1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài câu đố vui (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Tquynhchi, 27/09/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Foxy

    Foxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng đòi. Con chó có lông còn con bọ chét thì không.
    Thế đố các bác, con lợn và người đàn ông khác nhau ở điểm nào?
    Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi... mỏi lắm rồi...
    Avatar của tôi đâu rồi?
  2. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Đố mấy cái kiểu như vậy trìu tượng bỏ ....
    Trả lời thế này thì lái đi thế khác,chẳng bao giờ có câu trả lời đích thực,đề nghị đưa ra những câu đố hay hay và câu trả lời hợp với câu đố đó một chút.
    VD như em bảo lơn với người đàn ông khác nhau ở chỗ 1 bên đi 2 chân 1 bên đi 4 chân thì bác lại bảo là khác nhau ở chỗ lợn có đuôi người ko có thì em cũng chẳng biết nói gì nữa
    Avril Lavigne
  3. nguyenquochieu1982

    nguyenquochieu1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    câu đố:
    " bạn có thể phân biệt hộ tôi điểm khác nhau cơ bản nhất giữa một chiếc ***g chim với chiếc váy đầm của người phụ nữ được không.?" Tôi sẽ tặng một phần quà cho ai có câu trả lời dí dỏm nhất .Còn câu trả lời của tôi sẽ có vào ngày hôm sau.Chúc các bạn có những câu trả lời thật thật hay
    tạm biệt các bạn
    u?c cafedang2008 s?a vo 03:28 ngy 27/09/2003
  4. O_du_kich_nho

    O_du_kich_nho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    - Chim được nuôi dưỡng trong ***g thì mạnh khoẻ, hót líu lo suốt ngày
    - Nếu đưa chú chim nào vào trong váy đầm , thì chỉ cần sau một hồi, từ một chú mạnh khoẻ cũng sẽ trở thành một chú ủ rũ, hót không ra hơi nữa
    Được O_du_kich_nho sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 09/09/2003
  5. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Sao lại khác,giống nhau chứ :đều có cánh
    Avril Lavigne...Avril Lavigne...Avril...
  6. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    - Chim được nuôi dưỡng trong ***g thì mạnh khoẻ, hót líu lo suốt ngày
    - Nếu đưa chú chim nào vào trong váy đầm , thì chỉ cần sau một hồi, từ một chú mạnh khoẻ cũng sẽ trở thành một chú ủ rũ, hót không ra hơi nữa

    Theo tớ thì giá cái váy mà cũng có nhiều khe hở như cái ***g chim thì tuyệt. Tại sao cái ***g chim lại có nhiều khe hở thế. Nhìn vào ***g thấy chim..hic nhìn vào váy chả thấy gì-------------> Bất công thậm tệ
    [​IMG]
    Never Mind​
  7. tatien

    tatien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điển khác nhau nhất giữa váy phụ nư và ***g chim là , khi ***g chim mở ra thì Chim bay ra con váy phụ nữ mở ra thì Chim lại bay vào
  8. hanhphuclaanh

    hanhphuclaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Khi các chú chim .... ấy xong thì ***g được lau chùi , còn váy thì ... dùng để lau chùi
  9. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, ở đất nước Trung hoa giàu có, có một người thợ may , ông này rất thích nuôi chim. Ổng mê đến nỗi bỏ may, bỏ cả "vợ" chỉ để ngắm chim.
    Gia cảnh ngày càng sa sút, vợ tức quá mới mắng ổng:
    _" Ông không làm gì mà chỉ suốt ngày ngắm chim thôi à? Lấy gì mà cho vào mồm?"
    _" Chim tui , tui ngắm, mắc gì đến bà?," ổng đáp lại.
    _"vậy sao, thế tui cũng lấy chim tui ngắm xem ông làm gì?"
    _"Thế ch*m bà thì bà cứ ngắm, tui thì chán lém rùi"
    Tức mình ổng bỏ ra phố chơi, chùm vải lên cái ***g chim và mang theo nó ra quán.Vừa đi ổng vừa nghĩ 000( bả nói cũng đúng, lấy gì mà ăn giờ?")
    { hồi đó nam hay nữ đều mặc cùng một kiểu quần dài hai ống, tóc dài để búi cao, lém khi nhìn xa không biết ai nam ai nữ.}
    Hết ngắm người rùi lại vén vải ngắm chim, chợt một người đi qua, tưởng ông bạn , ông ta cất tiếng gọi nhưng người đó lại là một phụ nữ làm ông wê độ vì cứ như thế nhìu lần, tức mình ông ta kéo vải xuống che cái ***g và định đi về. Ngay khoảnh khác đó, trong đầu ổng chợt loé lên một ý tưởng, Chạy vội về nhà , ổng lấy các cây nhỏ làm thành một cái khung ***g chim to (với cái đỉnh ***g chưa hoàn chỉnh nên có một cái lỗ lớn),. Vừa lúc đó bà vợ đi ra và lại càm ràm, ổng liền chụp luôn cái ***g đó lên đầu bả kéo nó xuống tận thắt lưng.
    Một hình tượng khác của vợ hiện ra trước mắt, "quần thùng", eo thon...các đường cong hiện ra rõ rệt, ổng nhận ra vợ mình thật hấp dẫn , không thể nhầm lẫn với ai khác...ổng liền hỏi:
    " Thế c**m của bà đâu, đưa tui coi...."
    .............................về sau thế nào tớ cũng không biết nữa...
     
  10. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hơ..sao biết, tài thế..
    [​IMG]
    Never Mind​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này