1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài hình ảnh về Houston .

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi TDHung, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cman

    cman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Một building với vách tường bằng những suối nước nhìn rất lạ mắt tại Texas Medical Center, Houston
  2. TDHung

    TDHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    3
    Trên từng 6 của building John P. McGovern này có 1 nhà hàng tên Trevisio, trang hoàng rất lạ mặt và thật là tình tứ và xinh đẹp . Bước vào hành lang đi vào nhà hàng là một bức tường nước thật lạ và lung linh . Cách trang hoàng rất kiểu cách với những bức lụa màu vàng treo dài trên trần cao, tạo cho khoãng không gian vừa thoáng, rộng rãi mà ấm cúng . Các khu vực được chia bằng kính trong, nên khi cần host nhóm khách đông , là chỉ cần khép của lại là kín đáo và private . Balcony nhìn ra các building cao tầng khác của Texas Medical Center , với đủ loại mầu đèn . Đây là khu vực bệnh viện và nghiên cứu y khoa , nhưng từ nhà hàng Trevisio nhìn ra, thực khách ko thể nào thấy "không khí" bệnh viện . Chỉ thấy cấu trúc khác lạ của các chùm building .
    Chổ lý tuởng và thơ mộng cho một bửa ăn romantic của hai kẻ .... đang yêu nhau .

    Được tdhung sửa chữa / chuyển vào 06:03 ngày 30/03/2004
  3. yenmusic

    yenmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    3
    Houston là một thành phố lớn hàng thứ tư trên đất Mỹ, hơn 150,000 người Việt chúng ta cư ngụ tại Houston. Trong hơn 20 năm qua, người Việt đã gầy dựng một nền thương mại VN có thể nói là rất phồn thịnh, rất là hòa nhập, và không như các tiểu bang khác, thương gia VN tại Houston không tập trung tại một nơi duy nhất như Little Saigon ở miền Nam Cali, họ đã xây dựng các mini trung tâm thưong mại VN ở các vùng như trung tâm thành phố (Downtown), Tây Nam (Southwest), Tây Bắc (Northwest), etc. để phục vụ đồng bào cư ngụ tải các vùng đó.
    Người Việt Houston rất sành ăn và thích ăn tiệm, nhất là sau một tuần làm việc cực nhọc, chúng ta luôn muốn dẫn gia đình đi ăn một bưã ăn ngon cuối tuần. Về phương diện ăn uống, Houston chúng ta có rất nhiều nhà hàng ăn ngon, nhà hàng Việt Nam, Tâù, Nhật, Ðại Hàn, Thái và các nước khác không thua kém các vùng khác. Theo ý kiến của nhiều bạn, đây là một ?obest Kept Secret? của Houston.
    Houston cũng có rất nhiều chỗ đi chơi, đi viếng thăm, dĩ nhiên là không thể so sánh với Cali hoặc là New York, nhưng cũng có rất nhiều chỗ giải trí cho mọi lứa tuổi: đi tắm biển ở Galveston, Freeport, Moody Garden, về đi ăn Vịt Bắc Kinh tại A Lý, hoặc đi ăn Tôm Hùm, Cua Alaska tại Ocean Palace, xong tối đi nghe nhạc, nhảy đầm tại vũ trường CBC và lót lòng ban đêm với mì bánh xếp, bột chiên tại Tân Tân.
    Nhưng khi nhắc đến Houston, người ta chỉ nhắc đến cái khí hậu nóng ở Houston, chắc rằng các bạn cũng như tôi phải luôn luôn đính chính rằng Houston có cái này, có cái kia, chỉ nóng có một vài tháng hè, etc...
    (Lược dịch trong nguoiviethouston.com)
  4. cman

    cman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Clute, Texas ...một tỉnh nhỏ ven biển cách Houston khoảng 1 giờ lái xe ...không hiểu đến festival này mình có cần mang theo thuốc OFF ngừa muỗi cắn hay không !!!
  5. onelarge

    onelarge Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói, Dallas vẫn hơn. Nhưng dẫu sao TX của mình cũng là best state ever, chứ như bên Ca thì phải có tiền, mới được chỗ ngon ngon, còn nghèo sống ở nhưng chỗ như Westminster, midway city, ..v...v. nhà cửa so với Hou, Dal chẳng khác gì ổ chuột cả, đất đai đắt kinh dị, hơn nữa có một điều mà tôi choáng nhất ở LA là đường phố, đúng là không khác gì Hàng bông, hàng đào, hàng ngang trên hanoi, hoặc chợ lớn trong sài gòn cả, Sạp quần áo, giầy dép, hàng nhái bày bán um xùm, rác rưởi, cống rãnh thối um, đường phố chật hẹp, đèn giao thông thì cái có cái không kiếm chỗ đậu xe thì chạy tít mù mới có, xong lại lo lo ra cho kịp giờ không lại bị phạt tiền, được mỗi cái là drug dealer nhiều sẵn hàng....

Chia sẻ trang này