1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài câu đố vui (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Tquynhchi, 27/09/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Bác ngusay nói đúng rồi đấy . Cụng 1 ly nào
    Còn bác NGKien thì không đúng, chơi kiểu ra hiệu thế con quỷ nó thấy thì nó cho vào nồi hết

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  2. NGDKIEN

    NGDKIEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tại tôi đọc được banì này sau khi ngusay đã trả lời đúng nên không thể trả lời giống ngusay được nữa. Mà lara đâu có nói là các chú lùn không được đụng nhau đâu! :P
  3. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Các bác đều bít, không phải lúc nào nhà bác học cũng là thông minh nhất. Có một câu truyện thế này;.....

    "Newton và người hàng xóm, cả hai cùng nuôi hai con chó, một to, một nhỏ.
    Một hôm cả hai ổng đều làm cửa ra cho hai con chó. Người hàng xóm chỉ làm một cái cửa to cho cả hai con chó của mình, trong khi đó, Newton thì làm cả hai cái cửa, một cho chó to , một cho chó nhỏ.....Xong xuôi, cả hai nhìn nhau cười...hihi."

    Vậy hỏi ai là người thông minh hơn?Newton hay người hàng xóm.

    Ơi mối tình đầu..... Như đi trên cát.....Bước nhẹ mà sâu.....Mà cũng nhoà mau...
  4. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, lutanguyen, larra, ngkien, ngusay...mọi người đâu hết rùi,,,chết thật, cái box này sẽ chết....hic

    .....All we are is dust in the wind.....
  5. toi_dang_doi_ban

    toi_dang_doi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ trường hợp thui
    Không thể nói ai thông minh hơn ai trong trường hợp này được.Bởi vì, đối với người hàng xóm ông ý làm vậy thì con chó nào ra vào bằng bất cứ của nào cũng được, còn hai con chó của Newtơn thì chỉ có thể ra vào bằng cái cửa của mình mà thôi==> có sự huấn luyện chó!
  6. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    câu đố về mấy con chó của Newton mơ hồ quá, đề nghị Lamsonblue giải thích rõ hoặc giải luôn cho rồi
    tiếp theo câu đố về 7 chú lùn của Larra, tớ cũng có câu đố về 7 chú lùn:
    7 chú thì có 2 chú luôn thật thà nói thật, 2 chú thì lúc nào cũng nói xạo, còn 3 chú còn lại thì lúc này lúc nọ, khi thật khi xạo. Bạch Tuyết ở cùng với các chú mà cũng chẳng phân biệt được chú nào ra chú nào.
    Vậy hỏi:
    với 1 cây hỏi như thế nào bạn có thể biết được Bạch Tuyết là người nói xạo hay nói thật (biết rằng Bạch Tuyết chỉ hoặc chuyên nói xạo hoặc chuyên nói thật, chứ không lúc này lúc nọ như 3 chú lùn kia)
  7. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Về mấy con chó ý mà....ông hàng xóm cho là, Newton không thông minh vì với một cái cửa lớn , chó lớn qua được dĩ nhiên chó nhỏ qua được, không cần phải có hai cửa......trong khi đó Newton nghĩ ,với một cái cửa lớn , chó lớn qua được dĩ nhiên chó nhỏ qua được, nhưng đụng lúc cả hai con muốn cùng ra một lúc thì sao?Nếu chẳng con nào chịu nhường con nào thì sao?
    Thế mới nói, Newton tính chuyện quá xa nhưng lại cần thiết để tạo sự riêng tư cho hai con chó...nói vậy bạn biết ai hơn ai rùi chứ?
    Về mấy chú lùn và BT của Ngusay, phải đặt câu hỏi cho ai mới được, BT hay 7 chú lùn.
    Nếu hỏi BT thì dễ thôi,,,"Nàng là BT phải không?" hay " Nàng có yêu vua cha không?" v.v..những câu đại loại vậy!
    Còn nếu hỏi mấy chú lùn thì...khó quá...chưa nghĩ ra!!!!

