1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài câu đố vui (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi mid, 18/05/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Đố lô-gíc đây:
    Con sâu làm cách nào để tự nó qua được khúc sông?
  2. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Thì nó bơi qua sông, nếu không biết bơi thì đợi hoá **** rồi bay qua..he he he
  3. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cafedang làm cơn lốc xí hổ hết sức, cơn lốc đọc sách mới nghĩ ra được câu đố này chứ bộ. Còn bình thường tàng tự cơn lốc chạy tới không hà, không cần rượt
  4. gemmountain

    gemmountain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Tui xin trả lời câu 2: sợi tóc đã bị cắt 2 đầu có nghĩa là bị cắt thành 3 phần, mất cả gốc lẫn ngọn rồi chỉ còn cái thân giữa thôi thì việc gì phải phân biệt?
    Làm quan là phải no trước cái no của thiên hạ, say sau cái say của thiên hạ!
     Who won't be death?
  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Có 2 căn phòng. Một căn phòng bạn đang đứng có 3 cái công tắc, căn phòng kia có 3 bóng đèn. Trong đó có 2 công tắc hỏng và 3 bóng đèn hỏng. Công tắc tốt và bóng đèn tốt còn lại nối với nhau. Từ phòng này không nhìn được sang phòng kia.
    Muốn bật tắc công tắc bao lần cũng được.
    Hỏi làm sao để chỉ qua lại 2 căn phòng 1lần, xác định được công tắc nào tốt ứng với bóng đèn nào tốt
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  6. smilex

    smilex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xin đoán mo? chút, nhơ? ba? con hiệu đính giúp
    4. Vi? tâ?ng 1 la? tâ?ng trệt
    5. Có 10 ngọn
    6. Đâm va?o em bé
    7. Vi? sợ rơi nước miếng va?o bụng bệnh nhân (do the?m quá)
    8. Vi? Xương Văn Công không biết tiếng Anh, ông ấy chắc chi? ra?nh tiếng Ta?u thôi.
    9. Sợ vơ pha?i đồ rơ?m.
  7. gemmountain

    gemmountain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    3 bóng hỏng thì làm qué gì có bóng nào tốt nữa?
    Làm quan là phải no trước cái no của thiên hạ, say sau cái say của thiên hạ!
     Who won't be death?
  8. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Tóc hả???? theo tôi là bỏ sợi tóc vào nước , đầu nào chìm la gốc , đầu nổi là xyz
  9. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    [-]
    bạn cũng xin được ra 2 câu đố như sau:
    1. Làm thế nào để xuyên được sợi chỉ qua con ốc
    2. Khi 1 sợi tóc bị cắt 2 đầu, làm thế nào để phân biệt được chân tóc và ngọn tóc
    Nếu bạn nào trả lời được 2 câu đố trên thì bạn xin phép được tặng quà...
    he he he ,
    cầm đoạn tóc đó bỏ vào nước , đầu nào nổi là ngọn, đầu nào chìm là ngọn
    tôi pót một bài có nội dung y xì , ko biet nó đi đau mất, Mod nào nhìn thấy làm ơn xoá hộ cái
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, type nhầm. 2 bóng đèn hỏng chứ, không phải hỏng tuốt thế nhé.
    Câu đố thật, chứ không mẹo kiểu đấy đâu
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này