1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài nhận xét về đội bóng và đội cổ động viên !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi BKS, 14/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BKS

    BKS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    3.321
    Đã được thích:
    0
    Một vài nhận xét về đội bóng và đội cổ động viên !

    Nếu anh em cứ đá như trận vừa rồi thì tao nghĩ các giải lần sau chẳng nên tham gia làm gì , tao biết cả đội ai cũng cố gắng nhưng thực sự là chưa đủ , mọi người còn đá cá nhân quá , bác minhlover đá libero mà lúc nào cũng nhằm nhằm lên ghi bàn , không có sự quan sát cần thiết ,bảo bác đá kèm 1 người thì được nhưng đá vị trí chủ chốt như thế là không hợp lý , tuyến trên lại đá không khớp với nhau nên không bao giờ giữ được bóng lâu , rê rắt nhiều cũng chỉ vì không biết chuyền cho ai , nhiều khi không nhất thiết là chuyền lên tuyến trên mà có thể trả bóng về để kéo dãn đội hình đội bạn nhưng các bác lại cố mà đẩy bóng rồi chạy hùng hục , mà nhiều khi bóng còn ra ngoài biên. Nily không nên đá hậu vệ vì thằng này có khả năng ghi bàn tốt , Pippo và Nily đá cặp với nhau được đấy , thằng nước mắm đá vị trí tiền đạo nếu chơi đội hình 1312 , hoặc đá tiền vệ giữa bơm bóng cho 2 thằng kia nếu chơi đội hình 1321 . 2 đội hình này có thể thay thế cho nhau. Thằng Hetfield có thể đá thay cho thằng Tears , Romeo với LongHS , Shingo có thể đá thay cho Nily với Pippo . Rock thích hợp đá hậu vệ cánh hơn , tao thấy mày đá bóng bổng có vẻ hơi dát trong khi đá hậu vệ cần phá bóng dứt khoát, cố gắng khắc phục nhé , minhlover đá tập trung hơn thì vẫn có thể đá trung vệ dập, X_files với minhlover đều có thể đá vị trí này , trận sau để tao đá hậu vệ cánh , ke_tron_tu và Viking11 đá thay cho tao với thằng rock .
    Đá như các trận đá với hội Sapa với hội bạn thằng Long là ổn rồi , đá chắc chắn , tận dụng cơ hội ghi bàn .Hai đội sắp tới là HL&Br và CHF là 2 đội mạnh hơn TB-TY vì thế anh em cần tập trung chú ý hơn. Có vài lời với cổ động viên, chắc hôm vừa rồi giờ giấc không thích hợp nên đội ngũ cổ động viên hơi yếu thế thì phải, mặc dù là hò hét rất nhiệt tình nhưng có vẻ chưa ăn nhằm gì , BKS nghĩ nếu được các bạn động viên thì chắc chắn đội sẽ đá tốt hơn đấy , mà không thấy có phần thưởng gì nếu đội đá thắng nhỉ , hồi xưa lớp tớ đá giải trường ,nhờ có đội cổ vũ nhiệt tình, phần thưởng là một quả bóng nếu đá vào đến Bán kết mà đã đưa cả đội bóng lớp tớ vào đến trận Chung Kết, mặc dù là thua trong trận Chung Kết nhưng như thế cũng khá là tự hào vì cả lớp có đúng 7 ông con trai , đến nỗi cô chủ nhiệm bây giờ vẫn kể với lũ học sinh về đội bóng A2 năm ấy. Theo như tớ biết là trong hội có mấy đôi liền , tớ nghĩ là chẳng cần phần thưởng phần thiếc gì , chỉ cần các cậu bắt bọn hắn thắng thì bọn hắn chắc chắn không dám không nghe lời đâu



    Love is all
    The laughter and the tears that fall
    The mundate and the magical
    All is love

    [​IMG]
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    CỐ LÊN ANH EM!!!! ​
    Ai hỏi cháu cháu ở đội nào thế? Bé đẹp trai lại đá bóng thật hay. Có bạn hiền cùng cổ vũ thật hăng. Đội của cháu đây là đội ỈN CON!!!
    No matter what I do ...
  3. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Xin rút kinh nghiệm.

