1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài câu đố vui (phần 3)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Jask, 02/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Có một câu đố gần giống với câu đố trên ,em gửi cho các bác tham khảo:
    Có 3 nhà sư và 3 con quỷ đứng trên một bờ sông, chỉ có 1 chiếc thuyền, nếu như 1 nhà sư đứng với 2 hoặc 3 con quỷ hay 2 nhà sư đứng với 3 con quỷ thì họ sẽ bị ăn thịt , còn các trường hợp khác thì không sao.À quên, nếu 1nhà sư đang đứng cùng 1 con quỷ mà 1 con khác chèo thuyền vè phía họ thì nhà sư đó cũng bị ăn thịt (hoặc 2 nhà sư với 2 con quỷ mà thêm 1 con chèo thuyền về phía họ thì cũng '"xong" nhé.
    Làm sao chỉ bằng 5 chuyến đò mà cả 6 nhân vật của chúng ta đều qua sônh an toàn nhỉ. Lưu ý là 1 chuyến đò tức la 1 lần đi và 1 lần về đó nhé!

    Mẹ cũng có một thời đã yêu
    Nên mẹ đừng cấm con yêu người ấy
    [/size=18]
  2. Don_Tu_vo_tinh

    Don_Tu_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời của bạn dvha hoàn toàn chính xác.Tácgiả rất hoan nghênh bạn dvha.
    Để chứng tỏ bạn dvha xứng đáng nhận phần thưởng của tác giả.Tác giả một lần nữa mời các bạn và bạn dvha tham gia giải đáp 1 câu đố nữa như sau:
    Có 12 viên bi trong đó có 11 viên nặng bằng nhau và 1 viên không biết nặng hơn hay nhẹ hơn 11 viên kia.Với 1 chiếc cân thăng bằng và được phép cân 3 lần,bạn hãy chỉ ra viên bi không cùng cân lặng với 11viên kia.
    Nào các bạn chúng ta cùng thử sức với bạn dvha nhé
    Nhanh chân lên các bạn ơi
    Superman
  3. hien5dn

    hien5dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Í, hihi, hai lần trướ em bị hụt rùi, giờ thì never nhá!!!!!
    Lời giải của em là: Ta chia 12 viên bi thành 3 nhóm, mỗi nhóm 4 đồng:
    *Cân lần 1: Mỗi bên cân để một nhóm. Có 2 khả năng:
    a) Cân thăng bằng: viên bi nhẹ ( hoặc nặng hơn)nằm trong nhóm thứ 3 (4 viên nằm ngoài) Ta đánh số 4 viên bi này (viên số 5,6,7,8)và cân tiếp 2 lần như sau:
    -Lấy 3 viên bi thật (ở trong 8 viên bi đã xác định được) ở 1 bên cân, bên cân kia để các bi số 5, 6, 7. Có 2 khả năng:+cân thăng bằng: viên bi lạ là viên bi số 8. Cân lần 3 so sánh viên bi lạ với 1 viên bi thật.
    -Cân ko thăng bằng: viên bi lạ nằm trong các viên 5, 6, 7. Lúc này ta cũng đã biết viên bi lạ nặng hay là nhẹ hơn viên bi thật. Cân lần 3 , 1 bên để viên 5, bên kia để viên 6. Cân thăng bằng thì viên 7 là bi lạ, còn không thăng bằng thì ta sẽ xác định được ngay là viên bi nào.
    b) cân không thăng bằng: đánh số bên nặng là các viên1, 2, 3, 4, còn bên nhẹ là 5, 6, 7 ,8. Ta cân tiếp cho riêng từng trường hợp này như sau:
    *Cân lần 2: một bên để viên 1, 2, 5, bên kia để viên 3, 4, 6. Có 2 khả năng:
    - Cân thăng bằng: viên bi lạ là viên 7 hoặc 8 và nhẹ hơn viên bi thật. Cân lần 3: 1 bên để viên 7, một bên để viên 8, viên nhẹ hơn là bi lạ.
