1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài câu đố vui (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Tquynhchi, 27/09/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Giả sử người ngồi ở giữa độ mũ đen -> có 2 người đội mũ đen ngồi ngoài vòng tròn -> có ít nhất một người A thấy cả hai người đội mũ đen đó -> A thấy cả 3 người đội mũ đen (kể cả người ngồi giữa) thì A phải biết mình đội mũ trắng. Nhưng mà cả 6 người ngồi ngoài vòng tròn không biết mình đội mũ gì nên người ngồi giữa biết là mình đội mũ trắng!!
    Có lẽ đây là trường hợp một người mũ trắng ngồi đối diện với một người mũ đen nên những người ngồi xung quanh mới không biết mình đội mũ gì nếu không thì có ít nhất một người biết mình đội mũ trắng thì người ngồi giữa cũng không thể nào biết được mình đội mũ gì!
    Được ngdkien sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 05/07/2003
    [/quote]
    Bác nói cứ như sách ý,phục thật.

    Ơi mối tình đầu..... Như đi trên cát.....Bước nhẹ mà sâu.....Mà cũng nhoà mau...
  2. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Đoán bài (st)
    Có 3 lá bài,.Một lá bài A, hai lá bài bên phải A có tối thiểu 1 con K,trong 2 lá bên trái con K cũng có 1 con K.Trong 3 lá có 1 là con cơ,trong 2 lá bên trái lá bài cơ có ít nhất 1 con bích, trong 2 lá bên phải con bích cũng có 1 con bích.
    Đoán xem?

    Ơi mối tình đầu..... Như đi trên cát.....Bước nhẹ mà sâu.....Mà cũng nhoà mau...

    Được lamsonblue sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 05/07/2003
  3. NGDKIEN

    NGDKIEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có 3 lá bài, 1 lá bài A 2 lá bên phải A... --> lá A nằm ở bìa trái.
    Trong 2 lá bài bên trái con K cũng có 1 lá bài K --> lá bài bìa phải và lá bài giữa đều là K.
    Trong 2 lá bài bên trái con cơ... --> lá bài ở bìa phải là cơ --> là bài ở bìa phải là K cơ.
    Trong 2 lá bài bên phải con bích có ít nhất một con bích --> lá bài giữa và bìa trái là đều là bích --> lá bài bên trái là A bích, lá bài ở giữa là K bích.
    Tóm lại: bên trái là A bích, ở giữa là K bích, lá bài bên phải là K cơ.

    Được ngdkien sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 06/07/2003
  4. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu Kien này chắc chơi bài giỏi lắm ha?
    Mà sao chỉ có tui với bác vậy, mọi người đâu cả rùi....

    Ơi mối tình đầu..... Như đi trên cát.....Bước nhẹ mà sâu.....Mà cũng nhoà mau...
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có một bài về mũ màu gì :
    Một hôm 7 chú lùn lạc vào rừng gặp một con quỷ. Con quỷ này thì các chú lùn không có cơ hội đánh lại, nhưng trước khi ăn thịt các chú nó cho một cơ hội : nó đội cho mỗi chú một cái mũ, hoặc màu đỏ hoặc màu xanh và xếp các chú ngồi thành 1 hàng dọc, mỗi chú chỉ nhìn thấy mũ các chú lùn ngồi trước mình mà không nhìn thấy mũ các chú lùn ngồi sau mình, chú đầu tiên nhìn thấy mũ của 6 chú còn lại, chú thứ 2 nhìn thấy mũ của 5 chú, cứ như thế đến chú cuối cùng chẳng nhìn thấy mũ ai cả .
    Bây giờ con quỷ mới hỏi từng chú, bắt đầu từ chú thứ nhất mũ chú màu gì ? Trả lời đúng thì được tha, trả lời sai vào nồi.
    Hỏi ngoài cách trả lời ngẫu nhiên (random) ra, có cách nào giảm thiểu thương vong không ? Và nếu có, thì bao nhiêu chú chắc chắn sẽ thoát ?