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    theo tình hình này...có lẽ trận sau tao sẽ phải xuất trận thôi, nếu không thì không ổn .....theo tao cứ đá như đội hình như trân gặp SAPA là ổn...tuy nhiên hàng hậu vệ cần tập trung hơn.....chú ý bắt người không cần kèm chặt qúa....chỉ cần không cho nó lọt xuống là được....( minhlove cần chú ý điểm này vì trận này tao thấy mày hậu chẳng được tập trung gì toàn để tiền đạo lọt xuống ) anh em cần phối hợp ban chuyền cho nhau nhiều hơn.....đừng có cá nhân không tốt đâu....nói chung quả nào cảm thấy chơi được thì rê còn không thì chuyền ngay.....cũng xin nhắc anh em nên thường xuyên chạy chỗ thế mới thoáng......và như vậy mới dễ có bóng và dứt điểm..... Pipo và nily cũng nên thận trọng trong khâu dứt điểm.... cần phải biết tận dụng thời cơ, đó là fẩm chất của một người tiền đạo ( nói như huấn luận viên ) nếu anh em tuân thủ theo thì mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi....nói chung trận sau để tao đá hậu cánh phải đê

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  5. Hocus_Pocus

    Hocus_Pocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập Tự do Hạnh Phúc
    Bản Kiểm Điểm về thành tích tồi tệ trong trận đầu ra quân!
    hê hê hê em xin chào tất cả các bác, xời ơi đúng là anh em ta đá trận đầu chán quá, bây giờ cơ hội đi tiếp của anh em ta xem chừng là cực cực kì khó khăn đấy. Nhưng không sao theo em thì anh em ta vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng muốn thế thì anh em mình cần phải cố gắng hết sức vào. Phải công nhận rằng trong trận đấu đầu tiên này anh em nhà mình đá dưới mức trung bình. Em cũng xin lỗi cả nhà vì trong bàn thua đầu tiên em cũng có một phần trách nhiệm. Thiết nghĩ anh em ta chỉ cần đá nhiệt tình và hưng phấn thêm nữa thì sẽ ổn ngay thôi. Em thấy hôm thứ 6 truớc đá tập anh em đá hơi bị hay đấy chứ.
    Em mới vào đội nên không biết nhiều về khả năng của mọi người nhưng em vẫn xin mạnh dạn đưa ra ý kiến các bác xem có được không nhé.
    Theo em đội hình của trận tới nên để bác Minh lover đá trung vệ{ nhưng không nên lên tấn công nhiều vì đội bạn phản công rất giỏi} hai hậu vệ biên là BKS {DR} và Rock vn {DL} hai bác cần có thể lực thật tốt để vừa có thể phòng ngự lại vừa có thể hỗ trợ tấn công khi cần. Hàng tiền vệ thì cần người năng nổ nhưng quan trọng nhất vẫn phải là người có khả năng phòng ngự từ xa tốt và không ngại va chạm. tất nhiên là phải có 2 người như vậy đá ở giữa sân để cầm bóng và phát động tấn công. Còn vị trí tiền đạo theo em nghĩ chỉ cần một mình Romeo là đủ, em thấy bác này có khả năng dứt điểm rất tốt.
    đấy là theo ý kiến chủ quan của em mọi người xem thế nào để hôm tới anh em sẽ đá một trân cho ra hồn để khỏi mang tiếng là 3 không { không bàn thắng, không trận thắng, không có điểm}
    Riêng về phần em, em xin thề với các bác là trận tới em sẽ giữ sạch lưới nhà, nếu không đề nghị bác rockvn treo nick của em OK.
    À mà còn lực lượng cổ động viên nữa chứ, mong các bác cổ vũ cho anh em hết mình để anh em có thêm lòng quyết tâm và sự tự hào. Chiến thắng của anh em cũng có một phần công rất lớn của các bác đấy.

