1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài câu đố vui (phần 3)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Jask, 02/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
  2. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1

    1. Chú Hai tay đang xách một cái chuồng trùm kín, trong đó có nhốt con vật gì không biết. Khi được hỏi con gì trong đó, chú móc ra một cái quẹt gas, bật lửa và huơ huơ lên. Vậy đố bạn con gì đang ở trong chuồng?
    2. Một cuộc nghiên cứu khoa học rút ra kết luận rằng mèo đen ăn ít hơn các loại mèo có lông màu khác. Theo bạn đúng hay sai? Tại sao?_ hình như số lượng mèo đen ít hơn các loại mèo khác
    3. Trong tiếng Việt có một số động vật có thể biểu hiện bằng một chữ cái, ví dụ con bê (chữ B) và con dê (chữ D). Ngoài 2 con này ra thì còn bao nhiêu tên con vật như vậy nữa, và đó là những con nào? Lưu ý rằng đó phải là tên hoàn toàn đầy đủ của con vật (nói cách khác những tên gồm 2 chữ trở lên như "tê giác" là không hợp lệ).____ Không kịp nhớ hết các con vật, liệu con Tê Tê có được không nhỉ
    4. Có một con vật có thể nhìn thấy trong ban đêm không thua gì ban ngày, kể cả vật ở gần lẫn vật cách xa hàng trăm thước. Đó là con gì? Xin bật mí: con này không phải là con mèo mà rất giống con chó, nhưng ít di chuyển hơn con chó. Câu này nếu bạn không biết chắc, thì xin đừng giải bừa nhá.
    5. Hãy chứng minh một cách ngắn gọn rằng 1 con mèo có 3 đuôi. Cũng bằng cách đó, chứng minh 1 con chó có 24 chân. Mách nước: dùng phương pháp tam đoạn luận và mẹo chơi chữ.___ mèo tam thể=> mèo ba thân thể=> mèo ba đuôi
    6. Một nhà thám hiểm Phi châu kể chuyện: "Tôi đang ngồi trên lưng voi đi sâu vào rừng thì bất ngờ trông thấy từ xa một con cọp ẩn mình sau các tàng cây. Tôi bèn giương súng lên ngắm thì bất ngờ nó phát hiện và tiến gần đến chỗ tôi. Nó gầm gừ một lát rồi bỏ đi..." Kể tới đây thì một người nghe ngắt lời và tỏ vẻ không tin vì câu chuyện trên có điểm vô lý. Bạn có đồng ý với người đó không, và tại sao?__Bác ơi con Hổ này bác Mang đến châu Phi ah
    7. Một nhà thám hiểm địa cực kể chuyện: "Lúc đó tôi thấy một con gấu trắng đang đói lăm le dõi theo một con chim cánh cụt từ xa trên nền tuyết trắng xóa. Nhanh như chớp con gấu nhào tới chộp được con mồi và xé xác nó ra ăn ngấu nghiến..." Kể tới đây thì một người nghe ngắt lời và cho rằng anh ta nói xạo vì câu chuyện trên có điểm vô lý. Bạn có đồng ý với người đó không, và tại sao?___Bắc cực =/= nam cực
    8. Cao cao tàu lượn giữa trời
    Tàu bơi dưới thấp biển khơi vẫy vùng
    Đại dương cuồn cuộn sóng trùng
    Hai tàu chẳng ướt cũng không sợ chìm

    Là gì?
    9. Có 4 con vật (2 cặp "vợ chồng" A và B) cùng đi tìm mồi thì gặp con sông chắn ngang, chỉ có cách nhảy qua. Cặp A nhảy xa hơn cặp B, nhưng cặp B lại vượt qua sông được, còn cặp A không qua được và bị bỏ lại sau. Đố bạn đó là các con vật gì, và tại sao?
    10. Câu đố cuối cùng, đây là câu ruột của chính tớ ra đó nhá, bảo đảm bạn chưa nghe bao giờ.
    Có lông, có mỏ, có thân
    3 đầu, 6 mắt, 4 chân đầy mình
    Hai bên 6 cánh thật xinh
    2 đuôi sau rốt, đố anh con gì?

    Nếu các bác đoán là con quái vật thì sai bét, vì đây là một con vật có thật đó các bác ui.[/size=3]
    Bác nào đoán được trên 5 câu, hoặc đoán đúng câu 10, tớ sẽ vote cho 5 sao để tỏ lòng ngưỡng mộ nhá. Nào vô đê!!!
    Lung Tung Beng :::

    Time never comes back. Thats why we should kill it before its gone.

