1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài hình ành thực tế vền india

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi vothao123, 18/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Continuing
    Còn đây là phòng ngủ
    [​IMG]
    Toilet
    [​IMG]
    Hoàng hôn trên sa mạc
    [​IMG]
    Chặng đi cuối cùng của chúng tôi là Rajasthan ở vùng Bikaner, một nơi mà Kelvin rất hăng hái từ việc bắt đầu của chuyến đi . Nguyên nhân chính là Karni Mata Temple , nổi tiếng la thờ chuột . Hàng ngàn con chuột tụ tập nơi đây và người dân tôn thờ con vậy này sau bò. Trong truyền thuyết của Hindu, chuột cũng là một phương tiện đi lại cho Lord Ganesh . Khi đến bất kỳ nhà thờ nào ở India, việc đầu tiên là bạn phải cởi giầy nếu vào cúng kiến bên trong. Lúc đầu , chúng tôi hơi sợ vì trên sàn nhà , nơi nào cũng chuột và chuột , chúng chạy qua chạy lại và nhảy lên chân tôi...hơi choáng. Được một lúc thì kelvin cúi xuống và đưa tay mơn trớn lên lớp lông mịn của chúng, chuột ở đây rất thân thiện với con người và một lý do nữa là chúng nhỏ nhắn , xinh xinh . Chúng ko hề làm con người sợ hãi bởi hình thù của chúng , ngược lại chúng mon men rúc rích và cố gắng chạm đến đôi chân Kelvin , nhìn bọn chúng mới đáng yêu làm sao . Không còn cảm giác khiếp sợ như ban đầu nữa ma thay vào đó là cảm giác nhột .
    [​IMG]
    Feeding milk
    [​IMG]
    Một đốm trắng nho nhỏ
    [​IMG]
  2. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Góp vui cái ảnh !!!
    Vừa chụp nóng hổi cách đây 15'' ..đi trên đường về, gặp 1 chú Vespa đi ngược chiều + ko đội nồi. Cảnh tóm vào kiểm tra giấy tờ một hồi rồi chú bé thản nhiên móc 200Rs ra trả kiểu "Stick no bill" ... Thi xong xuôi tất cả lại về
    [​IMG]
  3. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Sao cảnh này giống ở VN quá vậy ta
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Topic này hay quá. Cảm ơn mọi người đã đóng góp, nhất là Thảo chịu khó dịch cả lời bình bằng tiếng Anh của bạn.
    Ảnh của ceme: hồi xưa cũng có lần tớ bị cảnh tóm, cũng muốn đút cho xong chuyện đỡ rầy rà, nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Hóa ra cứ thẳng thừng mà đưa như thế à? Tớ thì cứ sợ đưa như thế cảnh ngượng, cảnh lại mắng cho Thế là bị tóm về đồn, thu xe, làm tớ phải gọi điện bảo người nhà tới rước, sau đó lại phải quành lại trả tiền phạt rồi lấy giấy tờ xe, đến là rắc rối. Mà đợt vừa rồi về VN bạn tớ nói giờ cảnh cũng nghiêm lắm rồi, không dễ đâu, không biết có đúng ko vậy ta?
    Ôi tớ thèm đi du lịch Ấn Độ quá! Biết là sẽ vừa đi vừa lo, nhưng vẫn thích. Đi du lịch bụi phải thế mới sướng, nhất là nếu có thổ công thổ địa đi cùng! Kirstan ơi tranh thủ đi đi về post ảnh cho mọi người xem với!
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mấy cái ảnh T post (nhà trọ hay lều trọ) trông hay thế, tớ thích kiểu "sinh thái" như vậy Chàng nhà tớ đang lục đục mua một cái lều lắp ghép (xếp đc, to như cái phòng nhỏ, có hành lang đàng hoàng) để vác sang VN "du lịch bụi". Hắn gốc thật sự ra ở Rajasthan nhưng sinh tại Punjab, chưa sống đc ở quê nhà mấy tí đã đi tùm lum tà la rồi
    Tớ phục ai đi bụi được ở India đấy, kiểu như tớ tin người đi xong một chuyến về có khi đến mảnh vải che người cũng bị lột sạch
  6. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đó là lều di động đó VH , nó như khách sạn vậy, có đầy đủ tiện nghi luôn, dành cho các tour du lịch dã ngoại trên sa mạc . Nếu TY của VH đang có ý định mua thì ráng dụ chàng mua cái nào có sẵn cái toilet bên trong ấy ...Con gái là quan trọng nhất khoảng đó .
    T thì ko đi được mấy dạng dã ngoại dạng bụi này đấu...lúc nào cũng phải đề phòng mọi thứ đã vậy còn bất tiện trong việc sinh hoạt vệ sing nữa . Làm con gái khổ thế đấy
  7. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đưa thản nhiên thôi sis ơi.
    Lần đầu em còn ngượng với ý tứ, còn phải kéo cảnh ra 1 góc, dúi dúi vào tay + thêm mấy câu xã giao abc ..xyz ..Sau này quen rồi, cứ dơ tiền ra .. hoặc hỏi "h mày lấy bao nhiêu mà no bill để tao được đi" .. Thậm chí còn ..mặc cả được cơ mà
    Suy cho cùng, đi xe ở Ấn nếu đâm vào người cũng chỉ mất tầm 200-300Rs cho cảnh ...chứ đâm vào bò nhà nó thì thôi rồi
  8. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Topic của Thảo hay lắm
    Hihi... nhắc bò mới nhớ, ngày nào xe Sumo đón đi học, cũng ngang qua 1 đoạn đường gà dê thả dông đầy đường. ô tô thì bấm còi loạn xạ bắt ng ta tránh, còn gà dê thì phải sờ tốp cho tụi nó đi wa, xịt thế cơ chứ. [:P Chicken run hehe''.
    Để xuống hỏi anh, nếu đc, sẽ up vài cái ảnh trong thành phố, có tàu điện gõ keng keng cho cả nhà xem.
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Úi thú vị ghê. Nhưng mà jani thắc mắc, những con bò mà cứ thả rông trên đường như thế, đặc biệt là nếu nó nằm ngủ ở đường ray xe lửa mà không kịp tránh xe lửa thì sao nhỉ? Chẳng lẽ xe lửa đang chạy phải cố mà dừng lại à? Đâu có được phải không? Vậy thì con bò đó tiêu luôn. Mà bò lại là con vật linh thiêng, nói vậy bác tài xe lửa không sợ mà đâm vào nó à?
    Các bác ở Ấn ơi, bò thả rông như thế, vậy thì đường phố chắc khó mà sạch đẹp lắm nhỉ vì những chú bò í muốn ị trên đường thì người đi đường và người lái xe cũng đành phải chịu thôi, phải hông nhỉ?. Kinh thật!
  10. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    nhắc đến bò làm miss thấy bùn cười. Hôm nay xem hình Thảo post. thế là cũng théc méc hỏi OX sao ng Ấn không chọn con gì khác mà lại prefer con bò hả anh? him nói vì con bò cho sữa để các em bé uống nếu như không có sữa mẹ. vì vậy mà được chọn. Miss mới hỏi thế con dê cũng được sữa mà sao ko được chọn. Ox nói sữa dê ko tốt bằng sữa bò. thế ra ng Ấn cũng thiên về tính nhân hậu quá, con gì nhìn hiền hiền mà có ích là thờ thôi, trước giờ cứ tưởng có lí do đặc bịệt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này