1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Một vài lời khuyên dành cho những ai vừa mới chia tay.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Baron, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wannaforget

    wannaforget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Làm theo mấy cách này ko ăn thua đâu.Em nghĩ là phải tránh những thứ làm gợi nhớ lại chuyện cũ đi và cứ để mọi chuyện tự nhiên thôi.Ngày thứ 1 khó khăn,ngày thứ 2 khó khăn, nhưng đến ngày thứ 3 thì quen dần... Kinh nghiệm lần trc của em là mất khoảng 1 tháng thì phải. Mà làm quen với 1 em khác cũng hay,đc em ấy quan tâm chia sẻ thì cũng đỡ cảm thấy cô đơn,đến lúc hồi phục lại thì có tình iu mới luôn là vừa
    Ah mà em thấy có 1 cách hay nè:đặt ra mục tiêu trở thành 1 spammer tiếng tăm trên ttvn.Lần trc em có chuyện buồn thấy hiệu quả phết

    Được wannaforget sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 13/07/2007
  2. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    mất đi người yêu anh thì sao mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi , người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều , người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em
    bác nào chia tay mà nói câu đấy chắc con gái yếu tim nó ngất đấy
  3. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    chẳng làm j cả
    ngồi nhà xem phim ma + chơi bắn ruồi phiên bản mới - cũng được 5 hành tinh roài
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    để quên người yêu cũ có cách như sau: có 1 công việc tương đối thích hợp và ngày ngày vào ttvnol. đảm bảo thuốc chữa công hiệu mà lại đở mệt mõi đi đúng hướng
  5. nothingness9

    nothingness9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ 2 thì ok, nhưng cái thứ 1 thì nan giản với mình quá, người mình yêu làm cùng cty, mặc dù yêu thích công việc nhưng mà cứ đến cty là tâm trạng thấy bất ổn rồi
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Repeat đoạn điệp khúc bài "Không yêu đừng nói lời cay đắng" của AXN. Đảm bảo nghe tầm 20 lần quên luôn tắp lự
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    "Mất đi người yêu, anh thì sao .
    Mất đi người yêu, thì với anh cũng thế thôi.
    Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều , người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em ."
    Kỉ niệm đau lòng. Hồi đó em hát , lớ ngớ thế nào cô ấy nghe thấy, cái nhìn lúc đấy chuyển sang khinh rẻ + thương hại, hic mất tư cách quá
    từ phát đó em là em thề... sau này lỡ có thua nữa cũng phải thua trong danh dự
  8. feckless

    feckless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ấy bị bao nhiêu bé đá ròi mà kinh nghiệm thía?
    ...Đã đành lí thuyết thì như thế...

  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ hát ông ổng ra mồm thế thì có mà...Lại còn vô phúc để em nó nghe được nữa chứ.. Nói chung là kệ thôi. Về nhà cắm phone vào tai, bật bài ấy lên mà nghe chứ. Có hát thì cũng chỉ hát chỗ...không người thôi chứ. Mà đứa nào khinh là dại.

Chia sẻ trang này