1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài câu đố vui (phần 3)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Jask, 02/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 007

    007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    1.
    2. Tôi đang ngồi trong xe ô-tô ( thoã mãn chuyện ko mang theo cái gì để che) hoặc người khác mang theo đồ che dùm.
    3. Cột không cắm xuống đất.
    4. Đâm xe vào người này nhưng không phải trên đường mà trên vỉa hè.
    5. Ngày hôm qua là 28 dương lịch và ngày mai là mùng 3 âm lịch.
    6. Không là người câm điếc nhưng là 2 người câm ( rất xin lỗi nếu bạn đọc là một người khiếm khuyết chức năng )
    7. Nhưng Hưng đi chung với bố, hay mẹ anh ta.
    8.
    9.
    10. Tại vì trước đó quán vừa bán hết bia Tiger
    007@
  2. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã hưởng ứng. Thật ra có nhiều câu không dễ như các bác tưởng đâu. Xin được trả lời: (chỉ người nào giải ra đầu tiên mới được cre***)
    1. BoyDN giải đúng: Bà này lười nên quét xong ở đâu là để chổi đó (mặc dù bác chưa giải thích đầy đủ là chủ nhật bà ấy nghỉ chứ nếu không thì thứ tự sẽ không như vậy đâu).
    2. BoyDN đúng luôn: không có tóc, không có quần áo thì làm sao mà ướt được!
    3. Hoavosac giải đúng: Cây cột không chôn xuống đất.
    4. BoyDN quên mất câu "Quân pháp bất vị thân" rùi. Còn 007 quên mất luật giao thông: đi ngược chiều bị phạt là cái chắc!!
    5. Câu này không dễ chút nào đâu. Cả hai ngày mà người đó nói đều tính bằng dương lịch. Cho phép em sửa lại câu đố gốc cho nó rõ hơn.
    6. Ủa vậy chứ khi ở nhà ăn cơm vân vân... ít nhất hai anh em cũng phải nói với nhau tiếng nào chứ??!!! Em đã nói rõ rồi KHÔNG HỀ nói với nhau trong bất kỳ trường hợp nào! Dĩ nhiên họ không phải câm rồi. Câu này mẹo nó nằm ở tình huống, các bác đừng bắt bẻ câu chữ làm gì.
    7. Em không lường đưọc đáp án "Hưng giống bố" nhưng xin nói lại đó không phải là câu trả lời chính xác bởi vì Hưng có giống bố (hoặc mẹ) nhưng không giống đến nỗi người lạ có thể khẳng định được. (Đó là trường hợp thông thường) Cho phép em sửa lại câu gốc để tiện hơn.
    8. Câu này đúng là dễ, HVS đã giải đúng: Phòng của mình ai lại gõ cửa?
    9. Câu này cũng dễ, HVS giải đúng: chết rồi thì làm sao kể lại được cho mọi người biết.
    10. Các bác giàu trí tưởng tượng quá, nếu tôi là khách đã vào quán đó rồi thì tôi biết giá tiền nên không cần hỏi giá làm gì, đưa 10 ngàn có thối hay không thối thì tính sau. Tôi vẫn có thể nói "Cho tôi chai bia" và chờ người bán hỏi tiếp bia gì thì tôi mới trả lời tiếp. Thành ra theo lý luận của các bác thì không thể kết luận là tôi muốn mua Heineken được.
    Kết luận: Giải được 5 câu: 1,2,3,8,9. Còn 5 câu chưa giải 4,5,6,7,10.
    HVS đã giải được 3 câu, vậy bác ráng làm thêm 2 câu nữa để kiếm 5 sao nhá!! Rất tiếc chưa thể vote cho bác BoyDN được vì bác chỉ giải đúng có 2 câu (câu số 3 cũng tạm được nhưng HVS đã giải rồi). Tiếc cho các bác khác cũng giải được một số nhưng lại chậm chân nên không được tính. Cố lên nhá!
    Được LungTungBeng sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 17/07/2002
    Được LungTungBeng sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 17/07/2002
  3. BoyDn

    BoyDn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi đố lại bác LungTungBeng này, nếu như có ai có chỉ số IQ cỡ Anhxtanh thì hãy giúp cho bác LungTungBeng một tay:
    Câu 11:
    Có một anh chàng nọ là thành viên của mạng ttvnonline, nick của anh ta là..... tôi kô nhớ rõ nữa cho nên tạm gọi là Admin vậy. Anh Amin này yêu một cô nàng say đắm, anh ta từng thề rằng nếu như anh ta kô cưới được cô nàng thì anh ta sẽ vào Đà Nẵng nhảy cầu Sông Hàn tự tử. Trước một lời cầu hôn đầy tính lãng mạng và khủng bố như vậy cô gái đã nói với anh ta:
    Nếu như anh chấp nhận gian khổ đứng trước nhà tôi một trăm ngày, trăm dêm thì tôi sẽ lấy anh.
    Và thế là anh chàng Admin tội nghiệp kia dầm mưa giãi nắng, chấp nhận khó khăn đứng trước nhà cô gái để chứng tỏ tình yêu của mình dành cho cô gái. Thật là một anh chàng si tình tôi nghiệp.
    Câu chuyện tôi kể cho các bạn nghe chả có gì đáng nói nếu kô có cái ngày quyết định đó xảy ra. Đó là ngày thứ 100, sau 99 ngày dêm, gồng mình chiến đấu với gian khổ và khó khăn đến ngày thứ 100 .......anh ta lại biến đi đâu mất.
    Các bạn có thể cho tôi biết tại sao anh chàng Admin kia lại bỏ đi vào ngày thứ 100 kô?
    Được boydn sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 17/07/2002
  4. ngudabi

    ngudabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bác Lungtungbeg à, ở box English hơi buồn, em lại cắp đít theo bác vào đây. Cho em thử cái nhé:
    4. Phương vừa mới mua một chiếc Honda Wave mới. Cô bèn lấy xe chạy thử một vòng thành phố. Trên đường về cô đi vào đường một chiều (theo hướng ngược chiều). Lạng quạng thế nào cô đâm xe vào một người đi đường. Có một anh cảnh sát giao thông đứng gần đó nhìn thấy từ đầu đến cuối nhưng không hề thổi phạt mà vẫn cho cô đi tiếp. Đố bạn tại sao?
    Phương chở chính người đi đường, nạn nhân do Phương gây ra vào bệnh viện cấp cứu.
    5. Một người nói: "Hôm qua là ngày 28, còn ngày mai là mồng 3." Số ngày này cùng được tính theo dương lịch. Anh ta có khi nào nói đúng không. Tại sao?
    Anh ta nói đúng. Bởi vì anh ta đang đứng ở quốc gia A và nói hôm qua là ngày 28 có nghĩa là hôm nay là ngày 1. 3 = ngày 2. 3 ở quốc gia B. Vậy, ngày mai là ngày 3. 3 ở quốc gia B.
    10. Một người đàn ông bước vào quán bar kêu một chai bia. Người đứng quầy hỏi:
    - Anh dùng bia gì, Heineken hay Tiger? Heineken 10 ngàn, còn Tiger 9 ngàn.
    - Cho tôi Tiger đi.
    Người đàn ông móc ra 10 ngàn đồng đặt lên quầy. Người đứng quầy thu tiền và thối lại khách 1 ngàn, rồi đưa anh ta một chai Tiger.
    Lát sau một người khách khác bước vào, cũng móc ra 10 ngàn đặt lên quầy và kêu:
    - Cho tôi một chai bia.
    Không hỏi gì thêm, người đứng quầy lẳng lặng đưa cho người khách mới vào một chai Heineken.
    Đố bạn tại sao người đứng quầy biết người khách nọ mua Heineken chứ không phải Tiger? Biết rằng người khách nọ dù đã từng vào quán này nhưng không có gu uống một thứ bia nào và thường kêu nhiều loại bia khác nhau.
    Người khách mua một chai bia Heineken đưa 10.000 = 1 tờ 5.000+ 2 tờ 2.000+ 1 tờ 1.000.
    Đúng không bác!. Các câu khác khó nhai quá bác ạ. Anyway, I try later.
    NGUDABI
    NO MAN, NO CONCERN
  5. BoyDn

    BoyDn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Câu 5: Anh ta có thể nói đúng vì anh ta mới bi tông xe ngất xủi vài ngày.
    Bác lungtungbeng này thật là rắc rối qua'
    Câu 7: Cậu kô biết mặt thằng Hưng nhưng thằng bạn đi chung với cậu thì biết mặt thằng Hưng.
    Được boydn sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 17/07/2002
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Tớ chậm chân mấy rồi nhưng nghĩ rằng Ngudabi trả lời chính xác và rất thông minh. Bác không vote là tớ vote cho ngudabi đó!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Số ngày bao giờ chẳng hơn đêm 1 . Bác này chắc ít đi ngủ KS rùi! Thui để tớ du lịch vào DN rồi lấy hoá đơn thanh toán cho bác xem nha.
    câu 7: Không câm điếc nhưng mỗi người 1 tật thì sao nhỉ? 1 người câm người kia điếc
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    Được khongquen25 sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 17/07/2002
  8. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Rất hân hạnh được nghênh tiếp bác Ngudabi và hoan hô bác đã giải được câu 10. Còn các câu khác thì xin trả lời như sau:
    4. Anh công an gì mà thiếu nghiệp vụ vậy, nếu không thổi phạt Phương thì cô ta giả vờ chở nạn chân đi BV rồi... chuồn mất thì sao???
    5. Bác nói gì thật tình em không hiểu, nhưng thôi, bác khỏi cần giải thích thêm nữa, em xin nói lại cho chắc là anh ta đứng một chỗ chứ chả khi nào ở 2 quốc gia khác nhau đâu.
    Còn bác BoyDN thì bắt đầu hơi... rắc rối rồi đấy, đáp án của bác cao siêu em xin chịu. À mà em chưa giải xong hết bác đã nhảy vào đố rùi...
    To bác KQ25: Em đã bảo là đừng bắt bẻ câu chữ mà....hihi... thế nếu thằng điếc nói với thằng câm không được sao??
    Được LungTungBeng sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 17/07/2002
  9. BoyDn

    BoyDn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bác khongquen25 a` tôi đố tình huống chứ kô phải chơi chữ.
  10. 007

    007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    4. Anh ta là cảnh sát giao thông nhưng không mặc cảnh phục nên không thể phạt được.
    007@

Chia sẻ trang này