    - Cân không thăng bằng: ta xét 2 trường hợp sau:
    _Bên các viên 1,2,5 nặng hơn :
    +viên bi lạ nặng hơn là viên 1hoặc 2
    + viên bi lạ nhẹ hơn, là viên 6.
    *Cân lần 3: để viên 1 một bên, viên 2 bên kia. Cân thăng bằng thì viên bi lạ là viên 6 và nhẹ hơn viên thật. Cân ko thăng bằng thì viên nặng hơn là viên lạ.
    _Bên viên 1, 2, 5 nhẹ hơn: thì thực hiện như trường hợp nặng hơn.
    Vậy nha, em chờ lời khen của bac đó!
  4. hien5dn

    hien5dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các bác wơi!!!!!!!!! Em cũng có câu đố để các bác tự đọc và suy ngẫm nè:
    Có 27 que diêm, 2 người chơi lần lượt nhặt diêm vào tay mình, mỗi lần đi nhặt ít nhất 1 que và nhiều nhất 4 que.Sau khi nhặt hết diêm , trong tay ai có số diêm chẵn thì thắng cuộc. Vậy các ác hãy chỉ cho người đi trưóc cách chơi thế nào để luôn thắng cuộc, người ấy sẽ hậu tạ các bác đấy!!!!
  5. shevakingvnn

    shevakingvnn Guest

    Cái trò này trên Nhi Đồng chủ nhật nó đố hoài em còn post lên đây làm gì??

    Shevakingvnn
    [/size=16]
  6. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Chậm chân mất rồi !
    Không biết quà gì vậy ????
    Được wendy sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 17:18
  7. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Xin mời các bác tiếp tục trổ tài qua Cuộc thi đố kỳ 4 chủ đề "Suy luận logic". Đây là những tình huống nghe qua có vẻ vô lý nhưng bạn phải vận dụng óc phân tích và suy luận tỉnh táo của mình để giải thích sao cho hợp lý. Đòi hỏi phải có IQ cao một chút đó! Em xin đưa ra thang điểm:
    Giải đúng 3 câu trở lên: vote 4 sao
    Giải đúng 5 câu trở lên: vote 5 sao
    Để cái topic này được gọn ghẽ xin các bác suy nghĩ kỹ và đừng post những câu trả lời bừa hoặc bông đùa. Nào mời các bác bắt đầu:
    1. Một bà người làm nọ cứ đến sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu là quét nhà theo thứ tự lần lượt từ phòng ngoài (gần cửa chính nhất) vào đến phòng trong (xa cửa chính nhất). Còn sáng thứ ba, thứ năm và thứ bảy thì bà quét nhà theo thứ tự ngược lại, từ phòng trong ra đến phòng ngoài. Tuần nào cũng vậy. Đố các bạn tại sao? Câu này đã giải
    2. Hôm nọ trời mưa tôi ra giữa đồng trống, tôi không mang ô cũng không mang bất kỳ một cái gì đủ lớn để che, vậy mà tôi vẫn không ướt tóc, và quần áo tôi vẫn khô nguyên. Tôi làm cách nào mà hay vậy? Câu này đã giải
    3. Một con bò bị buộc vào cột bằng một sợi dây thừng dài 10m. Cách cây cột 15m là một máng cỏ khô. Lát sau khi người chăn trở lại con bò đã ăn hết cỏ khô trong máng mặc dù sợi dây vẫn nguyên vẹn và không có ai cởi dây cũng như đút cỏ cho con bò ăn. Làm thế nào mà con bò ăn cỏ được? Câu này đã giải
