1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài đóng góp cho các CLB Dancing

Chủ đề trong 'Dancing' bởi tulipden, 17/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Ghi chú là Tulipden là nữ nhé bà con. Đây là một thành viên kỳ cựu của TDC, cùng thời với LS, Bullfrog ... và nhiều thành viên kỳ cựu khác.
    Em ạ, trước em comment ở blog của anh, anh cũng bảo là cứ về nhà đi, rồi tai nghe mắt thấy, rồi xem lại quá trình phát triển của Salsa Hà Nội mới thực sự phát triển được 3 năm.
    Em thử tính, 3 năm trước, số người nhảy Salsa chỉ vẻn vẹn khoảng 10 người, nay con số đã tăng lên rất nhiều. Hiện tại có nhiều người nhảy tốt, vượt qua cả thầy giáo, chất lượng Salsa được nâng lên.
    Nhưng em nói về cái "chất" có phần đúng đấy. Nhưng đó là xu thế chung ở các nơi, không loại trừ Việt Nam. Mọi người cùng tham khảo bài phỏng vấn Eddie Torres:
    ........Thực tế trên khiến tôi băn khoăn rằng có thể tương lai chúng ta sẽ không còn được thấy lối nhảy chính thống đặc trưng của Mambo nữa. Bạn sẽ thấy rất nhiều phần trình diễn bị "sân khấu hóa", tức là đã đi quá xa phong cách đích thực của Mambo. Bạn có thể thấy rất nhiều màn biểu diễn theo phong cách hip-hop/salsa. Tại các buổi trình diễn Salsa Congressco, bạn có thể nghe thấy những bản nhạc được mixed giữa hip-hop, reggagae và các thể loại nhạc khác nhau để tạo thành salsa. Tôi lo rằng điều này sẽ đưa đến việc lối nhảy Mambo chính thống sẽ dần mất đi và Mambo sẽ bị biến đổi đến độ bạn không thể nhận ra nó nữa. ........
    Tôi muốn kết thúc cuộc nói chuyện bằng ý kiến là dancing là một cái gì đó mang lại niềm vui cho mọi người. Nó giống như việc ra ngoài ăn một đĩa cơm với đậu mà chả phải nghĩ ngợi gì. Bạn nên tận hưởng nó. Hiện nay sự ganh đua và trò xấu đang diễn ra. Trước đó chỉ có một Eddie Torres Dance Company còn hiện ay có triệu vũ đoàn đang muốn nổi tiếng. Ai cũng muốn hết mình với điệu nhảy nhưng có quá nhiều sự đối đầu không đáng. Tôi luôn nói với những người này rằng ai cũng có phần của mình. Chỉ cần bạn luôn là chính mình và bạn có thể thành công như bạn muốn. Đừng nên mang những trò xấu đến các câu lạc bộ. Điều này giống như việc phát triển các "bang hội" tại các club vậy.
    Ở đâu cũng thấy các bè phái. Mọi người ganh đua với nhau. Đây là mặt tiêu cực đang diễn ra trong cộng đồng dancer. Nó là một thứ chất độc, một loại dịch bệnh phát triển song song cùng vẻ đẹp của điệu nhảy. Nó thật sự làm tôi quan tâm. Tôi đã nghe quá nhiều chuyện về những người ganh đua bằng những cách tiêu cực. Tôi nói với họ "Thôi ngay những trò đó đi". Thình thoảng tôi muốn quay lại thời kỳ khi mọi người tuy không biết nhiều nhưng luôn vui vẻ khi dancing. "

