1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài câu đố vui (phần 3)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Jask, 02/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chang`_luoi

    chang`_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Theo mình bạn trả lơi như thế là đúng rùi

    Chang` Luoi`
  2. luckycandy

    luckycandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Lucky rất cảm ơn ý kiến của bạn tula131! Lucky xin tiếp thu ý kiến !
    Mình mở ra mục này là có ý muốn cùng các bạn đố và giải những câu đố hay, thú vị. mình cũng đã cố gắng chọn những câu đố xứng đáng với cái tên của forum này và cũng không giấu gì các bạn, những câu đố này là do mình sưu tầm rồi sửa chữa sơ sơ, sau đó mới trình làng. Mình cũng rất mong nhận được những câu đố hay từ các bạn nhưng ...hình như là chưa có câu nào thực sự có thể coi là hay và khó cả ( không phải là mình tự cao đâu)!
    Vậy từ nay mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách hãy gửi lên những câu đố thật nặng ký nhé!!!!!!!

    lucky
  3. luckycandy

    luckycandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời đây!
    bây giờ mà Lucky không đưa ra câu trả lời thì chắc chắn các bạn sẽ không thể nào bỏ qua được, đúng không? Bởi vậy làm sao mà Lucky dám quên câu trả lời chứ! hiihi

    Ông thần ở giữa (B) nhận mình là thần thông thái=> ông ta không phải là thần nói thật! Bởi vì nếu là thần nói thật thì khi đuợc hỏi : Ông là thần gì? thì ông ta sẽ trả lời : tôi là thần nói thật!
    Các bạn OK chứ?
    Con thỏ không thể nào biết phải hỏi làm sao cả, bởi vì IQ của nó chỉ có 179 thôi! và nó nhờ Lucky hỏi dùm. Lucky đã hỏi tiếp như vầy nè:
    Lucky hỏi ông A ( ông A hay C gì cũng được)
    _ Trong hai ông kia ông nào là thần nói thật vây?
    Nếu A nói B là thần nói thật => A nói dối=>A cũng không phải là thần nói thật=> C là thần nói thật. OK chứ các bạn?
    Nếu A nói C là thần nói thật: => A tự nhận mình là thần thông thái hoặc nói dối! => A cũng không phải thần nói thật luôn! => C là thần nói thật! OK chứ các bạn?
    Nếu A nói cả B và C không có ai nói thật cả! => A tự nhận mình là thần nói thật!=>.........
    Hii hi..
    Nếu lucky nói tiếp thì hết hấp dẫn rùi phải không các bạn!
    Mấu chốt của vấn đề chính là chỗ này đây! Các bạn hãy thử suy luận tiếp theo cách của lucky đi nha! Như vậy mới vui, với lại để lucky còn có thời gian mà suy nghĩ tiếp nữa chứ!
    ( Suy nghĩ để tìm câu đố mới chứ không phải là tìm lời giải đâu! hihii.......)
    3 ngày nữa nếu các bạn vẫn chưa giải được thì lucky sẽ giải luôn phần còn lại và đưa ra câu tiếp theo luôn. các bạn ok chứ?

    LUCKYCANDY


    lucky
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Sau khí thấy giải đáp của lucky tôi thấy có lẽ câu đố này đang đi dần vào bế tắc vì bản thân lucky hình như cũng đang sai lầm.
    Ko cần thiết phải câu bài như thế đâu lucky. Câu đố khó thì tui chả thiếu thích là có ngay nhưng muốn chờ đơi lucky giải đáp nhưng thật sự là thất vọng vì cách nói nửqa chừng của bạn quá.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  5. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Có câu đố cổ điển dành cho các bác đây:
    Có một người lạc trên sa mạc, đói và khát, ông gặp 2 người giống hệt nhau mỗi người cầm một cốc nước. Họ nói : "Chúng ta là 2 vị thần thiện và ác, một người cầm nước độc chết người người kia cầm nước thần giải trừ mệt nhọc. Không nhất thiết thần ác sẽ cầm nước độc đâu nhé, nếu con có thể phân biệt đc nước độc hay nước thần thì con có thể thoát khỏi sa mạc, ngược lại con sẽ chết"
    Người thứ 2 nói: " Con chỉ đc hỏi một câu mà thôi, nhớ đấy, chỉ một câu. Và con cần phải biết rằng từ giờ phút này thần thiện sẽ luôn nói thật và thần ác sẽ luôn nói dối".
    Nói xong, 2 vị thần im lặng. Con người khốn khổ đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng đã hỏi đúng 1 câu mà lấy đc nước thần. Đố bạn biết câu đó là gì?

    Old Q

    Được sửa chữa bởi - trungphongqkamejoko vào 25/04/2002 21:40
  6. NoxiousRose

    NoxiousRose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    hỏi 1 người bất kì "nếu tôi hỏi người kia đâu là thuốc độc thì người đó trả lời là lọ nào ?" ==> KG: đó là thuốc giải mệt và ... ực ực
    If you can understand the me , then i can understand the you
    Tuấn_NoxiousRose - Lorits's Member(Insect)
  7. dinhtrung_bk

    dinhtrung_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chi dat noi cung co ly day
    nhung to nghi la do con bao do la con bao duc gap phai "su tu cai nen so vo mật lăn đùng ra chet

    trung

  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay được nghỉ lễ rảnh rỗi nên vào đây xạo 1 chút:
    Người đó hỏi rằng:
    - Thần ác ơi, đâu là chai Number one?
    Dĩ nhiên là thần thiện sẽ không lên tiếng gì mình đâu phải thần ác.
    Thần ác trả lời xong, người đó sẽ lấy chai ngược lại và dùng răng cắn cái cụp, nốc vào và lên mô tô đi tiếp.
    Hì hì, nhớ vote tui 5* nếu trả lời sai nhé.
  9. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hay, câu trả lời của Bác Rose rất chính xác, còn câu trả lời của bác Huy thì rất vui nhộn nhưng như vậy không lấy được nước thần đâu, không biết ông nào cầm nước gì mà.
    Các bác thử nghĩ xem nếu hỏi như thế này thì sao: " Có phải thần Ác giữ nước độc không?", liệu có lấy đc nước thần không? Theo tôi câu hỏi này không những biết đc nước thần ở đâu mà còn biết thần nào là Ác, Thiện nữa cơ.

    Old Q
  10. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Trungphongqkamejoko không hiểu ý tớ rồi! Tớ không có giải sai mờ... để tớ giải thích cho rõ chút xíu si ngĩ của tớ:
    Dĩ nhiên là không biết ai giữ lọ thuốc giải mệt và cũng không biết ai thiện ai ác, nên người đó mới hỏi:
    - Thần ác ơi, đâu là chai Number one?
    Hỏi như vậy thì thần thiện không trả lời vì người đó không hỏi ông ta.(Thần thiện vốn thật thà nên đâu có ''ơi'' khi không có ai gọi mình).
    Vậy suy ra, người trả lời là thần ác.
    Mà thần ác thì đâu có nói thật, ổng sẽ chỉ lọ thuốc độc và người đó chỉ việc lấy lọ còn lại uống vào để đi tiếp.
    Xong !!!
    Còn cái câu ''Có phải thần Ác giữ nước độc không?", thì không tìm ra chai number one đâu, bạn suy luận xem!

Chia sẻ trang này