    .....All we are is dust in the wind.....
  8. NGDKIEN

    NGDKIEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nếu hỏi BT thì quá dễ và ngusay đã hỏi được rồi :P, nếu phải hỏi một trong bảy chú lùn thì tôi sẽ hỏi như sau: "Nếu tôi hỏi BT là người nói thật hay nói xạo thì từng chú sẽ trả lời như thế nào?" và dựa vào câu trả lời để biết BT nói thật hay nói xạo với điều kiện nếu các chú lùn không biết chú khác trả lời như thế nào thì có thể nói không biết nhưng nếu đã biết chú khác trả lời thì như thế nào thì không được nói là không biết.
    Giả sử đánh số các chú lùn từ 1 --> 7 và chú 1, 2 luôn nói thật, chư 3, 4 luôn nói xạo, chú 5, 6, 7 lúc vui thì nói thật, lúc buồn thì nói xạo (nhưng trong một câu trả lời thì phải luôn nói thật hoặc luôn nói xạo). Và BT là người nói thật.
    Tất nhiên các chú lùn đã quá rõ nhau nên phải biết chú nào nói thật chú nào nói xạo. Và tôi sẽ thu được một trong bốn câu trả lời sau.
    Trường hợp 1: Tôi hỏi trúng một người nói thật (giả sử là chú 1) thì thu được câu trả lời sau: 1(T), 2(T), 3(X), 4(X), 5(K), 6(K), 7(K) trong đó số đứng đầu đại diện cho các chú lùn (thứ tự không quan trọng), T là nói thật, X là nói xạo và K là không biết nói thật hay xạo.
    Truờng hợp 2: Tôi hỏi trúng một chú nói xạo (giả sử là chú 3) thì thu được câu trả lời sau: 1(X), 2(X), 3(X), 4(T), 5(T hoặc X nhưng không phải là K), 6(T hoặc X nhưng không phải là K), 7(T hoặc X nhưng không phải là K).
    Trường hợp 3: Tôi hỏi trúng một chú sáng nắng chiều mưa (giả sử là chú 5) và lúc này đang vui nên chú quyết định nói thật với tôi thì câu trả lời sẽ là: 1(T), 2(T), 3(X), 4(X), 5(T), 6(K), 7(K)
    Trường hợp 4: Nếu chú 5 đang có chuyện gì buồn và không thèm nói thật thì câu trả lời sẽ là: 1(X), 2(X), 3(T), 4(T), 5(X), 6(T hoặc X nhưng không phải là K), 7(T hoặc K nhưng không phải là K)
    Dựa vào câu trả lời thu được, nếu thấy có 2 hoặc 3 chữ K thì tôi biết người đó nói thật và dựa vào câu trả lời của người đó để kết luận BT nói thật hay xạo. Cụ thể trong trường hợp 1 có 3 chữ K nên tôi biết là chú 1 nói thật và kết luận là BT là người nói thật, trong trường hợp 3 có 2 chữ K và tôi biết chú 5 nói thật nên kết luận là BT là người nói thật. Nếu trong câu trả lời không có chữ K nào thì tôi biết đó là người nói xạo. Cụ thể trong trường hợp 2 không có chữ K nào tôi biết chú 3 nói xạo và kết luận là BT nói thật, trong truờng hợp 4 thì tôi biết chú 5 nói xạo và kết luận là BT nói thật.
    Trường hợp còn lại là giả sử chú sáng nắng chiều mưa trong 1 câu trả lời lúc thì nói thật lúc thì nói xạo thì tôi chịu không biết đường nào mà lần.
    Suýt nữa thì quên còn trường hợp nếu chú các chú nói xạo biết câu trả lời của các chú kia là gì rồi mà nói là không biết thì sao nhỉ? ai giải giúp tôi với :P
    Được ngdkien sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 11/07/2003
  9. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi của tớ chỉ đơn giản thế này , 5* cho bác Lamsonblue
    nhào dzô hỏi các chú lùn thì quả thật là rắc rối to đây, bác NGDKien cũng phân tích tèm lèm rồi vẫn chưa xong , 5* cho bác luôn vậy
  10. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Hehe...đa tạ, đa tạ...
    Đây, mời các bạn thử chút...bít câu trả lời đều bắt đầu bằng chữ ''Bất"...nào:
    Vợ mà có chồng hào hoa gọi là gì?
    Chồng mà có vợ xấu gọi là gì?
    Chồng mà có bồ gọi là gì?
    Vợ mà ngoại tình gọi là gì?
    Tài sản của vợ gọi là gì?
    Chồng mà đánh vợ gọi là gì?
    Vợ mà đánh chồng gọi là gì?
    Chồng mà bị vợ bỏ gọi là gì?
    Vợ mà bị chồng bỏ gọi là gì?
    Vợ không cho chồng nằm chung gọi là gì?
    Hai vợ chồng đánh nhau hoài không xong gọi là gì?
    ....
    còn nhiều nhưng nhiêu đó thôi chắc cũng mệt óc....haha


    .....All we are is dust in the wind.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này