1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài nhận xét về Nỗi buồn chiến tranh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Pocahontas, 14/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chào Dragon231,
    Rất tiếc là cuốn này không có ở dạng e book nên ko gửi được cho bạn. Đây là một cuốn nhật ký của nhà văn -người lính Chu Cẩm Phong, anh đã bị hy sinh trong một trận càn của giặc. Cuốn nhật ký đã bị thất lạc trong nhiều năm và mới đây được tìm lại và in thành sách. Dưới dạng nhật ký , sách cho ta những thông tin trung thực về chiến tranh, về cuộc sống hàng ngày , những tình cảm , suy nghĩ, mong ước của những người chiến sỹ. Đó thực sự là tư liệu quý cho những ai muốn tìm hiểu về một thời chiến tranh đã qua.
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
    Được sửa chữa bởi - friendlydog vào 16/04/2002 20:27
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    "Chao ôi !nỗi buồn chiến tranh là cõi không nhà , không cửa ,lang thang khốn khổ &phiêu bạt vĩ dại , là cõi không đàn ông ,không đàn bà , là thế giới thảm sầu vô cảm & tuyệt tự khủng khiếp nhất của dòng giống con người ."
    " Nỗi buồn chiến tranh trong lòng người lính có cái gì tựa như nỗi buồn của tình yêu, như nỗi nhớ nhung quê nhà, hư biển sầu lúc buông trên bến sông bát ngát . Nghĩa là buồn ,là nhớ , là niềm đau êm dịu ...."
    (BẢO NINH)
    codet
  3. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bảo Ninh là người HN chính gốc_ bác ấy tên thật là Phương.
    ....Bạn muốn nghĩ gì là quyền của bạn...
    Nhưng nỗi ám ảnh về sự chết chóc là nỗi ám ảnh vô cùng khủng khiếp.Sự lặp lại không phải để người khác thấy cần thiết hay không..mà vì nó là một nỗi ám ảnh...
    Những người đã trải qua chiến tranh, không phải ai cũng có những suy nghĩ như chúng ta thường được nghe trên đài, báo, tivi...Tôi nghĩ Bảo Ninh là một người dũng cảm khi đã nói lên những cảm nhận thực sự của mình về chiến tranh...mặc dù cách nhìn của Bảo Ninh có hơi cực đoan...nhưng đối với một con người có tâm hồn nhạy cảm, thì điều đó không có gì đáng chê trách...
    Bạn đọc sách và cảm thấy bứt rứt, bất bình...có nghĩa là quyển sách đó đã thành công!
    c'est la vie
  4. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Bảo Ninh không phải là người Hà Nội gốc đâu bác ạ. BN quê gốc là ở Quảng Bình. Tuy nhiên gần như cả đời ông ấy gắn bó với Hà Nội và yêu Hà Nội hơn bất cứ người Hà Nội nào mà em từng biết.

    Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
    Giang phong ngự hoả đối sầu miên
    Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
  5. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    c'est la vie
  6. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    (c)saint81
    Báo nào làm ầm ỹ vậy hở bác?
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  7. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    (c)saint81
    Báo nào làm ầm ỹ vậy hở bác?
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
    Một trong những tờ báo đó là báo công an TP.HCM...có cả một cuộc tranh luận dài kỳ giữa các nhà văn về tác phẩm và tác giả này....
    [/QUOTE]
    c'est la vie
  8. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Bảo Ninh là tên của một ngôi làng nhỏ bên bờ Nhật Lệ. Quê gốc của Bảo Ninh đấy. Nghèo xơ xác, cát trắng phủ đầy quanh năm, một xóm nhà lá bên cạnh một dòng sông xanh biếc...

    Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
    Giang phong ngự hoả đối sầu miên
    Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
  9. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thế Bảo Ninh cùng quê với Mẹ Suốt nhể bác Longatum?
  10. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    ừ, vâng ạ. bắt thuyền sang Bảo Ninh cũng ở ngay gần tượng đài Mẹ Suốt. mà Linly có vẻ biết nhiều nhể... biết nhiều là không có lợi cho bản thân đâu nhá.

    Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
    Giang phong ngự hoả đối sầu miên
    Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền

Chia sẻ trang này