1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài câu đố vui (phần 3)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Jask, 02/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 007

    007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    6. Đây là 2 anh em bị dính liền nhau, chỉ có 1 miệng nên ko thể nói chuyện với nhau được, hihi
    007@
    Được 007 sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 17/07/2002
  2. Waves

    Waves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    4.Xe mới mua mà đã hư rồi, Phương đang dắt bộ mà, lỡ quẹt nhẹ tí xíu mà làm gì dzữ dzậy
    5. Hôm qua (hiện tại là ngày 1/3 23giờ 59 phút 59 giây) là 28/2, ngày mai (hiện tại là ngày 2/3 0 giờ 0 phút 2 giây) là mồng 3/3
    6. Người em lớn lên, biết nói biết nghe thì người anh đã die rồi, sao mà nói chuyện được
    Được waves sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 17/07/2002
  3. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hay quý nương Waves là ai, ghé qua tệ xá của qua hân hạnh quá, cô nương giải trúng phóc mất 3 câu của qua rùi... huhu ........ Vote cô nương (và bác HVS) 4 sao đó
    Buồn qué Còn câu cuối 7 giải luôn cho xong đi!!
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    7. Hôm nọ tôi tình cờ gặp một người trên phố. Tôi chạy lại gần anh ta và kêu lên: " Đúng là Hưng con bác Thịnh đây mà ! " Anh ta gật đầu. Sự thật là từ trước đến nay tôi chưa hề trông thấy Hưng bao giờ, kể cả qua tranh ảnh hoặc nghe tả lại. Hai người không hề hẹn trước, và Hưng không hề mang một dấu hiệu nhận biết nào cả. Đây cũng không phải là một sự trùng tên. Nếu Hưng có nét giống bố mẹ thì cũng không đủ để tôi khẳng định như vậy. Vậy tại sao tôi lại biết mặt Hưng ?----Quá dơn giản, tôi biết mặt Hưng là vì tôi đã gặp Hưng hoặc tôi đã nhìn thấy Hưng qua ảnh---Phải không Lungtungbeng ui - Câu chuyện ở trên chỉ là quá khứ, còn câu cuối cùng !!! nhắm mắt lại cũng biết là phải nhìn rồi thì mới biết được chứ ..hihihi...
    ------------------
    Giải luôn câu của BoyDaNang nhá ! Anh chàng này không xuất hiện trong ngày thứ 100 vì anh ta là người thay thế cho nhân vật chính trong 99 ngày đã qua...Ngày thứ 100 ( ngày cuối cùng ) thì nhân vật chính mới xuất hiện...hihi...
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  5. Waves

    Waves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Waves em đây là ... thành viên mới ... đó, anh LTB không thấy sao
    còn câu 7 thì khó wá, chắc để em giải đại như vầy đi :
    anh LTB đi ngoài đường gặp ai cũng .. lại gần anh ta và kêu lên: " Đúng là Hưng con bác Thịnh đây mà ! " , hên wá.... hôm đó gặp anh chàng đó bị hâm nên... gật đầu đại
  6. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    He he... biết ngay mừ... vote cho một cái là anh anh em em liền hà chắc ý muốn nói LTB cũng... hâm hẩm chứ gì.... ác quá đi
  7. ngudabi

    ngudabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Không phải bắt bẻ gì bác đâu. Nhưng mà em nghĩ là Phương đâm vào người đi đường (có nghĩa là người đi đường không thể ngồi một mình sau xe được, mà cần phải có người khác bế nạn nhân). Vậy thì, người bế đó làm nhân chứng thì Phương chuồn làm sao được. Thôi lăn tăn với bác một tí thôi.
    Được ngudabi sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 17/07/2002
  8. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Bác này đúng là có khiếu làm luật sư đấy, gì cũng cãi đưọc thui em xin thua
  9. Everest2

    Everest2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    7. Hôm nọ tôi tình cờ gặp một người trên phố. Tôi chạy lại gần anh ta và kêu lên: " Đúng là Hưng con bác Thịnh đây mà ! " Anh ta gật đầu. Sự thật là từ trước đến nay tôi chưa hề trông thấy Hưng bao giờ, kể cả qua tranh ảnh hoặc nghe tả lại. Hai người không hề hẹn trước, và Hưng không hề mang một dấu hiệu nhận biết nào cả. Đây cũng không phải là một sự trùng tên. Nếu Hưng có nét giống bố mẹ thì cũng không đủ để tôi khẳng định như vậy. Vậy tại sao tôi lại biết mặt Hưng ?
    Vì thấy anh ta đi từ nhà bác Thịnh ra và chào bố(tức bác Thịnh), thì anh ta ko là con bác Thịnh thì là con của ai đây??
    Nếu đúng bác LTB có thể vote cho em 5* được ko?? Còn bác nào thấy đúng nữa.... cũng vote luôn cho em đi (5* đấy nhá). Hì hì tiếc là bây giwò em mới thấy cái này biết trước thì em đã xơi được 6-7 câu của bác rồi. Bác còn câu nào nữa khao mọi người đê
    Do it right the first time !
    Được Everest2 sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 17/07/2002
  10. 007

    007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác LTB xem lại đáp án của mình, hay là do waves là con gái nên bác dễ dãi như vậy?
    Nguyên văn đề ra câu 4 : Trên đường về cô đi vào đường một chiều (theo hướng ngược chiều).
    Giải là dắt bộ, thế mà bác TLB cho điểm, không hiểu nổi!!!
    Được 007 sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 17/07/2002

Chia sẻ trang này