    4. Phương vừa mới mua một chiếc Honda Wave mới. Cô bèn lấy xe chạy thử một vòng thành phố. Trên đường về cô đi vào đường một chiều (theo hướng ngược chiều). Lạng quạng thế nào cô đâm xe vào một người đi đường. Có một anh cảnh sát giao thông đứng gần đó nhìn thấy từ đầu đến cuối nhưng không hề thổi phạt mà vẫn cho cô đi tiếp. Đố bạn tại sao? Câu này đã giải
    5. Một người nói: "Hôm qua là ngày 28, còn ngày mai là mồng 3." Số ngày này cùng được tính theo dương lịch. Anh ta có khi nào nói đúng không. Tại sao? Câu này đã giải
    6. Có hai anh em ruột (cùng cha cùng mẹ) lớn lên ở chung một nhà, ngủ chung một giường, học chung một trường, vậy mà không hề nói chuyện với nhau lần nào. Dĩ nhiên họ không phải người câm điếc. Tại sao lại có thể như vậy được? Câu này đã giải
    7. Hôm nọ tôi tình cờ gặp một người trên phố. Tôi chạy lại gần anh ta và kêu lên: "Đúng là Hưng con bác Thịnh đây mà!" Anh ta gật đầu. Sự thật là từ trước đến nay tôi chưa hề trông thấy Hưng bao giờ, kể cả qua tranh ảnh hoặc nghe tả lại. Hai người không hề hẹn trước, và Hưng không hề mang một dấu hiệu nhận biết nào cả. Đây cũng không phải là một sự trùng tên. Nếu Hưng có nét giống bố mẹ thì cũng không đủ để tôi khẳng định như vậy. Vậy tại sao tôi lại biết mặt Hưng? Câu này đã giải
    8. Sau khi điều tra, cảnh sát nghi một người đàn ông tên Tùng là thủ phạm một vụ giết người. Cảnh sát lần ra được nơi cư ngụ của Tùng ở một phòng khách sạn, nhưng nghi ngờ là anh ta đã trốn không quay trở về nữa. Một trinh sát viên bèn đột nhập vào phòng của Tùng để lục soát thu thập chứng cứ. Lúc đó là 12 giờ khuya. Bất ngờ nghe tiếng gõ cửa dồn dập, trinh sát viên bèn quyết định mở toang cửa ra và một người đàn ông đang ôm bụng, máu chảy ròng ròng ngã lăn ra ngay cửa và tắt thở luôn. Trinh sát viên rất kinh ngạc khi nhận ra người đó chính là Tùng.
    Câu chuyện trên có điểm nào vô lý? Câu này đã giải
    9. Chuyện kể rằng có một người đàn ông nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Ông ta đi săn trong rừng Phi châu thì trông thấy hai con cọp. Ông giương súng lên bắn chết một con, con còn lại bỗng biến mất tiêu. Ông đang dáo dác tìm con cọp còn sống thì bất chợt cảm thấy có ai đang vỗ vai mình. Ông sợ quá, ngỡ là con cọp kia đã rình sau lưng từ hồi nào. Vừa lúc đó thì ông tỉnh dậy, nhưng vì yếu tim nên ông lên cơn đau tim và chết ngay lập tức, không biết rằng lúc đó vợ của ông vỗ vai để đánh thức ông dậy.
    Theo bạn thì câu chuyện này có đáng tin hay không? Câu này đã giải
    10. Một người đàn ông bước vào quán bar kêu một chai bia. Người đứng quầy hỏi:
    - Anh dùng bia gì, Heineken hay Tiger? Heineken 10 ngàn, còn Tiger 9 ngàn.
    - Cho tôi Tiger đi.
    Người đàn ông móc ra 10 ngàn đồng đặt lên quầy. Người đứng quầy thu tiền và thối lại khách 1 ngàn, rồi đưa anh ta một chai Tiger.
    Lát sau một người khách khác bước vào, cũng móc ra 10 ngàn đặt lên quầy và kêu:
    - Cho tôi một chai bia.
    Không hỏi gì thêm, người đứng quầy lẳng lặng đưa cho người khách mới vào một chai Heineken.
