1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài kinh nghiệm cá nhân với học bổng Erasmus Mundus

Chủ đề trong 'Du học' bởi Des, 21/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuongmeomeo

    Thuongmeomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    1
    Mình dùng lại chính từ của bạn Des đấy chứ! Còn trong đầu mình từ trước nay k bao giờ có chỗ cho từ bịa đặt!
  2. Thuongmeomeo

    Thuongmeomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    1
    Túm lại cái váy là ko nên tranh luận mất thời gian và nơ-ron thần kinh của mọi người. Mỗi ng có ý kiến riêng, cách nhìn nhận và thể hiện ra riêng. Khi tớ apply cho học bổng này cũng ko có được sự hỗ trợ của ai trong việc chọn khóa nào, học bổng này tốt hay ko, viết LOM như thế nào,.... Và tất cả các kinh nghiệm cũng là của bản thân tự cảm nhận và có tham khảo của các bạn từ các nước khác nhau. Hi vọng là hữu ích cho các bạn.
    Kinh nghiệm của tớ cũng chỉ đến thế là hết mất rồi,hìhì. Chúc các bạn apply khoá sau may mắn, có gì cần thông tin thì đọc lại các bài đã post từ trước và liên hệ với các bạn EM khác.
    Chúc cả nhà vui vẻ, cùng nhau chia sẻ thông tin trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, biết mình biết người, và suy nghĩ kỹ trước khi đưa thông tin lên public.
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Ý tưởng của các bạn mellypink và khaclinhct là rất hay, chúng mình cũng đã nghĩ đến việc làm một trang web hay một facebook page dành cho việc trao đổi như thế. Nhưng đáng tiếc, trong thực tế, chẳng có mấy bạn EM Alumni quay lại đóng góp. Dù sao thì cũng phải thử một lần nữa, mong chờ vào nhiệt tình của các bạn khác hơn nữa mới được. Mình sẽ đỡ bận vào giữa tháng 7, lúc đấy nếu chưa bạn nào làm cái này, mình sẽ làm và tìm kiếm một số tài trợ cũng như kêu gọi sự ủng hộ của các bạn EM và các Alumni. Tiện đây có mấy phương án mình nêu pros & cons ra để mọi người cho ý kiến:
    1) Một forum dành riêng cho EM:
    Pros:
    - Có thể dễ dàng phân cấp, phân mục các bài viết. Các bài viết chung, phổ biến có thể pin lên.
    - Dễ quản lý bởi nhiều người.
    - Phân cấp thành viên rất tốt (ai là Alumni năm nào, ai đang mới apply)
    Cons:
    - Nếu ít người đóng góp, forum sẽ rất đìu hiu, và làm cho việc phân cấp, phân mục (buộc phải có) sẽ trở nên vô nghĩa
    - Không có tính kết nối cao (ai quan tâm, ai nhớ đến thì mới truy cập, điều này chỉ thu hút các bạn sắp apply, không thu hút các alumni)
    - Tính nặc danh cao.
    => Nói chung là vấn đề duy trì hoạt động :D
    2. Web pages / Wordpress
    Pros:
    - Cũng dễ dàng phân cấp bài viết, tuy không rõ ràng như ở forum.
    - Nhiều tính năng (hình ảnh, tài liệu), rất thích hợp cho việc lưu giữ tài liệu, hồ sơ..
    - Phân cấp thành viên không tốt.
    - Dễ duy trì (bỏ mặc đấy cũng vẫn là có, dù ít hay nhiều)
    Cons:
    - Các câu hỏi, các tranh luận về 1 bài viết cũng gần giống một topic EM này, nếu có nhiều người trả lời thì cũng khó theo dõi, dù sao vì có nhiều bài viết nên cũng không tệ như 1 topic chung.
    - Tính kết nối, giống như forum, kém.
    - Khó quản lý bởi nhiều người so với forum.
    - Tính nặc danh vẫn còn lớn.
    => Phù hợp với trao đổi, giao lưu hơn là chia sẻ.
    @Facebook Page/Group:
    Pro:
    - Tính kết nối cao: Hầu như ai cũng dùng facebook, các admin có thể gửi thông điệp đến tất cả các thành viên để nhắc nhở, các thông điệp này sẽ xuất hiện ở mail. Và các bạn sẽ hay đăng nhập facebook hàng ngày hơn so với forum/webpages
    - Việc dõi theo thông tin sẽ dễ dàng hơn: Khi bạn hỏi ở 1 topic, nếu có người trả lời, facebook sẽ thông báo với bạn.
    - Tính nặc danh thấp: Điều này sẽ đảm bảo hơn độ tin cậy của thông tin mà các bạn có kinh nghiệm cung cấp cho các bạn sắp apply
    Cons:
    - Phân cấp không tốt (chỉ có 1 cấp, đấy là viết bài vào mục Description)
    - Phân cấp thành viên không tốt (không biết bạn nào là EM năm nào, bạn nào là Alumni, bạn nào đang định apply)
    - Không tiện lắm để viết một bài dài
    Trên đây mình chỉ nêu ra những Pros&Cons điển hình, dĩ nhiên có những webpage và forum có tính năng của facebook và ngược lại.
    Đối với mình, thực ra 1 forum dành riêng là tốt nhất cho việc chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi, tuy nhiên hiện tại không mấy bạn chia sẻ. Nên mình nghĩ facebook là phù hợp nhất bây giờ, hướng đến mục đích kết nối. Còn việc giao lưu cho từng nhóm đối tượng, chúng mình vẫn có mailgroup và facebook riêng đấy thôi. Nếu chúng ta có một network mạnh nhờ facebook cũng như các nỗ lực offline, lúc đấy việc chuyển sang forum là điều cần phải làm. Mọi người cho ý kiến nhé.
    @Chị Rome: Em không vào đây để tranh luận với quyết định của chị vì không muốn đi sâu vào từ ngữ và làm loãng topic, nhưng chị cũng nên xem lại title của Des và nội dung trong bài, liệu có hợp lý và thoả đáng với nhau không (có những bài bị khoá vì title đặt không đúng, có những bài cần sửa lại title). Các bạn khác thì thấy có lợi ích chỉ vì một mình bài của bạn Des hay không hay là còn vì những thông tin của các bạn phản biện lại nữa?
  4. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Actually I don''''t want to split hairs. I just want the discussion to be based on arguments and facts. An argument for an argument, a fact for a fact. Arguments and facts stand for themselves.
    Judgments like "completely one-sided", "of little value" etc, if any, are for the audience to make.
    Sorry for my broken English. Suddenly I don''''t know how to express what I want to say in Vietnamese.
    Chị kô chắc hiểu đúng ý em . Ý em là title để EM nhưng nội dung chỉ nói về khóa học của bạn Des thôi nên cần sửa cụ thể hơn?
    Nếu chị hiểu đúng thì chị thấy title thế vẫn OK, vì đọc thread này ai cũng hiểu ra các bài viết của bạn Des đều chỉ đề cập đến khóa học của bạn ấy.
    Ngoài kinh nghiệm cá nhân của bạn Des, còn có kinh nghiệm cá nhân của các bạn khác như em, thuongmeomeo, noblegas, EUSympony, thanhthuy... nữa mà - đều về EM cả.
    Mà bạn Des đâu rồi ấy nhỉ?
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 24/05/2010
  5. ManVu

    ManVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Mình là EMer khóa 2008-2010, chương trình CLE. Mình không muốn tranh luận trong topic này đâu, nhưng mình muốn đối chiếu vài thông tin cá nhân của mình đối với những thông tin bạn Des đưa ra.
    Đầu tiên là về thông tin về EM chắc các bạn đều đã biết và đều có thể tự search được. Các thông tin sơ bộ là: nhiều chương trình (>100), các khóa đa dạng, chọn 2 nước châu Âu, mỗi năm đi một nước (cho khóa master), sau khi học xong sẽ được nhận bằng của cả 2 trường ở 2 nước.
    http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm

    -> cái này không hẳn là mỗi năm đi 1 nước. Chẳng hạn như mình, tổng cộng chương trình phân bổ ở 3 nước và mình đi cả 3. Năm đầu ở 1 nước và năm thứ 2, mỗi học kỳ 1 nước. Ở đây theo mình ý tưởng của chương trình EM là : đi tối thiểu 2 nước trong suốt quá trình học.
    1.Theo mình đánh giá thì EM là một học bổng khá dễ để apply [/b]. Thậm chí tất cả mọi việc mình làm để có được học bổng này chỉ đơn giản là gửi 1 cái email và ngồi chờ (nói một cách khác là ngồi chơi). Đó là toàn bộ không hơn không kém.
    Tất cả những gì bạn cần gửi là đây :
    http://mundus.eit.uni-kl.de/index.php?id=39
    Không cần postal mail, không có điều tra kiểm tra giấy tờ văn bằng, không phỏng vấn. Tất cả dựa trên tinh thần tin tưởng lẫn nhau.

