1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài nét về Cổ Long ..

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kukumi, 31/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kukumi

    kukumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Một vài nét về Cổ Long ..

    Ai đọc kiếm hiệp mà chưa đọcc Cổ Long là hơi thiếu xót đấy . Mong rằng bài viết này có thể giới thiệu đến các bạn một trường phái kiếm hiệp khác.
    ....Cổ Long tên thật là Thái Diệu Hoa quê ở Giang Tây . 12 tuổi đã có những tác phẩm dầu tiên nhưng dến năm 19 tuổi thành công mới đến với ông qua tác phẩm " Từ Bắc quốc đến Nam quốc " đăng trên báo Thần Phong ...
    ....Sau một thời gian dài không thành công với những tác phẩm như "Sương phi kiếm" ; "Du lục hiệp"; "Kiếm dộc mai hương ".. Cổ Long đã cho ra đời hai tác phẩm "Thiết huyết đại kỳ " và " Tuyệt đại song kiêu" được giới phê bình đánh giá cao . Năm 30 tuổi , cùng với Ngoạ Long Sinh ; Gia Cát Thanh Vân và Tư Mã Linh bốn người đuợc đánh giá là "Tứ đại võ hiệp tiểu thuyết gia cua Đài Loan " .
    Thời kì đầu những tác phẩm của Cổ Long -cũng như đa số các tiểu thuyết gia võ hiệp khác - không co chiều sâu trong nội dung . Điều này đã khiến cho Cổ Long suy nghĩ rất nhiều và ông đã rất cố gắng để thay đổi thiếu xót này . Cùng với những tác phẩm "Đạo soái Sở Lưu Hương " ; "Lục Tiểu Phụng" ; " Thất chủng vũ khí".. Cổ Long đã được xếp vào hàng ngũ những tác giả vo hiệp xuất sắc nhất của Trung Quốc..
    Cũng như những nhân vật trong truyện của mình , cuộc đời sáng tác của Cổ Long luôn chìm trong rượu và khói thuốc . Nhưng khi đã cầm bút thì ông không động vào một giọt rượu nào . Cổ Long cũng rất ít tiếp xúc với mọi người , ông chỉ thướng giữ liên lạc với người bạn thân của mình là Kim Dung ...
    Rất nhiều người đàn bà đã đi qua cuộc đời ông , nhưng cuối cùng họ đều ra đi vì ...chán ông , bởi đối với Cổ Long , bằng hữu có tầm quan trọng hơn tình yêu . Cũng còn bở tính tình Cổ Long rất ki quặc..
    Cuối đời , đến khi nhắm mắt xuôi tay , dù co rất nhiều bạn bè và độc giả hâm mộ đến dự đám tang nhung vợ con ông thì là không có mặt. Phải chăng đó là thất bại lớn nhất trong đòi nhà văn....
    Ngày 21-9-1985 , Cổ Long chia tay trần thế ở tuổi 48 ...
    Bài viết này tui soạn lại theo tài liệu của Việt Kiếm . Chắc chắn là còn nhiều thiếu xót , sau này có điề kiện sẽ cố gắng đua nhiều thông tin hơn về tác giả này..
    See ya !

    SkyneT

Chia sẻ trang này