    Cá nhân anh vẫn giữ quan điểm trong dạy và chơi Salsa là: Tự do và ngẫu hứng. Nhưng bên cạnh đó còn có nhiều quan điểm khác, ví dụ dạy và học theo combination, hoặc đưa các vũ hình và kỹ thuật Latin Dancesport vào Salsa, điều đó là rất bình thường, và nhiều người có thể trở thành "giỏi". Những người "giỏi" qua thời gian ngấm Salsa, họ sẽ tự nhận thấy và thay đổi, và sẽ thoát khỏi cái ngoặc kép "..." đáng ghét kia.
    Trong quãng thời gian 10 năm biết đến dancing, Benkai nhận thấy, đỉnh cao nhất của mỗi dancer là trở thành "Dancer trong lòng mọi người".
  2. maitrangha9

    maitrangha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em thực sự rất tâm đắc với bài báo và bài viết của anh Benkai. Với bản thân em, em đến với salsa cũng từ lòng đam mê với dancing, em muốn được nhảy, muốn được hoà mình và với nhạc, và thể hiện các cảm xúc theo nhạc, nghệ thuật biểu diễn cũng là một cái mà em hướng tới. Vì vậy, em muốn cùng mọi người được thực hiện đam mê của bản thân, muốn được nâng tầm của mình lên đơn thuần chỉ là để mình có thể phiêu theo nhạc nhìêu hơn, và làm mới bản thân cùg các bước nhảy của mình, chứ không phải ganh đua để thể hiện một vị trí nào đó của bản thân. Cái nhìn đối với người giỏi hơn hay một ngươì có phong cách khác mình, thậm chí là cái mình kô thích phải là cái nhìn nể trọng, hoà đồng và học hỏi chứ khôg phải là ganh tị và cố tìm ra cái điểm mà mình kô thích.
    Hiện nay, việc phân tách tư tưởng theo các câu lạc bộ vẫn còn tồn tại và em đã chứng kiến điều đó. Bản thân người xây dựng phong trào kô có ý đó, nhưng mỗi thành viên tham gia lại mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, và hình thức truyền miệng lại có ảnh hưởg đáng kể. Hãy hướg tới tinh thần chung của cộng đồng salsa, những vấn đề đó sẽ trở nên rất nhỏ bé và dần mất đi. Em tin thế ^^
    Chúc mọi người một ngày thật vui vẻ ^^
    Tối nay ODC nào,hehe
  3. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Quên mất ghi rõ nguồn bài phỏng vấn Eddie Torres, cảm ơn bạn Thảo Newdances đã dịch bài này.
    http://www.newdances.net/vi-vn/noi-dung-bai-viet-498/phong-van-eddie-torres---vu-su-mambo-huyen-thoai/57/default.aspx
    PS: Về khoản Salsa taxi, Benkai định Việt hoá nó thành món "Salsa ôm".
  4. harysaam

    harysaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân em thì thấy là như này: em mạo muội "định nghĩa" salsa nói riêng và dangcing nói chung là j theo cái nhìn chủ quan của em:
    Salsa (dancing) là cách mình enjoy nhạc, cách mình cảm nhận, cách mình thể hiện niềm đam mê và sự hứng khởi với âm nhạc!
    Vậy thì sao nhỉ? thì đó là cách enjoy của mỗi người, còn họ enjoy như nào thì do cá tính họ, do sở thích, hay vĩ mô hơn tí là do nền văn hóa dân tộc!
    Em ủng hộ và tán thành ý kiến của anh Benkai! Salsa vào Việt Nam được bao lâu rồi? khoảng tgian này chưa đủ để hình thành hay định hình được 1 cách rõ nét phong cách nhảy của "cả 1 nền salsa quốc gia". Cái j mới mà chả có nhiều bất cập chứ, khó mà tránh khỏi được!
    Quay lại ý kiến của bạn tulipden, tớ hoàn toàn tán thành và ủng hộ hết các chi về hình thức "peer support", khá là hay và bổ ích! Nhưng ... tớ ko thực sự đồng ý cái nhìn của bạn về phong cách nhảy của 1 ai đó, vì như ở trên tớ nói đấy, mỗi ng` 1 phong cách!
    "Salsa là 1 chất gây nghiện, và tôi là 1 con nghiện nặng"! ^^
  5. RubySal