    -> điều này không đúng cho chương trình của mình. Tuy rằng không có phỏng vấn, nhưng ngay sau khi mình nhận được tin đã qua được vòng 1, trường ở Bologna đã yêu cầu mình phải đem bằng tốt nghiệp đại học đi xác nhận là bằng thật và họ cho mình một cái deadline cho chuyện xác nhận này cũng rất sát sạt. Đợt đó mình chạy xấc bấc xang bang, gửi hồ sơ ra đại sứ quán Ý ở Hà nội để nhờ xác nhận.
    2. Theo quan điểm của mình thì EM khá dễ để dành được. Thường có những câu chuyện rỉ tai nhau rằng EM là một học bổng danh giá và rất khó để dành được. Thực tế có vẻ không phải như vậy. Đúng là EM là một học bổng khá hào phóng và là một chương trình lớn nhưng để dành được học bổng này theo mình nghĩ là cũng không khó lắm.

    -> Bản thân mình không thể tự đánh giá về mức độ khó dễ của học bổng này vì cơ bản là mình khá "gà" trong chuyện săn học bổng. Lần mình apply vừa là lần đầu tiên mình apply xin học bổng, cũng lại là năm đầu tiên tuyển sinh của chương trình. Năm đó mình gửi đi 2 hồ sơ, 1 cho EM, 1 cho SI. Và SI thì ...hic...mình còn không qua nổi vòng loại của trường Lund.
    Thật sự mà nói thời điểm mình apply cho EM, mình rất thiếu tự tin, bản thân cũng nghĩ mình có xuất sắc ở nhà đi nữa thì cũng chả bì được với mọi người từ các nước khác. Vì là lần đầu, chả có kinh nghiệm gì, mình cứ nhắm mắt làm liều theo mọi chỉ dẫn sau khi lê la hết topic về EM trên ttvnol này và cả blog của anh Hải trên Y!360 lúc đó.
    Đến lúc nhận được tin có học bổng cũng hết sức bất ngờ, vị trí xếp hạng cũng không phải ở cuối bảng như mình nghĩ, lúc đấy thậm chí nghĩ là mình ăn may cơ. Nhưng sau khi sang đến nơi học, tận mắt chứng kiến chương trình học và đối chiếu profile với những bạn cùng học và cả với những bạn mình biết bị trượt thì mới hiểu vì sao họ chọn mình. Mình nghĩ cơ bản mỗi chương trình lựa chọn không phải là chọn người xuất sắc nhất mà là người phù hợp nhất với tiêu chí của họ.
    Thứ hai, chương trình EM đôi khi bị mang tiếng là đi chơi nhiều hơn đi học.

    -> cái này thì đúng là mình không biết phải diễn đạt ra sao. Đúng là mình đi chơi nhiều lắm, kỳ nghỉ nào cũng xách valise chạy tung tăng, nhưng thời gian đi học cũng khủng khiếp vô cùng. Mình còn nhớ giai đoạn ở Pháp, có ngày phải có mặt ở trường từ 8h sáng, học rồi seminar các thứ cho đến 8h tối mới được thả về. Ở Ý thì khá hơn, được thả về lúc 7h tối. Dĩ nhiên là chuyện này chẳng thể nào so sánh được với các bạn làm lab, các bạn ấy vất vả hơn nhiều.

    So với các bạn ở chương trình EM khác mà mình quen biết thì chương trình mình nó nghiệt ngã hơn ở 1 điểm là nó có điểm danh ký tên. Ngay từ đầu đã ký contract về chuyện này, đảm bảo có mặt trên từng cây số của chương trình học. Ngoài ra còn một vấn đề vô cùng đau khổ là ngôn ngữ sử dụng để học. Khi apply, sau khi đọc thông tin trên web của trường, mình hoàn toàn ngây thơ nghĩ là mọi người học EM ai cũng sẽ như mình, đi nước nào thì học bằng tiếng nước đấy. Đến lúc bết ra mới té ngửa là chẳng phải chương trình nào cũng như CLE. Mình đi nước nào thì phải học bằng tiếng nước đấy, cộng thêm cả tiếng Anh. Thật sự là quá khủng hoảng, nhất là học kỳ vừa rồi, khi 1 ngày có 3 môn học bằng 3 thứ tiếng khác nhau : Anh, Pháp, Ý.
    Nãy giờ than thở dài dòng, mục đích của mình chỉ là để chứng minh : mỗi chương trình có cái khó riêng, cái đặc thù của nó.
    3. Theo mình đánh giá thì EM không phải là một học bổng quá hào phóng. Có thể các năm trước, trong pha thứ nhất 2004-2008 ngân quỹ còn rủng rỉnh thì lượng tiền hàng năm nhận được còn cao (1600E/tháng thì phải cái này nhờ các bạn đi trước confirm giúp).
    Hiện nay, quy định về tài chính cho EM chỉ còn là : 1000E/tháng + 4000E/năm cho vé máy bay và các phụ phí khác. Như vậy tổng cộng chỉ còn tầm 1300E/tháng.
    Đây là chưa kể việc có được chu cấp cả 12 tháng hay chỉ là 10 tháng học thôi, cái này sau mình experienced sẽ confirm lại.
    Như vậy tầm 1300E/tháng thì không phải là nhiều nếu so sánh với các học bổng khác.