    Đố bạn tại sao người đứng quầy biết người khách nọ mua Heineken chứ không phải Tiger? Biết rằng người khách nọ dù đã từng vào quán này nhưng không có gu uống một thứ bia nào và thường kêu nhiều loại bia khác nhau. Câu này đã giải
    Được LungTungBeng sửa chữa / chuyển vào 18/07/2002 ngày 11:24
  8. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    1. Một bà người làm nọ cứ đến sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu là quét nhà theo thứ tự lần lượt từ phòng ngoài (gần cửa chính nhất) vào đến phòng trong (xa cửa chính nhất). Còn sáng thứ ba, thứ năm và thứ bảy thì bà quét nhà theo thứ tự ngược lại, từ phòng trong ra đến phòng ngoài. Tuần nào cũng vậy. Đố các bạn tại sao?
    2. Hôm nọ trời mưa tôi ra giữa đồng trống, tôi không mang ô cũng không mang bất kỳ một cái gì đủ lớn để che, vậy mà tôi vẫn không ướt tóc, và quần áo tôi vẫn khô nguyên. Tôi làm cách nào mà hay vậy?---Vì tôi ra giữa đồng trống ngay sau khi hết mưa
    3. Một con bò bị buộc vào cột bằng một sợi dây thừng dài 10m. Cách cây cột 15m là một máng cỏ khô. Lát sau khi người chăn trở lại con bò đã ăn hết cỏ khô trong máng mặc dù sợi dây vẫn nguyên vẹn và không có ai cởi dây cũng như đút cỏ cho con bò ăn. Làm thế nào mà con bò ăn cỏ được?----vì con bò và cái cột "ôm" nhau bằng một sợi dây 10m chứ không phải là cái cột được chôn dưới đất
    4. Phương vừa mới mua một chiếc Honda Wave mới. Cô bèn lấy xe chạy thử một vòng thành phố. Trên đường về cô đi vào đường một chiều (theo hướng ngược chiều). Lạng quạng thế nào cô đâm xe vào một người đi đường. Có một anh cảnh sát giao thông đứng gần đó nhìn thấy từ đầu đến cuối nhưng không hề thổi phạt mà vẫn cho cô đi tiếp. Đố bạn tại sao?
    5. Một người nói: "Hôm qua là ngày 28, còn ngày mai là mồng 3." Anh ta có khi nào nói đúng không. Tại sao?----Đúng chứ ! vì 28 là dương lịch, còn mồng 3 là âm lịch .
    6. Có hai anh em ruột (cùng cha cùng mẹ) lớn lên ở chung một nhà, ngủ chung một giường, học chung một trường, vậy mà không hề nói chuyện với nhau lần nào. Dĩ nhiên họ không phải người câm điếc. Tại sao lại có thể như vậy được ? --- Đúng rồi ! vì đang ngủ, đang học không thể nói chuyện với nhau được .
    7. Hôm nọ tôi tình cờ gặp một người trên phố. Tôi chạy lại gần anh ta và kêu lên: "Có phải anh là Hưng con bác Thịnh đó không?" Anh ta gật đầu. Sự thật là từ trước đến nay tôi chưa hề trông thấy Hưng bao giờ, kể cả qua tranh ảnh hoặc nghe tả lại. Hai người không hề hẹn trước, và Hưng không hề mang một dấu hiệu nhận biết nào cả. Đây cũng không phải là một sự trùng tên. Vậy tại sao tôi lại biết mặt Hưng ?---Vì hôm nọ tôi không biết, nhưng hôm nay tôi đã biết .