    RubySal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Yep ! Anh Ben nói hơi bị chí lý chí tình. Em là em bồ kết cái sự nhìn nhận công bằng ở anh Ben đấy. Bravo anh Ben !!!
  6. boman_bk

    boman_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    @vlc: Tớ thấy không khoái lắm cái từ cuồng nhiệt trong câu này:
    "Salsa là điệu nhảy[red] cuồng nhiệt [/rednên để thể hiện được hết cái chất của nó thì yêu cầu người nhảy phải máu lửa, phải vô tư phóng khoáng. Nên chỉ thích hợp với những ai thuộc tính cách hướng ngoại, thích thể hiện."
    Tớ thấy khoái từ ngẫu hứng, phóng khoáng hơn vì thực tế tớ nhìn thấy có những người nhảy cuồng nhiệt đến mức hùng hục, hùng hục làm mất đi tính ngẫu hứng trong Salsa.
    @tulipden: Bạn à ở Hanoi cũng có những người nhảy Salsa theo phong cách ngẫu hứng, body movement chứ không chỉ là thiên về tổ hợp.
    Nhiều lúc tớ nhìn các bạn ấy nhảy tớ thấy rất hứng khởi phải tự cười phá lên . Lúc nào rảnh bạn về VN mục kích một buổi Streetdance sẽ rõ hơn nhé.
    Còn về các trường phái Salsa tớ thấy đều có cái hay, mình thích cái gì thì theo thôi. Phải để không gian cho Salsa phát triển chứ không nên bó hẹp nó vào một kiểu nào đấy.
    Chúc bạn ngày càng dance Salsa ngẫu hứng, phóng khoáng hơn nhé
  7. vn1190

    vn1190 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một người học và dancing ở HN, và hiện nay may mắn có cơ hội được tiếp xúc với Salsa ở bên ngoài VN, mình rất thông cảm với những chia sẻ của tulip đen... có lẽ chúng ta có nhiều điểm chung, mình cảm nhận và hiểu được từ những góp ý của bạn và không thể phủ nhận rằng rất nhiều nhận xét của bạn về Salsa VN là đúng. Đồng ý với chị Ly rằng gợi ý của bạn về supporters là rất hay vì thực sự mình tin rằng đó cũng là 1 cơ hội cho các bạn có đam mê và khả năng trau dồi và luyện tập để sau này chính họ có thể trở thành teacher (ở VN mình chưa thấy có lớp học nào dành cho những người muốn trở thành teacher cả, ở bên này có rất nhiều, vì rõ ràng nhảy hay là 1 chuyện nhưng dạy tốt lại là 1 chuyện khác) và mình cũng muốn đưa thêm ý kiến của mình với các CLB rằng đã bao giờ các anh/ chị nghĩ tới làm 1 workshop để training những người muốn học hỏi thêm để trở thành Salsa teacher chưa nhỉ.... mình nghĩ ý tưởng này rất hay để góp phần mở rộng salsa ra những thành phố khác, ví dụ như ở HP hiện nay mình biết Salsa cũng đang bắt đầu phát triển và chắc rằng ở những nơi khác khả năng cho cộng đồng salsa của chúng ta cũng là rất lớn.
    Còn nếu nói về kỹ thuật salsa VN thì có lẽ bạn đánh giá hơi thấp Salsa VN tulip đen ạ... Salsa VN nếu so với các nước khác thì rõ ràng còn quá trẻ, nhưng thực sự nhìn lại thì thấy người VN mình chơi Salsa ko tệ chút nào, nếu ko nói rằng chúng ta tiếp thu khá nhanh. Mình cũng chỉ là 1 người chơi salsa rất bình thường thôi, nửa năm bận học hành ko đi nhảy thì rõ ràng là ko thể nhảy tốt nổi, vậy mà mình vẫn nhớ hôm đầu tiên mình đến chơi ở Bar Salsa (London) nhảy với 1 bạn Slovenia, sau này là bạn dancing rất thân của mình, bạn ấy có nói với mình 1 câu rằng "Now I know that they have very good salsa classes in Vietnam" (nghe cái này xong tự hào cho nhà mình quá, mà lại thấy cám ơn anh Benkai nhiều hơn). Và mình thấy rằng những chân chơi salsa tốt ở bên mình, không ai có dưới 10 năm miệt mài trên sàn nhảy 1 cách nghiêm túc cả....
    Nghiệm lại 1 điều rằng, cái gì cũng cần phải có thời gian. Nhưng salsa VN đã có 1 bước khởi đầu khá tốt và tiềm năng ko hề nhỏ, mình tin rằng trong thời gian tới, tiếp tục học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm chúng ta sẽ có 1 cộng đồng salsa đáng để nở mày nở mặt và cũng hy vọng chúng ta có thể tạo phong cách riêng cho chính mình, Vietnam style chẳng hạn.
  8. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    tâm đắc nhất câu na?y cu?a VN
    "dance as you are.. "
  9. strange8rose