    -> mình nghĩ mục đích cơ bản của học bổng là đảm bảo cho bạn có được một sự hậu thuẫn vững vàng về mặt tài chính để bạn chuyên tâm vào việc học/nghiên cứu.
    Cá nhân mình thì thấy khoản tiền cấp hàng tháng 1000 của mình là đủ. Mình không đói, mình ăn mặc đủ ấm, mình có nơi ở ổn,mình có bảo hiểm y tế, mình đủ tiền trang trải cho những nhu cầu về vật chất và tinh thần. Mình không phải trả học phí, khi mình đi dự conference hay seminar, thậm chí khi đi tham quan các địa điểm văn hóa lịch sử chương trình cũng đã thanh toán hết.
    Bổ sung thêm học bổng của mình cấp cho 10tháng/năm, không phải 12 tháng.
    Cái mà mình thấy ở chương trình EM CLE của mình chưa được đó là không có khâu chuẩn bị cho vấn đề shock văn hóa, đặc biệt khi mà phần ớn sinh viên của EM đến từ các third country. Với tình trạng di chuyển qua nhiều nước như vậy, khả năng thích ứng của mỗi người rất khác, có người thì không sao, có người thì phải chịu áp lực rất lớn. Đơn cử ví dụ về racism, khi ở Bologna, mình là người da vàng nên dù gì mức độ kỳ thị cũng không đến nỗi nặng nề rõ ràng, nhưng một người đến từ châu Phi, với bản chất nhạy cảm, anh ta cảm nhận rõ ràng sự phân biệt đối xử. Kết quả là stress trầm trọng, không ăn uống gì và nhập viện.
    Được Manvu sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 24/05/2010
    mochi97 thích bài này.
  6. Quixtoc

