao 30 tầng xuống mà không bị làm sao,không hề bị xây xát gì.Hỏi anh ta ngã như thế nào mà lại giữ được tính mạng như vậy?
  8. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Một bà ra chợ vô tình làm đổ một thúng trứng, bà bán trứng đòi đền tiền, bà kia hỏi:
    -Trong rổ của bà có bao nhiêu trứng?
    -Tôi không xác định được, nhưng tôi biết được rằng trứng trong rổ của tôi ít hơn 400 trứng và chia 2 dư 1, chia 3 dư 1, chia 4 dư 1, chia 5 dư 1, chia 6 cũng dư 1 nhưng lại chia hết cho 7
    Hỏi pà kon, số trứng trong rổ là bao nhiêu???
    anh ơi em chờ... mãi mãi vẫn chờ....hãy về với em anh nhé...
  9. rabu

    rabu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Anh ta chết rồi hả?
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đứa bé đứng trên toà nhà đồ chơi 30 tầng, ngã xuống chết thế nào được
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này