1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài câu đố vui (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi mid, 18/05/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Vậy là khẩu súng của ông cách con chim không quá 10m, còn ổng cách con chim 100m. Ổng dúng một cơ cấu gì đấy để giật cò súng (dây chẳng hạn)
    kiên quyết không xì ra tí galăng nào!!!
  2. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    thì đấy, cây súng của ổng dài... 90mét
  3. hoabattu84

    hoabattu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người thợ săn đi vô rừng. Cây súng của ổng chỉ bắn được khoảng cách là 10 mét. Có 1 con chim cách ổng 100 mét. Ổng bắn cái đùng chết con chim.
    Hỏi làm sao ổng bắn chết con chim được ???
    Kakakakaka...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đơn giản thui,ông ta tiến về phía con chim sao cho khoảng cách từ ông ấy đến con chim chỉ còn khoảng 10m rồi bóp cò.Đề bài đâu có nói là ông ta đứng yên tại vị trí cách con chim 100m rồi bắn đâu
    Các bác nhớ có quà cho đáp án đúng nhá.Tui ko cần gì to tát cả,chỉ cần 5 sao la đủ rùi
    Người ta vá áo bằng tim
    Thì tui xin hỏi vá tim bằng gì?
  4. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Súng gì mà chỉ bắn được 10m chẳng lẽ đạn đi được 10m rrồi rơi , dữ kiện câu đố này nghe ko chặt chẽ , đáp án của hoabattu84 nghe ko hợp lý lắm , câu hỏi nói rõ ràng khoảng cách rồi cơ mà
    [​IMG] [​IMG]
  5. lutanguyen

    lutanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hehehehehe, các bác đừng cười nhé. Đáp án đúng là cây súng dài 90 mét.
    Kakakakakaka
  6. lutanguyen

    lutanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    ????? Tại sao vậy???
  7. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0

    Điểm làm cho nó khác là đường AB, và tại điểm C có cảm giác nó là đường thẳng.Phần diện tích lấy thêm thì phải trả cho ai chứ , có phải không?

    .....Hun nhau đi cho bít iu là gì.....Cắn nhau đi cho bít đau là gì.....yêu càng lắm cắn càng đau...
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, ACB là đường gấp khúc.
    Ở hình trên nó là gấp khúc lõm xuống vì 3/8 < 2/5
    Hình dưới nó là gấp khúc lồi lên.
    Tổng diện tích của 2 tam giác ACB đó đúng bằng 1 ô vuông.

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 20/07/2003
  9. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Em có một bài đố mới cho các bác đây: Đi tìm một ngàn đã bị mất
    Có ba bợm nhậu đang đánh chén vui vẻ với nhau thì hết rượu. Ba người mới chung tiền, mỗi người góp 10 ngàn và nhờ một cậu bé đang chơi gần đó đi mua rượu về và nói sẽ cho cậu bé đó 2 ngàn tiền công. Cậu bé cầm 30 ngàn ra quán mua một chai rượu hết 25 ngàn, còn dư 5 ngàn, cậu bé giữ lại 2 ngàn và mang về chai rượu cùng 3 ngàn tiền dư trả cho 3 người đó.
    Một người trong đó mới tính lại. Bây giờ mỗi người nhận lại 1 ngàn tiền dư. Coi như mỗi người đã góp ra 9 ngàn để mua rượu 9 x 3 = 27. Trả tiền công cho cậu bé mất 2 ngàn, tổng cộng 27 + 2 = 29
    Câu hỏi: Lúc đầu 3 người bỏ ra 30 ngàn sau khi tính lại chỉ có 29 ngàn. Vậy 1 ngàn bị thiếu kia ở đâu?
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hì, lừa trẻ con à 27 - 2 = 25 = chai rượu chứ.

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này