1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài hình ảnh Việt Nam cho bà con xa xứ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 11/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh Việt Nam cho bà con xa xứ

    Chào các bạn,

    Chủ đề này được tạo ra để cập nhật những hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam thân yêu.

    Những hình ảnh này sẽ tạo cảm giác gần gũi, kết nối cho những người con xa xứ, mà ở đây chắc cũng có nhiều người lâu rồi không được về thăm quê hương.



    Việt Nam đang đổi mới từng ngày!



    Rất mong các bạn đang ở Việt Nam đóng góp!


    Nếu các bạn muốn xem những ảnh ngày xưa cũ của Việt nam có thể vào mấy topic sau:

    [topic]129824[/topic]

    [topic]176089[/topic]


    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 04:39 ngày 11/08/2003
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh về phố Cổ Hà Nội
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Một trong những nghành nghề còn sót lại của 36 phố phường.
    Nghề khắc đá
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nhà hát lớn ngày hôm nay sau khi được tu sửa, nếu các bạn chú ý bên phải có một công trình mới. Đó chính là khách sạn Hilton. Bọn này khéo chọn chỗ thế!
    Chùnm ảnh này của killerqueen bên Public hanoi
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 04:35 ngày 11/08/2003
  5. warszawiak

    warszawiak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có để ý rằng các nhà thờ ở Hà nội cũng rất đặc biệt và rất Hà Nội ko?
    Đây là nhà thờ Cửa Bắc.
    Cô bé ơi em hậu đậu lắm
    Trạm vào cái gì em cũng làm rơi
    Chiều nao em chạm nhẹ hồn tôi
    Trái tim tan ra ngàn nỗi nhớ
  6. warszawiak

    warszawiak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ôi bây giờ là 5 giờ chiều rồi, nếu như mình đang ở Hà nội thì chắc chắn mình sẽ phải lượn trên Đường Thanh Niên rồi,
    Cô bé ơi em hậu đậu lắm
    Trạm vào cái gì em cũng làm rơi
    Chiều nao em chạm nhẹ hồn tôi
    Trái tim tan ra ngàn nỗi nhớ
    [/quote]
    Cô bé ơi em hậu đậu lắm
    Trạm vào cái gì em cũng làm rơi
    Chiều nao em chạm nhẹ hồn tôi
    Trái tim tan ra ngàn nỗi nhớ
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Trên từng cây số của Tổ Quốc..............
  8. warszawiak

    warszawiak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Cô bé ơi em hậu đậu lắm
    Trạm vào cái gì em cũng làm rơi
    Chiều nao em chạm nhẹ hồn tôi
    Trái tim tan ra ngàn nỗi nhớ
    Lần về Hà nội cuối cùng, những bậc thềm Nhà Hát Lớn này là nơi tôi hay ngồi suy tư và nhìn về phố Tràng Tiền (hehe- nghe romantic quá).
    [/quote]
    Cô bé ơi em hậu đậu lắm
    Trạm vào cái gì em cũng làm rơi
    Chiều nao em chạm nhẹ hồn tôi
    Trái tim tan ra ngàn nỗi nhớ
    Được warszawiak sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 11/08/2003
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Những thửa ruộng bậc thang.....
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cô gái người Dao đỏ ở Sapa

Chia sẻ trang này