    Quixtoc Guest

    Hôm nay mình mới đọc được topic này và mình không hiểu là tại sao nó vẫn chưa đổi tên. Quả thật qua giới thiệu của bạn Des, mình ko biết khóa EMECS của bạn sẽ đào tạo ra "một lực lượng lao động" như thế nào với đầu vào như vậy.
    Mình viết ở đây cũng không có ý chỉ trích bạn Des hay chương trình của bạn, mà chỉ muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm với khóa Europubhealth mà mình đang theo học, để những bạn có ý định apply có thể biết thêm 1 chút thông tin "phiến diện" từ phía mình. Và để tiện theo dõi, mình so sánh với khóa EMECS của bạn Des:
    1. Theo mình đánh giá thì EM là một học bổng khá dễ để apply . Thậm chí tất cả mọi việc mình làm để có được học bổng này chỉ đơn giản là gửi 1 cái email và ngồi chờ (nói một cách khác là ngồi chơi). Đó là toàn bộ không hơn không kém. Không cần postal mail, không có điều tra kiểm tra giấy tờ văn bằng, không phỏng vấn. Tất cả dựa trên tinh thần tin tưởng lẫn nhau.
    ==>> Khóa của mình yêu cầu phải apply online qua trang web của chương trình. Sau đó in bản confirmation đó ra và nộp kèm cùng các giấy tờ cần thiết (bằng, bảng điểm, LOR,..) và tất nhiên những giấy tờ quan trọng đều phải đi công chứng.
    Cô bạn mình có apply online, sau đó vì lý do riêng không kịp gửi post nên đã bị loại. Đã gọi điện confirm.
    2. Theo quan điểm của mình thì EM khá dễ để dành được .
    ==>> Việc bạn được hay không tùy thuộc nhiều vào số lượng và chất lượng của candidates nộp hồ sơ. Mình năm nay chỉ quen 2 bạn là giảng viên đại học, profile khá đẹp mà vẫn trượt, không biết có bạn Việt Nam nào được Europubhealth năm nay không thì liên hệ với mình nhé (huyenquitoc@yahoo.com)
    Hè hè, may cho mình thế, chắc năm ngoái không có cao thủ nào (chắc cũng tại cô bạn của mình không thèm gửi post đây mà) :D
    Còn bạn Des được học bổng dễ dàng như vậy chắc bạn cũng có nhiều thành tích. Chúc mừng bạn.
    3. Theo mình đánh giá thì EM không phải là một học bổng quá hào phóng.
    ==>>Mình không biết mục đích đi học của các bạn thế nào. Nhưng với mình, được học ngành mình chọn và không phải lo lắng về sinh hoạt phí, không phải đi làm thêm như các bạn học tự túc ở đây thì là mừng rơi nước mắt rồi.
    Còn chuyện đi du lịch nhiều hay không là do ý thích cá nhân thôi. Nếu các bạn đã hoàn thành việc học rồi thì đi chơi, đi nhảy hay học thêm một ngoại ngữ mới, tham gia culture festival...là tùy thuộc vào khả năng và sở thích của từng người. Không biết khóa của bạn Des có dễ dàng không. Còn như khóa của tớ dài 2 năm thì cover chương trình master dài 1 năm của UK và master dài 1 năm của Pháp. Chúng tớ cũng phải lên lớp, học thi cùng các bạn khóa khác trong trường, rồi cũng hệ thống đánh giá như các khóa khác.
    Mà tớ phải học thi lặc lè mới pass được trong niềm vui khôn xiết, nên nếu không đi du lịch thì chắc trên dantri.com đã đưa tin "Tin vắn: phát hiện một EM tự kỷ tại Châu Âu"
    Một chút kinh nghiệm vậy thôi và cũng rất mong năm nay Việt Nam có bạn được nhận vào chương trình Europubhealth 2010. Mình rất hy vọng được gặp để chia sẻ và giúp đỡ, vì từ mấy năm nay mình mới là Vietnamese thứ 2 được học chương trình này.
    Được quixtoc sửa chữa / chuyển vào 06:30 ngày 26/05/2010
  7. Des