    8. Sau khi điều tra, cảnh sát nghi một người đàn ông tên Tùng là thủ phạm một vụ giết người. Cảnh sát lần ra được nơi cư ngụ của Tùng ở một phòng khách sạn, nhưng nghi ngờ là anh ta đã trốn không quay trở về nữa. Một trinh sát viên bèn đột nhập vào phòng của Tùng để lục soát thu thập chứng cứ. Lúc đó là 12 giờ khuya. Bất ngờ nghe tiếng gõ cửa dồn dập, trinh sát viên bèn quyết định mở toang cửa ra và một người đàn ông đang ôm bụng, máu chảy ròng ròng ngã lăn ra ngay cửa và tắt thở luôn. Trinh sát viên rất kinh ngạc khi nhận ra người đó chính là Tùng.
    Câu chuyện trên có điểm nào vô lý ?--- Vô lý chứ, phòng của mình sao lại còn gõ cửa " !
    9. Chuyện kể rằng có một người đàn ông nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Ông ta đi săn trong rừng Phi châu thì trông thấy hai con cọp. Ông giương súng lên bắn chết một con, con còn lại bỗng biến mất tiêu. Ông đang dáo dác tìm con cọp còn sống thì bất chợt cảm thấy có ai đang vỗ vai mình. Ông sợ quá, ngỡ là con cọp kia đã rình sau lưng từ hồi nào. Vừa lúc đó thì ông tỉnh dậy, nhưng vì yếu tim nên ông lên cơn đau tim và chết ngay lập tức, không biết rằng lúc đó vợ của ông vỗ vai để đánh thức ông dậy.
    Theo bạn thì câu chuyện này có đáng tin hay không ?----Chẳng tin tí nào cả ! Vì bị vồ, sau đó chết luôn rồi thì lấy ai mà kể lại ?!
    10. Một người đàn ông bước vào quán bar kêu một chai bia. Người đứng quầy hỏi:
    - Anh dùng bia gì, Heineken hay Tiger? Heineken 10 ngàn, còn Tiger 9 ngàn.
    - Cho tôi Tiger đi.
    Người đàn ông móc ra 10 ngàn đồng đặt lên quầy. Người đứng quầy thu tiền và thối lại khách 1 ngàn, rồi đưa anh ta một chai Tiger.
    Lát sau một người khách khác bước vào, cũng móc ra 10 ngàn đặt lên quầy và kêu:
    - Cho tôi một chai bia .
    Không hỏi gì thêm, người đứng quầy lẳng lặng đưa cho người khách mới vào một chai Heineken.
    Đố bạn tại sao người đứng quầy biết người khách nọ mua Heineken chứ không phải Tiger ? Biết rằng người khách nọ dù đã từng vào quán này nhưng không có gu uống một thứ bia nào và thường kêu nhiều loại bia khác nhau .
    Được LungTungBeng sửa chữa / chuyển vào 16/07/2002 ngày 19:48
    vẫn còn muốn nghĩ nữa, nhưng mà buồn ngủ quá rồi Lungtungbeng ơi
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  9. BoyDn

    BoyDn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Câu 1:Bởi vì bà ta nhác dêm chổi ra cất cho nên sau khi quét xong bà ta để chổi ngay chỗ kết thúc và ngày mai thì bà ta lại bắt đầu từ ngay chỗ cất chổi.
    Câu 2:Cậu kô ướt tóc vì cậu chơi đầu kiểu trọc lóc, và quần áo vẫn khô nguyên vì cậu đang ở truồng chạy ra ngoài đồng tắm mưa....
    Câu 3: Đơn giản là vì cây cột bị con bò bật tung.
    Câu 4: Bởi vì cô ta là bà xã của anh cảnh sát giao thông.
    Câu 5: Anh ta có thể nói đúng vì ngày 28 là ngày dương lịch còn ngày mồng 3 là ngày âm lịch. Cho nên có thể cũng có trường hơp như vậy xảy ra.
    Câu 6: Bởi vì đó là thằng cu lớn và thằng cu tí nho nhỏ ở phía dưới.
    Câu 7: Tại vì cậu Hưng này quá giống bố. Đơn giản như vậy mà cũng hỏi.
    Câu 8: Chỉ có một điểm này là dã quá vô lý rồi, chả có ai đang còn đủ sức gõ cửa dồn dập mà tự nhiên ngã lăn ra tắt thở... vớ vẩn.....
