1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài câu đố vui (phần 3)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Jask, 02/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Tu_vo_tinh

    Don_Tu_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trước khi gửi quà cho bạn dvha tới địa chỉ nhà riêng.Tác giả mong các bạn và bạn dvha cùng nhau giải đáp câu đố rất vui của tác giả như sau:
    Nếu 1 lần nữa bạn dvha lại là người chiến thắng thì phần thưởng bạn nhận được có giá trị gấp đôi.
    Câu đố như sau:
    Có 3 đôi trai gái ở bên này 1 con sông,trên sông chỉ có 1 con đò không người lái.Bạn làm cách nào để chuyển 3 đôi đó qua con sông,với điều kiện là :Nếu cứ vắng mặt người yêu thì cô gái sẽ bị hai anh con lại giết chết,kể cả người yêu của hai anh đó ở đó.Điều đó có nghĩa là nếu 1 trong 3 cô gái muốn sang sông thì chỉ có thể đi với người yêu hoặc là không đi cùng hai người con trai kia.
    Nếu 1trong 3 cô gái ở trên bờ thì phải có mặt người yêu hoặc vắng mặt hai anh kia
    Chú ý rằng các cô gái có thể bị giết chết ngay bên này sông hoặc bên kia sông,hoăc ở trên đò.
    Con đò chỉ chở được hai người và không hạn chế số lần chở.
    Các bạn tìm cách chuyển sang nhé,đừng để các cô gái bị thiệt mạng
    Nhanh lên các bạn ơi,Giúp đỡ họ đi ,kẻo xẩy ra án mạng đấy.
    Superman
  2. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Hi bác, tôi có một thắc mắc nhỏ thế này. Người ở dưới đò có giết được người trên bờ không, hoặc người trên bờ có giết người ở dưới đò không. Bác trả lời nhanh nhé.
    Happiness is a journey
  3. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ giả thiết là các câu hỏi của tôi là không thể nhé (tức la người trên bờ và dưới thuyền không giết lẫn được nhau)
    Gọi 3 đôi trai gái lần lượt là: a a', b b', c c'.
    Lần 1: a và a' cùng sang sông. a ở lại, a' quay về.
    Lần 2: a' quay về đón b' sang sông, a' lên bờ ở lại cùng a còn b' quay về.
    Lần 3: b' quay về đón b sang sông, b ở lại còn b' quay về lần nữa.
    Lần 4: b' quay về đón c' qua sông, b' lên bờ ở lại cùng a, a', b; c' quay về
    Lần 5: c' quay về đón c qua sông.
    Vậy là cả hội qua sông mà không ai chết cả.
    ------
    Nhưng cũng phải nói là tôi đã có nhiều giả thiết (nếu giả thiết là sai thì tôi xin giải lại nhé). Mong bác cung cấp thêm thông tin cho tôi nhé.
    Happiness is a journey
  4. Don_Tu_vo_tinh

    Don_Tu_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là không giết được .Các cô gái chỉ chết khi không có mặt người yêu ở đó và các hung thủ phải ở cùng bên này sông hoặc bên kia sông hoặc ở trên đò.
    Nhanh lên các bạn ơi.
    Superman
  5. Don_Tu_vo_tinh

    Don_Tu_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tác giả bổ xung thêm điều kiện.
    Người ở trên bờ vẫn giết được người dưới nước và ngược lại
    Nhanh chân lên các bạn ơi
    Superman
  6. Don_Tu_vo_tinh

    Don_Tu_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Như bạn dvha đã giải là:
    Lần 1 a a' sang sông
    a' quay về đón b'
    khi b' sang sông sẽ bị a giết chết luôn
    Ở đây chắc bạn dvha quy định :
    a b c là nam
    a' b' c' là nữ
    Superman
  7. hien5dn

    hien5dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác Don_Tu_vo_tin ơi, bác cho điều kiện khắc khe quá hà, sức em giải hổng có nổi. Hay là bác đừng cho thêm điều kiện ở trên thuyền vẫn giết được người trên bờ nữa, được không bác???
  8. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    a b c là nam. a' b' c' là nữ. Lời giải mới của tôi đây.
    Lần 1: a' đưa b' sang sông.
    Lần 2: a' đưa c' sang sông.
    Lần 3: b và c qua sông (a' ở lại bên này cùng a). c ở lại cùng c' còn b và b' quay về.
    Lần 4: a và b qua sông rồi ở lại cùng c còn c' quay về.
    Lần 5: c' đưa a' qua sông.
    Lần 6: c' và b' qua sông.
    Phân tích: Tạm gọi một bên bờ là A, còn bờ bên kia là B.
    Sau lần 1: Bên A có: a b c c' - Bên B có b' ->không có ai chết
    Sau lần 2: Bên A có: a b c - Bên B có b' và c' ->không có ai chết
    Sau lần 3: Bên A có: a a' b b' - Bên B có c và c' ->không có ai chết
    Sau lần 4: Bên A có a' b' - Bên B có a b c ->không ai chết
    Sau lần 5: Bên A có b' - Bên B có a a' b c ->không ai chết
    Sau lần 6: Tât cả đã qua sông.
    Ghi chú: những người không được nhắc đến ở bên A hay B tức là đang ở trên thuyền.
    Không biết có đúng không bác Don_Tu_vo_tinh.
    Happiness is a journey
  9. Theo tôi vì con cáo đó nhìn người đó giống baby_mouse quá chứ sao nữa!!!

    Mẹ cũng có một thời đã yêu
    Nên mẹ đừng cấm con yêu người ấy
    [/size=18]
  10. hnbao

    hnbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Text
    ĐƠN GIẢN THÔI BỞI VI CON BÁO VỪA CHÍCH QUÁ LIỀU VẬY THÔI.
    CHÍCH QUÁ LIỀU GHÊ QUÁ ,KHÔNG CHÍCH CÒN HƠN PHẢI KHÔNG CÁC BẠN
    BSF

Chia sẻ trang này