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  6. ------------------
    Mo phat....
    Song o tren doi khong nen hiem khich lan nhau.
    Chac... chac....
    ..............Mo phat
  7. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    chú lùn đầu tiên phải liều mạng cho 6 chú còn lại thoát thôi
    nhưng họ phải qui định với nhau trước, chú lùn thứ nhất sẽ thấy 6 chiếc mũ đằng trước, nếu số mũ đỏ là lẻ thì chú ấy sẽ hô mũ đỏ, còn nếu chẵn thì hô mũ xanh.
    Các chú còn lại thì cứ thế mà suy ra màu mũ của mình thôi
    mô phật, cầu chúa ban phước lành cho chú thứ nhất
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Khè, đề nghị bác ngủ say trình bày rõ ràng, chứ nói chung chung như thế thì ai mà hiểu bác nói gì . Nói cách thức + ví dụ luôn

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  9. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    hừm... thì rõ ràng cụ thể nè...
    ví dụ, chú lùn thứ nhất thấy tổng số mũ trước mặt là lẻ, chú sẽ hô "mũ đỏ" (lỡ sai thì chịu vô nồi thôi )
    đến chú thứ hai, chú này biết rằng, tổng số mũ màu đỏ của 5 tên phía trước cộng với mũ của mình là 1 số lẻ, 5 mũ phía trước thì chú thấy rồi, giả sử tổng số mũ đỏ lại là 1 số lẻ, thì chú biết ngay mũ của mình màu xanh, chú lại hô "mũ xanh" và thoát chết
    lại đến chú thứ ba, chú biết rằng tổng số mũ đỏ của 4 tên phía trước cộng với của mình là 1 số lẻ, 4 mũ phía trước thì chú thấy rồi, giả sử tổng số mũ đỏ là 1 số chẵn, thì chú biết ngay mũ mình màu đỏ, chú lại hô "mũ đỏ" và thoát chết...
    cứ như vậy.....thoát tất, trừ chú số 1
    hừm.... như vậy cũng lòng vòng khó hiểu nhỉ, bắt mấy chú lùn sắp chết mà cứ lo tính toán suy luận nhiều quá cũng tội, thôi thì quy định thế này:
    mỗi chú lùn sẽ nhớ 1 số của riêng mình, số đó ban đầu là bằng số thứ tự của chú cộng với số lượng mũ đỏ trước mặt chú, cứ mỗi lần nghe hô "mũ xanh" thì chú sẽ lấy số này cộng thêm 1 (còn nghe hô "mũ đỏ" thì không cộng thêm gì cả)
    tới lượt mình, nếu số của mình là 1 số chẵn, thì hô "mũ đỏ", nếu ngược lại là lẻ thì hô "mũ xanh"
    nào thử nhé:
    vd1: các chú được đội mũ thế này:
    1 Đ, 2 X, 3 X, 4 Đ, 5 X, 6 Đ, 7Đ
    thêm số của mỗi chú cộng với số mũ đỏ trước mặt:
    1 Đ 4, 2 X 5, 3 X 6, 4 Đ 6, 5 X 7, 6 Đ 7, 7 Đ 7
    chú số 1 (số 4 chẵn) hô "Đỏ" (hên quá, thoát cho chú 1)
    do chú số 1 hô "Đỏ", nên các chú còn lại không cộng thêm gì:
    2 X 5, 3 X 6, 4 Đ 6, 5 X 7, 6 Đ 7, 7 Đ 7
    chú số 2 (số 5 lẻ) hô "xanh" (đúng rồi nhé)
    do chú 2 hô "xanh", nên các chú còn lại cộng thêm 1 vào số của mình:
    3 X 7, 4 Đ 7, 5 X 8, 6 Đ 8, 7 Đ 8
    chú số 3 (số 7 lẻ) hô "xanh" (lại đúng nữa)
    4 Đ 8, 5 X 9, 6 Đ 9, 7 Đ 9
    chú số 4 (số 8 chẵn) hô "đỏ" (hihì, tất nhiên là đúng rồi)
    5 X 9, 6 Đ 9, 7 Đ 9
    chú số 5 (số 9 lẻ) hô "xanh"
    6 Đ 10, 7 Đ 10
    chú số 6 (số 10 chẵn) hô "đỏ"
    chú số 7 (số 10 chẵn) hô "đỏ"
    vậy đấy, chỉ có chú số 1 làm anh hùng mạo hiểm thôi, còn 6 chú còn lại đều chắn chắn về nhà với nàng Bạch Tuyết đang chờ mong
  10. NGDKIEN

    NGDKIEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu ý của Larra nói chú đầu tiên là chú ngồi cuối trong hàng. Và chú thứ nhất cũng là chú ngổi cuối trong hàng. không biết đúng không nhỉ?
    Có một cách không cần phải suy nghĩ gì mà chỉ hy sinh nhiều nhất là một chú như sau: Các chú ngồi thành một hàng dọc tay chú này để lên vai chú kia (giống như bọn học trò tiểu học xếp hàng đó!) nếu chú ngồi trước đội mũ đỏ thì chú ngồi sau đặt tay phải lên vai phải chú ngồi trước... chỉ cần phân biệt bên phải, bên trái và có hội ý trước thì chỉ có chú đứng cuối hàng là có cơ hội được vào nồi thôi! :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này