1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài câu đố vui (phần 3)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Jask, 02/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FCBARCELONA

    FCBARCELONA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.283
    Đã được thích:
    0
    ặ? hay là c?Ăi gặ?ặĂng nhỏằ?,thỏằ?nh thoỏ?Êng c?âng trỏ??ng trỏ?ằo,thặĂm tho,và ?'ỏ?ãc biỏằ?t là con g?Ăi ai c?âng cỏ?Đn tỏằ>i.
    Barca vô ?'ỏằ
    Em ặĂi Ba Lan m?ạa tuyỏ??t tan.
  2. luckycandy

    luckycandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện như vậy mà có người nghĩ là chuyện bậy bạ thì .....Lucky này đành chịu thôi! Cũng không trách người ta được, bây giờ nhiều người có đầu óc không được trong sáng nên hễ thấy cái gì mà mình không biết thì cho rằng đó là bậy bạ, thật bậy bạ hết sức!
    câu chuyện mà tôi vừa kể chẳng qua chỉ là một câu chuyện vui thôi. Ông tiên đã biến cậu bé thành một thứ làm từ bông vải chứ không phải là những thứ mà FCBARCELONA nói đâu!

    lucky
  3. luckycandy

    luckycandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Còn bây giờ là phần tăng tốc đây!
    Các bạn còn nhớ con thỏ trong câu chuyện chứ? Nó sẽ chạy đua cùng các bạn trong phần tăng tốc này đấy!
    Chuyện là thế này:
    Sau khi ông thợ săn và thầy tu đi khỏi thì con thỏ cũng chui ra ngoài và đi tiếp, nhưng nó sợ lại gặp thợ săn nữa thì chết! Nó có nghe người ta nói là có một nơi gọi là thiên đường của thỏ! Ở đó không có thợ săn!!!!!!!! Con thỏ liền tìm đến nơi đó.
    Nó đi mãi thì gặp một cái bùng binh lớn thiệt là lớn! Chẳng biết phải đi đường nào nó muốn tìm một ông cảnh sát giao thông để hỏi đường nhưng chẳng thấy ông nào hết! Cảnh sát thì chẳng thấy nhưng nó lại thấy 3 ông thần ngồi ngay giữa bùng binh!
    Trong 3 ông này có 1 ông là thần nói dối, 1 ông là thần nói thật và một ông được gọi là thần thông thái thì có thể nói thật mà cũng có thể nói dối! Và trong 3 ông này thì chỉ có ông thần nói thật là có thể giúp con thỏ tìm được đường đi thôi!
    Con thỏ chỉ được hỏi mỗi ông một câu hỏi để biết ai là thần nói thật thôi. Nhưng nó đã hỏi câu đầu tiên với ông thần ngồi giữa như thế này:
    Ông là thần gì vậy?
    VÀ ông này trả lời :
    Ta chính là thần thông thái đây!
    Vậy là chỉ còn 2 câu hỏi nữa với 2 ông thần ngồi 2 bên, con thỏ phải hỏi tiếp như thế nào đây?????????
    Các bạn hãy giúp nó với!!!!!!!!!!!!!!!!!!Help pls!!!!

    lucky
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Theo chuyện xưa kể lại thì cậu bé có 3 điều ước bị biến thành một cái gọi là .....Softina hay một số cái tương tự.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  5. FCBARCELONA

    FCBARCELONA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.283
    Đã được thích:
    0
    Câu này phức tạp phết,ta phân tích đề bài cái đã nhể:
    Ông thần ngồi giữa chắc chắn không fải thần nói thật(gọi tăt là H nhé) chỉ có thể là thần thông thái(TT) hoặc thần nói dối(gọi tắt là LC). Ta thử hỏi 1 câu là :
    Nếu tôi hỏi TT "ông là thần gì?" thì ông ta sẽ trả lời ntn?
    H sẽ nói là "tôi không biết"(vì TT lúc nói dối,lúc nói thật,làm sao H biết được) hoặc "ông ta sẽ nói "tôi là thần thông thái" "(vì ông ngồi giữa chính là TT,ông ta vừa nói mình là TT xong)
    LC sẽ nói "ông ta sẽ nói "tôi là H( hoặc LC) " không thể có trường hợp "tôi là TT" được vì như vậy LC nói thật mất rồi.(trong trường hợp nào LC cũng không thể nói "tôi không biết"
    TT sẽ nói"ông ta sẽ nói tôi là "tôi là thần gì đó(H,LC hoặc TT)
    =====>cách giải đây rồi:
    Thỏ ơi,mày chỉ cần hỏi là "Nếu tôi hỏi TT "ông là thần gì",thì ông ta se trả lời ntn?"
    Ông nào nói với mày rằng "tôi không biết" thì ông này chắc chắn là người mày cần tìm rồi.
    Hoăc ông nào nói là "ông ta sẽ nói "ta là thần thông thái",khi mà không ai nói "tôi không biết" thì ông đấy cũng chính là người mày cần tìm.
    Phù,xong rồi,đúng chứ Lucky Candy
    Barça vô địch
    1929,1945,1948,1949,1952,1953,1959,1960,1974,1985,
    1991,1992,1993,1994,1998,1999,cup C1 1992
  6. huy_hung

    huy_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    hỏi câu khác hay hơn đi ! sao để mãi câu hỏi này thế!
  7. huy_hung

    huy_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi này nghe quen quá
    hình như tui đọc trong quyển 80 câu hỏi thông minh thi phải hay đại loại thế . lâu rùi tui cũng không nhớ nũa .hi hi
    hỏi cân khác đi
  8. huy_hung

    huy_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    em co cau hoi the nay !
    co 1 con khi khiem duoc 2 trai dừa , nhung duòng vè tổ của co phai di qua 1 cay cầu , mà cay càu này chỉ tải duọc nó và mọt quả dừa thôi , làm thế nao mà no di quacàu chỉ 1 làn ma dem duọc ca 2 quả dùa về tổ
    hi hi
    cau hỏi dễ quá phải không ?
  9. hello!

    hello! Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Có phải là "cotex"
    Có phải nó làm thế này không:
    Chỉ cần cầm một trái cũng được hay không cầm cũng được vì không quan trọng. Cái quan trọng mà nó cần phải có đó chính là một sợi dây cho dài để chi vậy
    Để nó cột một hoặc hai trái dừa rồi thả xuống nước còn nó cứ việc đi qua cái cầu, qua đến bờ bên kia rồi thì nó chỉ việc kéo một hoặc hai trái dừa lên là xong thôi còn việc mổ xẻ như thế nào thì miễn bàn phải không???
    H.thanh
  10. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Đúng là câu đố này dễ đến nỗi nhân vật chính chỉ là một chú khỉ. Chú chỉ cần thay nhau tung quả dừa, như vậy theo "tưởng tượng" thì chiếc cầu lúc nào cũng chỉ chịu lực của chú khỉ và 1 quả dừa thôi.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.

Chia sẻ trang này