    Câu 9: Đáng tin vì con cọp kia so với con cọp cái thì cũng giống nhau thôi.
    Câu 10: Bởi vì nếu như uống tiger thì ông ta đã nói:
    - Cho tôi một chai bia với một ngàn (hoặc hai điếu con ngựa)
    Đề nghị bác cho em 5 sao và mời bác sang viếng thăm phần đố của em... phần đố của bác thì............ easy for me
  10. Kpopboy

    Kpopboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    1. Một bà người làm nọ cứ đến sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu là quét nhà theo thứ tự lần lượt từ phòng ngoài (gần cửa chính nhất) vào đến phòng trong (xa cửa chính nhất). Còn sáng thứ ba, thứ năm và thứ bảy thì bà quét nhà theo thứ tự ngược lại, từ phòng trong ra đến phòng ngoài. Tuần nào cũng vậy. Đố các bạn tại sao?----->Cái này thì chịu.
    2. Hôm nọ trời mưa tôi ra giữa đồng trống, tôi không mang ô cũng không mang bất kỳ một cái gì đủ lớn để che, vậy mà tôi vẫn không ướt tóc, và quần áo tôi vẫn khô nguyên. Tôi làm cách nào mà hay vậy?------>Cái này nói như hoavosac cũng được mà cũng có thể trả lời: tôi đã sấy khô tóc rùi còn quần áo tôi cũng là rồi thì sao ướt được nữa.
    3. Một con bò bị buộc vào cột bằng một sợi dây thừng dài 10m. Cách cây cột 15m là một máng cỏ khô. Lát sau khi người chăn trở lại con bò đã ăn hết cỏ khô trong máng mặc dù sợi dây vẫn nguyên vẹn và không có ai cởi dây cũng như đút cỏ cho con bò ăn. Làm thế nào mà con bò ăn cỏ được----->Thì vì con bò đã ăn hết cỏ từ trước khi nó bị cột(Máng cỏ khô chứ có nói trong có còn cỏ khô hay ko đâu). Sau khi nó ăn xong người chăn bò mới cột nó vào cột, đi đâu đấy rồi quay lại thì cũng đâu còn cỏ nữa.
    4. Phương vừa mới mua một chiếc Honda Wave mới. Cô bèn lấy xe chạy thử một vòng thành phố. Trên đường về cô đi vào đường một chiều (theo hướng ngược chiều). Lạng quạng thế nào cô đâm xe vào một người đi đường. Có một anh cảnh sát giao thông đứng gần đó nhìn thấy từ đầu đến cuối nhưng không hề thổi phạt mà vẫn cho cô đi tiếp. Đố bạn tại sao?-----> Khó thía---->chịu.
    5. Một người nói: "Hôm qua là ngày 28, còn ngày mai là mồng 3." Anh ta có khi nào nói đúng không. Tại sao?-----> Cái này dễ, đúng như hoa vô sắc nói thôi.
    6. Có hai anh em ruột (cùng cha cùng mẹ) lớn lên ở chung một nhà, ngủ chung một giường, học chung một trường, vậy mà không hề nói chuyện với nhau lần nào. Dĩ nhiên họ không phải người câm điếc. Tại sao lại có thể như vậy được ?------>Ở chung 1 nhà nhưng lúc ấy ở # phòng, ngủ chung 1 giường nhưng đang ngủ, học chung 1 trường nhưng # khối, khác lớp------> Sao nói chuyện được.
    7. Hôm nọ tôi tình cờ gặp một người trên phố. Tôi chạy lại gần anh ta và kêu lên: "Có phải anh là Hưng con bác Thịnh đó không?" Anh ta gật đầu. Sự thật là từ trước đến nay tôi chưa hề trông thấy Hưng bao giờ, kể cả qua tranh ảnh hoặc nghe tả lại. Hai người không hề hẹn trước, và Hưng không hề mang một dấu hiệu nhận biết nào cả. Đây cũng không phải là một sự trùng tên. Vậy tại sao tôi lại biết mặt Hưng ?----->Hì, thì vì Hưng rất giống bố, mà tôi thì quá rõ mặt bác Thịnh rùi.
