1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Một vài lời khuyên dành cho những ai vừa mới chia tay.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Baron, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Một vài lời khuyên dành cho những ai vừa mới chia tay.....

    1. Thông thường, khi vừa mới bị thất tình, bạn thường hay sao lãng bạn bè, đừng làm vậy, hãy để họ giúp cho bạn vơi đi nỗi buồn.

    2. Cười, miễn sao cười được để tạm thời quên đi nỗi buồn, coi phim hài, đi chơi với bạn của mình.
    3. Tuyện đối không nên có người yêu mới trong lúc này, vì đó chỉ là cảm giác cũ mà thôi, để thời gian làm vơi đi nỗi buồn của bạn.
    4. Viết nhật ký nói về mối tình mà bạn thật sự muốn, nói về những gì bạn và "người tưởng tượng" sẽ làm gì trong mỗi ngày.
    5.Viết thư cho người yêu cũ của bạn và nói ra tất cả những gì bạn muốn nói, về lỗi lầm của anh ta, về lỗi lầm của mình, tất cả. Nhưng KHÔNG GỬI. Đây chỉ là biện pháp để bạn làm cho tất cả mọi sự việc được rõ ràng để cho tâm hồn thanh thản rồi bắt đầu vào cuộc sống mới.
    6. Đi đến một nơi nào đó bạn muốn đi từ lâu. Ngày cuối tuần cũng đủ rồi và thả lỏng, bỏ mọi thứ qua một bên.
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Baron mới chia tay người yêu à?
  3. 012576642

    012576642 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ làm được như bạn này khuyên.Vì làm gì còn tâm trạng mà cười,mà chơi,mà đùa nữa.
    Vậy nên tớ cũng ko hiểu nổi tại sao nhiều người sau khi chia tay lại có thể bình thường đến thế?Hay là vì họ vừa thoát được 1món nợ?
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    nhớ cái hồi đó rủ mấy chiến hữu nhậu cho quên sầu, toàn bị chúng nó chửi mà cũng đỡ.... cũng có cười nhưng mà nụ cười méo xệch, rồi còn ca cải lương nữa sến thế ko biết
    Sau khi thất tình thì nên chia sẻ, ít nhất là với bạn bè, ko nên ủ ê một mình, dễ suy nghĩ tiêu cực lắm
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 12/07/2007
  5. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã thực hiện tất cả như trên ( trừ điều 3 ), và tớ thấy chả khá hơn tẹo nào...
    Đúng là tớ vui vẻ hơn thật, nhưng khi đối diện với chính mình, tớ thấy chán nản và mất Niềm tin lắm...
    Đến giờ tớ vẫn không khá hơn nổi
    Được FridayandRo sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 12/07/2007
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Không, đang rất yêu là khác. Đây chỉ là một vài cách để có thể khiến mọi người có thể vơi đi nỗi buồn mà thôi. . Các cách trên chắc chắn không phải tối ưu nhưng hy vọng sẽ giúp được phần nào.... Ai có lời khuyên, kinh nghiệm hay hơn thì chia sẻ đi...
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 12/07/2007
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    vừa bị người yêu đã à , sao mà ăn nói triêt lý thế
    mình bị tâm trang của bạn cách đây 1 năm , có lẽ chưa yêu cô bé nào hơn thế ( mà cũng chẳng bít đó có phải tình yêu ko vì từ trước đến giờ quen rất nhiều con gái cũng nhiều kỷ niệm nhưng chỉ có mỗi cô ấy là sâu sắc nhất )
    lúc chia tay mình cũng uống rượu , cung tâm sự với bạn bè , cũng buồn ghê lắm nhất là khi ngày nào cung phải ráp mặt với cô ấy nhưng bít ko mỗi khi gặp cô ấy mình luôn phải cố cười 1 cách giả tạo, cố làm ra vẻ bất cần và chẳng có chuyện gì xảy ra đơn giản chỉ vì mình chẳng muốn cô ấy cứ phải có cảm giác có lỗi với mình lâu rùi thành quen . và bây giờ 2 đứa ra trường rùi chẳng còn gặp nhau nữa , cũng vấn tự nhận là bạn đấy nhưng mà cả hai đều cũng thừa bít rằng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ là bạn được , may lắm thì gặp nhau cười 1 cái như đã từng quen là tốt lắm rùi
    đó là cách của mình và giờ mình có thể khẳng định rằng mình đã thực sự thoải mái không còn vướng bận gì cả , đôi lúc bạn bè nhắc lại mình cugn ko thấy có cảm giác gì lắm ,
    đôi lúc mình nghĩ mình có phải đứa hơi vô cảm ko
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0

    1. Thông thường, khi vừa mới bị thất tình, bạn thường hay sao lãng bạn bè, đừng làm vậy, hãy để họ giúp cho bạn vơi đi nỗi buồn.-> bạn thân nhất nó là người hời hợt, nó nói những câu nói khô khan và chê trách mình hơn làm mình té giếng
    2. Cười, miễn sao cười được để tạm thời quên đi nỗi buồn, coi phim hài, đi chơi với bạn của mình.-> xui chồng chất xui, bạn bè đứa thì có chồng , đứa thì bận việc ai rảnh đi chơi với mình, làm sao cười đc khi đang bùn
    3. Tuyện đối không nên có người yêu mới trong lúc này, vì đó chỉ là cảm giác cũ mà thôi, để thời gian làm vơi đi nỗi buồn của bạn.
    4. Viết nhật ký nói về mối tình mà bạn thật sự muốn, nói về những gì bạn và "người tưởng tượng" sẽ làm gì trong mỗi ngày.-> sao mình làm thử mình càng bị mad hơn??
    5.Viết thư cho người yêu cũ của bạn và nói ra tất cả những gì bạn muốn nói, về lỗi lầm của anh ta, về lỗi lầm của mình, tất cả. Nhưng KHÔNG GỬI. Đây chỉ là biện pháp để bạn làm cho tất cả mọi sự việc được rõ ràng để cho tâm hồn thanh thản rồi bắt đầu vào cuộc sống mới.-> làm vậy chỉ càng nhớ tới nó nó nó
    6. Đi đến một nơi nào đó bạn muốn đi từ lâu. Ngày cuối tuần cũng đủ rồi và thả lỏng, bỏ mọi thứ qua một bên.->hết $ gồi ,đi đâu
    ----> hết thuốc chữa gồi
  9. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Dài dòng wá cụ ơi
    ANH
    SẼ
    CỐ
    WUÊN
    EM
    BẰNG
    MỘT
    NGƯỜI
    CON
    GÁI
    KHÁC

  10. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cho em 3 ngày...em giải quyết được ngay cái vấn đề này.. Nhanh gọn nhẹ ấy mà...

Chia sẻ trang này