    Des Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    4
    Xin được tiếp tục.
    (Mình không thể e*** bài trang đầu để chèn đọan này vào được, rất khó để post tập trung 1 chỗ, mong mod chỉ giúp cách)
    Phần tiếp theo mình đi vào một vài hướng dẫn và kinh nghiệm để apply EM
    Xin được nhắc lại 1 lần nữa, đây chỉ là kinh nghiệm apply cụ thể cho khóa EMECS nó có thể khác với khóa mà bạn apply
    Thực ra những kinh nghiệm và các bước chuẩn bị này các bạn đều có thể tìm thấy tại rất nhiều forum, blog trên mạng và tất cả đều tương tự nhau.
    Cụ thể các bạn có thể vào các trang sau để nghiên cứu về các anh/chị/bạn apply Erasmus Mundus 2009 và 2010:
    2010 http://ttvnol.com/forum/Duhoc/1192348.ttvn
    2009 http://ttvnol.com/forum/Duhoc/1117791/trang-1.ttvn
    2009 part2 http://ttvnol.com/forum/Duhoc/1163956.ttvn
    Để cổ động cho EM và phục vụ các bạn mới mình xin được tổng hợp lại và focus kĩ hơn vào EM, coi đây như 1 tài liệu cho newbie có thể bám vào để có những bước chuẩn bị đầu tiên.
    Xin nhắc lại các kinh nghiệm trong này không mới, chỉ là dựa trên kinh nghiệm Cá Nhân tổng kết lại
    Tổng quát cho việc chuẩn bị cho Erasmus Mundus
    - Thời gian chuẩn bị cần thiết : >6 tháng (kể cả IELTS/TOEFL)
    - Thời gian deadline của Erasmus Mundus thường từ tháng 11 cho tới tháng 1
    Các bước thực hiện
    1. Chọn khóa học và lên kế hoạch du học (>3 tuần)
    2. Chuẩn bị các chứng chỉ (>3 tháng)
    3. Chuẩn bị hồ sơ, nặn SOP, LOR (>2 tháng)
    4. Gửi và hậu gửi
    Cụ thể cho từng bước:
    1. Chọn khóa học và ra lên kế hoạch du học (3 tuần)
    Bước này bạn phải làm những gì ? Thứ nhất bạn cần tìm ra cho mình những khóa học phù hợp, ở đây xin bao quát tất cả mọi thể loại du học và mọi cấp độ từ học lại đại học, học lên thạc sỹ cho tới thẳng lên tiến sỹ và cả từ tự túc cho tới học bổng v.v
    Bạn cần xác định xem mình cần gì, sức mình đến đâu, tiềm lực tài chính có thể huy động ra sao.
    Nhưng quan trọng nhất vẫn là trả lời các câu hỏi mình cần gì và mình thích cái gì và muốn trở thành cái gì sau 5 năm nữa.
    Trong giai đọan này nhiệm vụ của bạn là search, nghiên cứu, hỏi han, tìm hiểu, để chọn cho mình một cái đích để nhắm tới.
    Sau khi chọn được đích thì tiếp theo là lên được quyết tâm đi học. Cái này không đơn giản, để có thể đi học, hoặc chỉ là chuẩn bị đi học bạn cần xác định mình sẽ tiêu tốn những thứ sau đây:
    - Thời gian
    - Tiền
    - Cơ hội
    - Và khá nhiều công sức
    Nói những điều này là để các bạn xác định trước, nếu muốn có một bộ hồ sơ đẹp với những TOEFL, IELTS, GRE có điểm số cao, SOP hay, LOR xịn thì bạn nên cân nhắc, chuẩn bị tinh thần nghỉ việc hoặc đi làm parttime. Tiếc tiền lương, vừa đi làm vừa chuẩn bị hồ sơ sẽ làm giảm cơ hội của bạn đi đáng kể.
    Cụ thể với học bổng EM thì bạn tham khảo các khóa học ở đây
    http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php
    Bạn tìm kiếm trong đó 3 khóa học phù hợp với mình nhất. Tùy vào đặc điểm cá nhân, thời gian chuẩn bị mà bạn tập trung vào 1 khóa mình thích nhất hoặc san đều cho nhiều khóa khác nhau.