    8. Sau khi điều tra, cảnh sát nghi một người đàn ông tên Tùng là thủ phạm một vụ giết người. Cảnh sát lần ra được nơi cư ngụ của Tùng ở một phòng khách sạn, nhưng nghi ngờ là anh ta đã trốn không quay trở về nữa. Một trinh sát viên bèn đột nhập vào phòng của Tùng để lục soát thu thập chứng cứ. Lúc đó là 12 giờ khuya. Bất ngờ nghe tiếng gõ cửa dồn dập, trinh sát viên bèn quyết định mở toang cửa ra và một người đàn ông đang ôm bụng, máu chảy ròng ròng ngã lăn ra ngay cửa và tắt thở luôn. Trinh sát viên rất kinh ngạc khi nhận ra người đó chính là Tùng.
    Câu chuyện trên có điểm nào vô lý ?-------> Cảnh sát đang ở trong nhà để điều tra lại mở cửa khi có tiếng gõ+Tùng về nhà mình mà lại gõ cửa-------->Vô lý đùng đùng.
    9. Chuyện kể rằng có một người đàn ông nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Ông ta đi săn trong rừng Phi châu thì trông thấy hai con cọp. Ông giương súng lên bắn chết một con, con còn lại bỗng biến mất tiêu. Ông đang dáo dác tìm con cọp còn sống thì bất chợt cảm thấy có ai đang vỗ vai mình. Ông sợ quá, ngỡ là con cọp kia đã rình sau lưng từ hồi nào. Vừa lúc đó thì ông tỉnh dậy, nhưng vì yếu tim nên ông lên cơn đau tim và chết ngay lập tức, không biết rằng lúc đó vợ của ông vỗ vai để đánh thức ông dậy.
    Theo bạn thì câu chuyện này có đáng tin hay không ?---->Tin ai? Ông ta chết rùi thì ai biết giấc mơ ông ta thế nào mà kể----->ko tin được.
    10. Một người đàn ông bước vào quán bar kêu một chai bia. Người đứng quầy hỏi:
    - Anh dùng bia gì, Heineken hay Tiger? Heineken 10 ngàn, còn Tiger 9 ngàn.
    - Cho tôi Tiger đi.
    Người đàn ông móc ra 10 ngàn đồng đặt lên quầy. Người đứng quầy thu tiền và thối lại khách 1 ngàn, rồi đưa anh ta một chai Tiger.
    Lát sau một người khách khác bước vào, cũng móc ra 10 ngàn đặt lên quầy và kêu:
    - Cho tôi một chai bia .
    Không hỏi gì thêm, người đứng quầy lẳng lặng đưa cho người khách mới vào một chai Heineken.
    Đố bạn tại sao người đứng quầy biết người khách nọ mua Heineken chứ không phải Tiger ? Biết rằng người khách nọ dù đã từng vào quán này nhưng không có gu uống một thứ bia nào và thường kêu nhiều loại bia khác nhau .-------> Anh ta đã từng vào quán này----> đã từng được hỏi và thông báo giá Hei và Ti.------>Nếu anh ta uống Tiger sẽ đưa 9 ngàn hoặc phải nói cho người bán biết mình uống Tiger. Còn đưa 10 ngàn mà ko nói gì thêm-----> Chắc chắn là mua Hei rùi.
    Nếu bạn đọc được những dòng này hãy dành những lời cầu chúc tới Trinaty, người bạn tuyệt vời của FFCB
    Trinaty ơi, mọi người sẽ luôn nhớ tới bạn
    Được kpopboy sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 16/07/2002

Chia sẻ trang này