    Được sửa chữa bởi - LungTungBeng vào 04/06/2002 21:10
    [/quote]
  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
  4. 0913.50.1984

    0913.50.1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Câu 1 :
    "cây gì non thì ăn được mà già thì làm củi" (đố là cây gì)
    Câu 2 :
    "cái gì càng gọt càng to(ý nói rộng ra to ra he he)" (đố là cái gì)
    Câu 3 :
    "cái gì mà cả nam lẫn nữ đều càn khi ngủ" (đố là cái gì)
    Câu 4 : câu này khó nhất này
    "con gì có hai lưng" (riêng câu này không cho HDH trả lời)
    MLE@
  5. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Đố các bác nha !
    Tớ có 12 quả cân , mà trong đó có 11 quả có trọng lượng bằng nhau và 1 quả có trọng lượng lệch (nặng hơn, nhẹ hơn không biết). Bằng cách nào trong 3 lần cân mà các bác có thể xác định được quả cân có trọng lượng lệch này.
    (hình dáng bên ngoài giống nhau, thứ tự lộn xộn.....)
    Vậy mong các bác điên cái đầu lần nữa nha.
    ......An la chet trong long mot it.....
    Eating is Everything.........
  6. Le_Plus_Beau_new

    Le_Plus_Beau_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    2.612
    Đã được thích:
    0
    Cái bài này tôi làm từ lâu lắm rồi, tại lâu quá không sờ đến nên quên xừ nó cách làm rồi. Chờ một tí tôi nhớ lại tôi trả lời cho
    Tặng các bác câu đố nữa này, tha hồ mà nát óc nhé: Xếp 8 quân hậu lên bàn cờ vua sao cho chúng nó không thể ăn lẫn nhau.
    Beau comme le Soleil
  7. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    khó quá nhỉ, hình như đây là toán khó của lớp... 5
    Hoá ra mình chưa được xoá mù chữ Tiểu học rồi
    Thôi thì nói phét tí, trúng thì chắc được xoá mù chữ
    - Lần 1:Chia đôi 12 quả cân, đặt lên cân . Bên nào lệch đi so với tiêu chuẩn thì bên đó có quả cân quái thai (nhưng đúng là ba que xỏ lá thật khi đề bài cho là nặng hơn, nhẹ hơn ko biết. Nếu quả cân quái thai nặng hơn bình thường, thì tất nhiên ta sẽ lấy 6 quả nặng hơn tiêu chuẩn và ngược lại)
    - Lần 2: Chia đôi 6 quả cân có khối lượng bị lệch so với tiêu chuẩn đó. Sẽ thấy 1 bên bị lệch so với tiêu chuẩn do bên này chứa chấp phần tử đỏ
    - Lần 3: Lúc này còn 3 quả. Đem cân 2 quả.
    + Nếu 2 quả bằng nhau thì thằng khốn nằm ngoài là đứa con hoang cần tìm
    + Nếu 2 quả lệch xích, chộp cổ thằng lệch so với tiêu chuẩn đưa ra hầu toà
    Phù, nói phét chán quá. Đi ăn đêm cái đã, lấy sức nói tiếp
    to Le Plus Beau: gửi người anh em R.E fan, bài toán quân hậu này tôi có đọc 1 lần nhưng cũng bởi quê mùa dốt nát, tạm thời chưa tìm ra cách giải. Ngại đặt bút hoạch định chiến thuật do dùng bàn phím nhiều rồi
    [red]Thă?ng Minh ăn hại kia! Bao giơ? ma?y mới lo cho vợ con va? báo hiếu bố mẹ ha? ? Mấy chục tuô?i đâ?u rô?i ! [/red][/size=4]
  8. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    câu đố về 12 quả cân, bác baphi đã có 1 sai sót trong lời giải, đó là không có định nghĩ nào về chiện "lệch đi so với tiêu chuẩn" cả. Cân bàn thì chỉ có chiện bên nặng bên nhẹ mà thôi.
    câu đố này tớ có thấy cô nàng Waves giải bên box Toán Học đã lâu lắm rồi, mà nàng í giải cho 13 quả cân cơ. Tìm hoài không thấy, thôi để tớ trích lại lời giải vậy:
    Đánh dấu 13 quả cân từ số 1 đến 13
    1. Cân phát đầu : 1,2,3,4 cân với 5,6,7,8
    1.1 trường hợp bằng nhau --> quả cân giả nằm trong 5 quả còn lại
    cân phát 2: 9,10,11 cân với 1,2,3
    1.1.1 trường hợp bằng nhau --> quả cân giả nằm trong 2 quả còn lại là 12,13
    cân phát 3: 12 cân với 1
    quá dễ rùi phải không, nếu bằng nhau thì quả giả là quả số 13, còn lệch thì đích thị là quả 12 rùi
    1.1.2 trường hợp không bằng nhau --> quả giả nằm trong 3 quả 9,10,11 và đồng thời ta bít luôn là quả giả nặng hay nhẹ hơn quả thật
    cân phát 3: 9 cân với 10
    --> lại wá dễ rùi chứ gì
    1.2 trường hợp không bằng nhau
    không mất tính tổng quát ta giả sử 1,2,3,4 nặng hơn 5,6,7,8
    --> 5 quả còn lại là thật
    cân phát 2: 1,2,5,6 cân với 3,9,10,11
    1.2.1 trường hợp bằng nhau --> quả giả nằm trong các quả 4,7,8 (nếu là 4 thì nặng hơn, còn nếu 7 hoặc 8 thì nhẹ hơn quả thật)
    cân phát 3 : 7 cân với 8
    --> quá dễ rùi
    1.2.2 trường hợp 1,2,5,6 nặng hơn 3,9,10,11 --> quả giả nằm trong 1,2 và nặng hơn quả thật
    phát 3: 1 cân với 2 --> cực dễ
    1.2.3 trường hợp 1,2,5,6 nhẹ hơn 3,9,10,11 --> quả giả nằm trong 3, 5,6 (nếu là 3 thì nặng hơn, còn nếu là 5 hoặc 6 thì nhẹ hơn quả thật)
    phát 3: 5 cân với 6 --> lại dễ nữa rùi
    xong nhé, còn bài 8 quân hậu nó xưa như trái đất, lên google search 1 phát ra cả đống
    nè http://acm.uva.es/p/v7/750.html
  9. Zinzen

