1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Một vài lời khuyên dành cho những ai vừa mới chia tay.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Baron, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mỗi thằng bé này nói là chính xác
  2. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đọ cắc xờ tút không cụ
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    bác này nói chuẩn Có em khác quên liền
  4. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    Va?ng 1 : lơ?i khuyên na?y chống chi? định với nhưfng chú bị ngươ?i yêu bo? vi? quá hamchơi với bạn be? ma? lơ la? ngươ?i yêu , 1 trong số nhưfng nạn nhân đó la? em .
    Va?ng 2 : .....em muốn lên chùa.............. <= nhi?n thấy đâ?u trọc chưa, em vư?a xuống tóc rô?i !
  5. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm này:
    - Cất hết đồ gợi nhớ đến người ấy vào 1 nơi rất khó lấy ra.
    - Tránh những con đường, địa điểm có thể gợi lên kỷ niệm chung của 2 người.
    - Tâm sự, nói chuyện với bạn bè (thân thiết+tin tưởng thôi nhé), tránh.
    - Tham gia các hoạt động xã hội (không cần cao siêu đâu, VD như hoạt động chung của lớp, của cơ quan...)
    Mình nhớ là có 1 lời khuyên rằng nên tập trung vào công việc mình yêu thích nhưng theo em nghĩ làm được việc này hơi bị khó.
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    cái này copy ở báo HHT à
    + kinh nghiệm đầu tiên : tuyệt đối ko đọc những báo chí vớ vẩn, sến đặc như HHT
    + làm 1 việc điên khùng gì đấy để lấp khoảng trống như đi đóng fim tình yêu vờ với 1 đứa lạ hoắc chẳng hạn _ vui cực
  7. tueminh86

    tueminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Dù làm thế nào đi chăng nữa để cố quên 1 người thì làm nhưng mà đừng làm như mấy chỗ vàng vàng ấy, chẳng giải quyết đc gì mà lại càng thấy nhớ thôi
    Tốt nhất là trong khoảng thời gian ấy đừng có nghĩ về người cũ dành thời gian cho bản thân và làm những việc chưa làm đc
  8. minhdhs

    minhdhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Phim tình yêu là phim gì.
    Sợ quá đi mất
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    trùi, các bác tài nhỉ.
    Em chỉ có chuyện gì xích mích với NY mà căng độ 3-4 hôm là em chả thiết gì, cơm chả buồn nấu, bạn bè chả buồn tiếp, đến bố mẹ mắng còn chả buồn cãi
    Nhưng đấy là yêu nhau mà giận nhau, chứ chia tay rồi thì em lại fục hồi tương đối nhanh. Ẩm ương mới khó chứ dứt khoát rồi thì thôi, xong !
    Chẹp !
    Luỵ tình là rất khổ
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 13/07/2007
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn nói với nó 3 tiếng, đã từ lâu rồi nhưng kô dám nói
    ngày kô ăn, đêm kô ngủ muốn nói 3 từ thôi mà thật khó
    "trả tao tiền"
    vì vậy mình rất ...nhớ món $ ấy hu hu....

Chia sẻ trang này