    Sự phù hợp ở đây có thể là :
    - Khóa học mình thích nhất
    - Khóa học đúng ngành mình học/làm nhất
    Nói chung là giai đọan này quan trọng, tuy nhiên bạn cũng chưa cần phải quyết định ngay từ đầu mà suốt trong quá trình chuẩn bị sẽ là những lần bạn tự tìm về chính mình và tự hỏi mình đã chọn đúng hay chưa, đó có đúng là cái mình cần hay không v.v đó sẽ là cả một quá trình.
    2. Chuẩn bị các chứng chỉ (3 tháng-9 tháng)
    Đầu tiên là xem xét xem bạn cần phải có những gì trong tay trước khi apply, thường thì các khóa học sẽ không đòi hỏi gì khác ngòai bằng cấp đại học loại khá (B) và điểm tiếng anh TOEFL/IELTS ổn là đủ. Trừ đi Mỹ bạn cần thêm GRE.
    Bạn phải chú ý, tùy mỗi khóa học đều yêu cầu người apply phải tốt nghiệp đại học với chuyên ngành phù hợp. Nếu bạn muốn đi theo hướng trái ngành trái nghề, bạn phải chứng minh được khao khát đó của mình và tốt hơn là bạn nên apply đi Mỹ nơi bạn được hoan ngênh.
    Cụ thể với khóa học EMECS bạn cần có đảm bảo những yêu cầu sau:
    http://mundus.eit.uni-kl.de/index.php?id=29
    Với EMECS có nhắc đến GRE tuy nhiên không bắt buộc, nhưng rõ ràng nó đã được đề cập thì chắc chắn sẽ là một điểm để xem xét trong hồ sơ.
    Với các khóa khác mình không rõ là có cần GRE không, nhưng thường là không, các bạn tự check với khóa cụ thể của mình để biết.
    Như vậy chủ yếu ta cần là 2 thứ
    - Bằng đại học ổn ổn loại khá
    - Điểm TOEFL/IELTS
    Về bằng đại học, không có gì nhiều cần suy nghĩ, nếu bạn còn là sinh viên, cố lên để có được ít nhất bằng khá, giỏi thì tốt hơn vì bạn sẽ được 1 cái bằng khen, cái này rất là quan trọng.
    Nếu bạn đã ra trường thì ko còn gì nhiều để nói, nhưng cũng có 1 vấn đề để nói đó là đối với các trường nước ngoài, (thường thì)tất cả các trường đại học của VN đều như nhau, nên dù bạn có tốt nghiệp ĐH Dân Lập XYZ hay bạn tốt nghiệp ĐH Tổng Hợp/Bách Khoa, cơ hội như nhau.
    Cuối cùng là chuẩn bị cho TOEFL/IELTS, những vấn đề này thì bạn phải tự tìm hiểu rồi, có rất nhiều trên mạng. Lời khuyên là:
    - Nếu apply châu âu thì nên thi IELTS, như bạn đã thấy EMECS quy đổi 6.5 IELTS tương đương 100 TOEFL IBT, khá là bất công.
    - Nên sớm mua lấy 1 quyển sách rồi lên thư viện ngồi cầy, chẳng cần đi đâu học làm gì cho tốn tiền, tốn thời gian. (Với toefl mình recommend Barron)
    - Thời gian để bạn cày xong tiếng anh chỉ nên là 3-4 tháng, không hơn, nên chấp nhận mất tiền ra thi, lần đầu không cao thì cũng đc kinh nghiệm, lần sau sẽ cao hơn, không nên tiếc tiền.
    - Nên học/thi TOEFL để muốn học thêm 1 phong cách thực dụng kiểu Mỹ. (IELTS mình chưa học ko biết có vậy không)
    - Tập viết thì đi học Dịch lớp thầy Nghiêm, với 40k/buổi, ngòai việc học mót được cách viết chính luận thì còn được bồi đắp thêm lòng quyết tâm ra đi.
    - Ngòai ra còn một số kinh nghiệm nhỏ mình có viết ở đây các bạn có thể tham khảo thêm:
    http://vietphd.org/showthread.php?p=59566#post59566
    ?f
    Tiếp theo là bước 3, theo mình bước này là bước phức tạp và khó khăn nhất trong toàn bộ quá trình chuẩn bị .
  8. Des