    strange8rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    một teacher từng nói" Cho dù bạn nhảy giỏi đến đâu bạn vẫn phải học lại cơ bản" Những nhịp phách ban đầu, những chuyển động ban đầu rất quan trọng. Nó là cơ sở để cho những bước nhảy phức tạp hơn. Những dancer đỉnh cao thì họ luyện tập cơ bản nhiều lắm, ngày nào cũng tập tập với niềm say mê.Không có gì là nhàm chán vì càng tập càng khám phá ra những chuyển động nhỏ nhất,những thay đổi mới mẻ của cơ thể. Từ đó mới hình thành nên style...tù đó mới có thể chuyển động theo nhạc...mới để nhạc ngấm vào ...mới có thể phiêu theo nhạc.Người nhảy giỏi ngay cả nhảy với những người mới toe chẳng biết gì về nhảy thì vẫn có thể thông qua chuyển động của mình làm cho người không biết cảm nhận được nhịp của nhạc, đi được những cấu hình nhảy...và thậm chí những bước ngô nghê cơ bản lại cho bạn thấy rằng thực ra mình không đúng,mình cũng chưa chuẩn, mình cũng chẳng Pro...đó là cách hoàn thiện mình cực hay...
    " dance as you are..." là câu slogan rất tốt. Đối với những người mới học hay thiếu tự tin thì là câu tự kỉ ám thị cần thiết. Nhưng để thể hiện được tinh thần đó thì chưa chắc đã dễ đâu. Tôi Pro, tôi kĩ thuật, tôi chơi Salsa lâu rồi...Nhưng đến lúc những người xem bạn nhảy chỉ thấy những chuyển động tạm gọi là phức tạp, nhưng không hợp với giai điệu mà người nghe cảm nhận được, thấy khô khan cầu kì thiếu sức sống...Có những người nhảy giỏi đến mức độ chỉ đi cơ bản thôi đã rất hấp dẫn rồi,.
    ... Có cảm xúc và biết cách thể hiện cảm xúc của mình thông qua điệu nhảy ...Đấy có lẽ mới thích hợp hơn khi nói về sự tự do , phóng khoáng trong salsa. Có những người hiền lành, ít nói và không thích thể hện...Thế nhưng nội tâm lại phong phú lắm lắm...Thế nhưng cảm xúc lại dạt dào lắm...Tình cảm tạo nên cái hồn.Phải không ngừng luyền tập,trau dồi để thể hện tình cảm thông qua chuyển động cơ thể trong bước nháy, một cách kĩ thuật.
  10. strange8rose

    strange8rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có một điều nữa là sự ăn ý của các đôi nhảy. Thay vì nghĩ rằng nhảy thật tốt, thật kĩ thuật, thật màu mè...thì hãy nghĩ rằng nhảy sao cho người nhảy cùng với bạn cảm thấy thoải mái nhất, làm cho họ dù là người mới học cũng cảm thấy tự tin khi nhảy với mình. Khi thực enjoy rùi, phá cách bước nhảy tránh đơn điệu dễ hơn nhiều. Nhảy thật hiểu ý nhau, phát tín hiệu nhiều hơn qua ngôn ngữ cơ thể...

Chia sẻ trang này