    Zinzen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    (zin ơi cho mượn nick chút nhe! )
    Hì... lúc gởi bài lên tui chưa kịp đọc bài của Ngusay, có nhiều cái không thể biết hết được.
    Câu đố của Le Plus Beau rất lạ (hê hê, cũ người mới ta mà), tui thấy Ba Phi giải không được do qu ê m ùa d ốt n át nên nhảy vào giải giúp.
    Bây giớ tui đố nhưng câu này mới thật sự là xưa xửa xừa xưa, xưa như trái đất nè, nhiều người cũng biết là tui lượm ở đâu rồi...
    14/2 ai cô đơn thì vào đây thử sức, trả lời không đúng đáp án cũng đuợc , miễn là giải thích hợp lý.
    Chuẩn bị....bắt đầu....giải đi...
    -Con gi? quý ma? không hiếm?
    -Cái gi? thấy ít thi? nhiê?u, thấy nhiê?u thi? ít?
    -Cái gi? thấy thi? không gặp, gặp thi? không thấy?
    -Cái gi? nhi?n không thấy, lấy chă?ng được, thấy rof thi? biến mất liê?n?
    -Ca?ng thắng ca?ng thua?
    -Ca?ng phá ca?ng khó?
    -Cái gi? xuất hiện 3 lâ?n trong một khoa?nh khắc nhưng lại không bao giơ? xuất hiện trong 1 năm?
    -Cái gi? nho nho?, be bé, xinh xinh ma? hâ?u như ai trên đơ?i na?y cufng có, ma? khi nó đụng nhe? nhẹ tới cái ma? bạn du?ng sức lực cufng không vượt qua được thi? nó vượt qua một cách ngon ơ?
    -Bạn dùng tôi từ đầu đến chân. Càng làm việc tôi càng mềm mỏng. Hỏi tôi là cái gì?
    -Bạn nghe được tôi, thấy được những gì tôi làm nhưng không nhìn thấy tôi, vậy tôi là ai?
    -Cái gi?:
    Lưng ơ? đă?ng trước
    Bụng ơ? đă?ng sau
    Hai mắt ơ? dưới
    Cái đâ?u ơ? trên?
    -Ơ? đâu có đươ?ng ma? không có xe, có rư?ng ma? không có cây, có tha?nh phố ma? không có nha??
    -Con vật nào trong 3 con vật sau có thể nhìn rõ nhất ở chỗ hoàn toàn tối mịt: báo gấm, diều hâu hay cú?
    -Gia đi?nh na?y có 7 ngươ?i con, một nư?a trong số họ la? con trai. Vậy gia đi?nh đó có chính xác mấy ngươ?i con trai?
    -Chứng minh : 1$ x 1$ = 100$
    -Một cậu bé muốn vào rừng lượm sỏi, biết trên con đường qua rừng, viên sỏi thứ hai sẽ cách viên sỏi thứ nhất là 1 mét; viên thứ ba cách viên thứ hai 2 mét; viên thứ tư cách viên thứ ba 4 mét; viên thứ năm cách viên thứ tư 8 mét; cứ thế khoảng cách các viên sỏi sẽ tăng lên theo quy luật đó. Hỏi cậu bé lượm ít nhất bao nhiêu viên sỏi cho đến khi ra khỏi khu rừng? (Biết thêm viên sỏi thứ nhất cách bìa rừng cậu bé đứng 4 mét và con đường qua rừng dài 400 mét).

    Được zinzen sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 10/02/2004
  10. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Bánh xà phòng tắm

    các câu còn lại ... nghĩ đã
    Sun for day
    Moon for night
    Rose for love
    And you just for me

Chia sẻ trang này