    Des Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    4
    Xin được trao đổi tiếp tục với các bạn
    (Hi vọng bài trên sẽ add được vào post trang đầu, nếu ko sẽ bị rải rác khó theo dõi)
    Đầu tiên là xin được cảm ơn và hoan nghênh các trao đổi của các bạn. Đặc biệt là các bạn ManVu, Quixtoc và các bạn khác đã chia sẻ những case rất cụ thể của mình.
    Như các bạn đã thấy topic này đã kéo được nhiều EMer quay trở lại với ttvn và chia sẻ những kinh nghiệm của mình, ngòai ra khi search google "kinh nghiệm Erasmus Mundus" topic này xuất hiện ở kết quả số 2.
    Mục tiêu của mình ở theard này không phải chỉ là màn độc diễn của mình về EMECS mà hướng tới một nơi để tất cả có thể chia sẻ kinh nghiệm apply của mỗi người, ở mỗi khóa học cụ thể.
    Qua những chia sẻ ấy, Erasmus Mundus trở nên gần gũi và dễ tưởng tượng hơn nhiều so với trước đây. (ý kiến cá nhân :( xin đừng ném đá tội nghiệp)
    Ý tưởng bạn đầu mình cũng mong muốn làm 1 Wordpress chia sẻ những kinh nghiệm mình tích cóp được trong suốt gần 1 năm cày cuốc cho vụ đi học này về tất cả TOEFL, GRE, Apply US, Apply EM, nhưng rồi lười và nản nên chọn phương án này, cố gắng viết lại những gì mình còn nhớ trước khi lên đường vì rồi sẽ lười, ngại vào ttvn, và nhất là quên sạch những gì muốn viết. (hiện nay đã quên khá nhiều)
    Mình sẽ cố gắng tổng hợp ở trang đầu của topic những nội dung quan trọng tránh để bạn đọc phải đọc lại lan man hàng chục trang. (nhưng đang ko e*** trang 1 được )
    Mọi chia sẻ về kinh nghiệm của các bạn mình cũng sẽ cố gắng update lên trang 1 để các bạn sau tiện theo dõi.
    Mình cũng hoan nghênh và rất hi vọng sẽ có bạn nào đó đứng ra xây dựng 1 trang riêng cho Erasmus Mundus, mình sẽ chỉ xin 1 mục nhỏ, rất nhỏ thôi dành cho EMECS, tránh để các bạn đi sau lầm đường lạc lối rằng tòan bộ EM đều không khó mà phải nhận ra là có những khóa cực khó.
    Tiếp theo về những tranh luận của các bạn, mình xin tổng hợp lại như sau:
    Mình đã sai và xin phép được xóa chữ "danh giá" trong cụm (không e*** post 1 được :( )
    "Thường có những câu chuyện rỉ tai nhau rằng EM là một học bổng danh giá và rất khó để dành được. "
    Xin được đọc lại là
    "Thường có những câu chuyện rỉ tai nhau rằng EM là một học bổng rất khó để dành được. "
    Mình không có ý định phủ định chữ danh giá của học bổng Erasmus Mundus, đã là học bổng, được cho tiền để đi học thôi thì đã là danh giá rồi. Và mình hoàn toàn không có ý định nói tới danh giá hay không danh giá ở đây, chỉ muốn nói tới độ khó của nó.
    Và xin được nhắc lại ý của mình là học bổng Erasmus Mundus không phải là một học bổng quá khó để dành được, có rất nhiều cơ hội EM dành cho tất cả
    TIếp theo, trong các vấn đề còn lại , xin được nhắc đi nhắc lại là mình không hề có ý mỉa mai này khác về những bạn khác được Erasmus Mundus, xin được nhắc đi nhắc lại điều này.
    Tại sao tôi tự nhiên lại đi mỉa mai người khác, được cái lợi lộc gì đâu ???
    Tất cả ý của mình là chỉ ra mọi khía cạnh để các bạn đi sau khai thác hết cơ hội, từ chuyện RL có cơ hội được lên ML, cho tới việc 1 người có thể apply 4 chương trình mà không bị phát hiện.
    (Theo mình nghĩ khả năng này là 90% vì không có sự liên kết giữa các hội đồng xét duyệt, họ chỉ gửi về EC Mainlist, vì vậy trừ khi bạn trúng cả 4 chương trình thì bạn mới có nguy cơ bị phát hiện. Tuy nhiên mình không khuyên các bạn apply trên 3 chương trình, rủi ro do bạn tự chịu trách nhiệm.)
    Về khóa học của mình, EMECS, đúng là khóa lần đầu tiên tổ chức (mình đã nói điều này ở topic Trao đổi về EM) đó chắc chắn là may mắn của mình và cách tổ chức của nó chắc hẳn sẽ khác với những khóa đã có từ lâu. Biết làm thế nào, không lẽ vì vậy mình không được viết kinh nghiệm apply EMECS ? Và những năm tiếp theo cũng sẽ có những khóa mới mở ra, cơ hội sẽ tiếp tục dành cho mọi người.
    ( Đặc biệt EMECS năm đầu tổ chức nên sẽ còn rất nhiều điều "thú vị" chờ đón khi khóa học bắt đầu mình đoan chắc là như thế :), chờ xem )
    Về phần tiền nong, lại nhắc lại lần nữa, mình muốn chỉ ra rằng EM không phải là quá hào phóng mà là cũng bình thường thôi, như nhiều bạn nói, đủ tiêu đủ sống đủ đi chơi và không tích lũy mấy. Bình thường như các HB khác. Việc này không rõ có làm mất đi sự danh giá của EM không, nếu có thì cho mình xin lỗi, đấy chỉ là ý kiến cá nhân.
    Mình vẫn qua niệm Forum có lẽ từ lâu vẫn là nơi để chia sẻ ý kiến cá nhân, không rõ đễn thời của blog và FB điều này có thay đổi không?
    Cảm ơn các bạn và hi vọng tiếp tục nhận được những đóng góp của các bạn,
    Cheers
  9. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Nick của bạn kô e*** đc bạn ạ. Mình đã chèn Phần 2 vào trang 1 rồi.
    Còn Phần 3 khi chèn vào thì cả 3 phần quá dài kỹ thuật kô cho phép. Mình chỉ chèn đc link thôi.
    Nhân đây cảm ơn bạn Des rất nhiều đã dành thời gian chia sẻ. Hy vọng các bạn EMers khác tiếp tục đóng góp, góp ý và phản biện.
  10. average_1986

    average_1986 Guest

    Em đồng ý với pác HB EM kô dễ dàng chút nào. Bọn EC bỏ ra cả đống tiền cho ae đi học thì sẽ có nhiều nguời apply và cơ hội sẽ giảm đi. Pác chủ topic apply cái học bổng mới có năm đầu nên thấy dễ thôi. Chứ pác apply sang My sẽ biết khổ thế nào.

Chia sẻ trang này