  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Tao có ý kiến! Dạo này tao đi đá bóng toàn đá hậu vệ trụ thôi, không hay đá tiền đạo mấy nên hơi mất khả năng ghi bàn, (vẫn zỏi chán, nhề ). Nhưng mà đã có đứa đá cắm thì chúng mày phải tập trung bóng cho đứa đấy chứ... Tao thấy có mỗi thằng Hopus thủ môn là hay ném bóng cho tao, còn chúng mày chả chuyền được quả nào... thế thì lấy đâu ra bàn thắng... chúng mày toàn zê zê 1 lúc rồi mất bóng... Thua là phải thôi!!! Ban nhiều 1 tí, tập trung bóng vào tiền đạo cắm 1 tí... Thằng NT chả được bóng, đến nỗi chạy hơn 20 phút đã lảo đảo gần ngất... Sửa nhá!
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  7. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    He he thằng HOCUS tự nguyện nhá.Theo tao thì để X-files đá trước tao.Nó mệt thì tao sẽ thay nó.Nó đá còn tham gia tấn công chứ tao thì chỉ biết chốt thôi.mà đề nghị Minhlover tiếp thu ý kiến mọi người nhá.ham lên quá ko hay đâu.mà tao cũng nghĩ là mày đá thòng thì nên lót cho cả 2 thằng đá biên nữa.Bọn nó toàn đá chồng cánh thôi.Báo trước là đội HLBR khá là mạnh đấy.Hy vọng anh em ta sẽ thi đấu tốt.
    ĐỘI BÓNG 83 TIẾN LÊN

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
  8. BKS

    BKS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    3.321
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh em nhất trí ở một số điểm sau:
    1.Trận sau đá tinh thần cao hơn, đồng chí Bô *ứt đã hứa là giữ sạch lưới rồi đấy nhé
    2.Đá đồng đội bằng cách ban chuyền nhiều hơn, chờ thời cơ ghi bàn rồi tung cú sút cháy lưới đội bạn.
    Đội HL&Br là một đội mạnh , mấy ông ấy trông có vẻ đô con mà con đen đen chẳng kém gì Pippo nhưng đội chúng ta cũng là một đội gồm nhiều con người mạnh, chỉ cần thêm một chút xúc tác nữa thì sẽ trở thành một tập thể mạnh. Chất xúc tác ấy chính là Tinh thần đồng đội!

    Love is all
    The laughter and the tears that fall
    The mundate and the magical
    All is love

    [​IMG]
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hê, chuyện 7 thằng vào chung kết giống hệt lớp tao... :D
    hay quá!
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Tao nghĩ là đội hình mình đá thấp wá. Cứ mỗi lần hậu vệ họ cầm bóng, tao như bị đá ma í. Tao nghĩ trận tới nên dâng cao 1 chút, đá áp sát, với cả lúc thằng thủ môn ném bóng, mấy thằng tiền vệ đứng gần tao 1 chút, tao sẽ cố gắng bật bóng về cho chúng mày sút. Chứ thằng Hocus nắm bóng chuẩn nhưng khó khống chế lắm, mà có khống chế đc thì cũng bị hậu vệ họ ập vào ngay. Với cả anh em chịu khó sút xa 1 chút, sân bé, thấy toàn người là người, rất khó fối hợp, với cả khả năng sút xa của thằng Pippo với Nily đều tốt, nên tận dụng. Nếu ko vào thì hoặc là có cơ hội áp sát khung thành, hoặc là đc đá biên hay fạt góc.
    Lại nói đến tình huống cố định, đội minh bi h cũng nhìu thằng có thể hình và chơi đầu tốt, sân lại đc cái to ngang, đủ để câu 1 wả nguy hiểm, nhưng cả trận trước, bao nhiu cơ hội mà chẳng thằng nào chịu lên cả. Đề nghị mọi người lưu ý 1 chút (cái này hum tới đá sẽ nói kỹ hơn)

    I'm nothing, nothing at all!

Chia sẻ trang này